Ðề tài đã khoá
Trang 3/22 đầuđầu 1 2 3 4 5 13 ... cuốicuối
kết quả từ 31 tới 45 trên 320

Ðề tài: [EPL - Vòng 26] Aston Villa - M.U : Đòi nợ...?!

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Old Trafford Stadium !!!
    Bài gởi
    3,706
    Points
    3,674.0
    Thanks
    5
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Rep Power
    7

    [EPL - Vòng 26] Aston Villa - M.U : Đòi nợ...?!

    Như vậy là trận derby thành London đã kết thúc và phần thắng nghiêng về cho The Blue, cách biệt 2 điểm lại đựơc tạo ra trên bảng xếp hạng và M.U không cách nào khác là phải chiến thắng trong trận gặp Aston Villa tới đây nếu muốn nuôi hy vọng vô địch PL lần thứ 4 liên tiếp…Còn ở vị trí thứ 7, Aston Villa cũng đang rất khát khao dành chiếc vé tham dự Europa League khi mà đằng sau họ luôn có những Everton hay Birmingham luôn sẵn sàng thế chân nếu đội bóng chủ sân Villa Park vấp ngã.



    02h45p (giờ Việt Nam)
    Thứ năm , Ngày 11/02/2010
    Villa Park - Birmingham - England

    Nhắc đến Aston Villa thì có lẽ không ai có thể quên đây là đội bóng duy nhất có thể đánh bại được M.U ngay tại thánh địa Old Trafford. Đó là trận thua duy nhất trên sân nhà của M.U mùa giải này, và nếu chiến thắng được Aston Villa trong trận lượt về tại Villa Park thì quả là một món quà vô giá dành tặng cho các Manucian.

    Thời điểm hiện tại :
    Manchester United – đội bóng hiện đang thăng hoa nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân như Nani, Evans, Carrick, Fletcher … và chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn PL Wayne Rooney. Chuỗi trận thi đấu ấn tượng gần đây của M.U cho thấy họ đã biết cách thoát khỏi cái bóng của Ronaldo. Đè bẹt Burnley 3-0, đánh bật M.C 4-3 sau 2 lượt trận đi và về tại bán kết Carling Cup, nã 4 phát sung vào lưới Hull City, đại phá 3-1 trên Emirates trước khi dội 5 trái bom vào lưới P.M trong vòng đấu thứ 25 là những chiến tích làm ngây ngất các fan M.U, và nó sẽ còn đẹp hơn bao giờ hết nếu trận đấu tới M.U trả được món nợ trên sân Villa Park.

    Những trận đấu gần đây, cánh trái của M.U luôn được nói đến nhiều nhất với 1 Nani đang sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo, pha vào đó 1 chút tinh quái, cộng thệm đó là P.Evra – hậu vệ công chính hiệu luôn thi đấu với sự tập trung, mải miết không biết mệt mỏi và “lên công về thủ” nhịp nhàng với nguồn thể lực dồn dào trời phú như những giai điệu ngọt ngào "có một không hai" mà chàng DJ này mang lại bên ngoài sân cỏ, thì biên trái của M.U luôn là nỗi đáng sợ cho mọi đội bóng ở PL.


    Tiếp tục "lên đồng" nhé Evra và Nani...

    Biên trái nguy hiểm là thế tuy nhiên nỗi sợ hãi thật sự của hàng thủ Aston Villa sẽ là cái tên Wayne Rooney – cầu thủ hiện đứng đầu danh sách vua đội bom PL với 23 bàn thắng. Có lẽ nói về anh thì không biết bao nhiêu giấy mực cho đủ, vì a là cầu thủ được các chuyên môn đánh giá là tòan diện về tất cả các chỉ số của 1 tiền đạo cắm thực thụ. Sở hữu 23 bàn thắng hơn người đứng thứ 2 là Drogba với 6 bàn cách biệt trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, Rooney hiện đang có 1 chuỗi những ngày dài đẹp đẽ nhất kể từ ngày CR9 rời Old Trafford. Tỷ lệ thuận với niềm vui của chàng hói là phong độ hiện tại của anh cũng đang vào mùa thu hoạch, 8 bàn thắng trong 6 trận đấu liên tiếp đã nói lên sự nguy hiểm của R10 là khủng khiếp và đáng sợ cỡ nào. Anh ghi bàn từ mọi vị trí và từ mọi tư thế, từ ngoài vòng 16m50 cho đến trong vòng cấm, từ sút xa cho đến đánh đầu,từ những quả được đồng đội kiến tạo cho đến những pha solo, độc diễn... tất cả đều được Rooney thực hiện nhuần nhuyễn, và thật không quá khi nói anh là nỗi kinh hoàng đối với những người làm "công tác phòng thủ" ở trong cũng như ngoài xứ sở sương mù...


    Tiếp tục ghi bàn nào Rooney...

    Ở giữa sân, M.U cũng khá yên tâm khi cả Fletcher và Carrick đang có phong độ rất cao, sự ăn ý dần được tạo lập giữa 2 cầu thủ này và có thể nói họ là những nhân tố không thể thiếu ở khu “xương sống” của M.U. Đối mặt với Stiliyan Petrov và James Milner chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho bộ đôi tiền vệ của M.U này.


    Tiếp tục chơi tốt nhé Carrick + Fletcher...
    Đối với Aston Villa :
    Thành tích thi đấu của Aston Villa hiện nay cũng rất ấn tượng, trong 6 trận gần đây nhất, họ thắng 3 và hòa 3,họ cũng là đội bóng duy nhất đánh bại được M.U trên sân Old Trafford nên chuyến trở về Villa Park chắc chắn sẽ là 1 lợi thế tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ Aston.

    Khi nhắc đến Aston thì ai cũng biết đây là đội bóng được dẫn dắt bởi Martin O'neill, trên nhân tố các cầu thủ trẻ,ông đã thổi hồn vào lối chơi của Aston thường mang đậm chất Anh :những bước chạy tốc độ, những pha tấn công biên và hòa quyện vào đó là chút lì lợm của tuổi trẻ. Hơn phân nửa đội hình Aston là quốc tịch Anh và trong đó có 1 số trụ cột của U21 Anh, nên xem Aston thi đấu, ta vẫn luôn thấy được sự phóng thoáng trong lối chơi truyền thống của Anh, mà ít có đội bóng ở PL có được.

    Aston cũng được biết đến là đội bóng thi đấu có thành tích rất tốt trước tứ đại gia của PL.Ở lượt đi, họ là đội đánh bại Liv (3-1), quần nát Chel (2-1) và đánh đổ M.U với tỷ số 1-0 ( 2 trong số đó là những chuyến làm khách ) và gần đây nhất là cầm hòa 0-0 với Ars - với thành tích ấy, đủ để họ ngẩng cao đầu trong những lần tiếp đón “Tứ đại gia”.

    Những cái tên nổi bật bên phía Aston có thể kể đến là Ashley Young, Gabriel Agbonlahor, Emile Heskey cũng sẽ gây không ít khó khăn cho các hàng phòng thủ khi tới làm khách tại Villa Park khi họ đã có 17 bàn trong 12 trận đấu trên sân nhà.cặp trung vệ W. Brown và J. Evans sẽ có 1 ngày làm việc mệt mỏi đây...
    Ngoài ra, Aston cũng đang sở hữu hàng thủ tốt nhất PL hiện nay với chỉ 18 lần để lọt lưới.

    Trận đấu này sẽ mang đến rất nhiều cái nhất : Hàng thủ chắc chắn nhất sẽ được đối đầu với hàng công khủng khiếp nhất. Đây là 2 đội bóng có phong độ ổn định nhất PL hiện tại. Cũng là 2 đội bóng có nhiều cầu thủ quốc tịch Anh nhất PL. Duyên nợ của 2 đội bóng cũng được làm thổi bùng lên khi Aston là đội bóng duy nhất đánh bại M.U trên Old tại mùa giải này khi mà trước đó quay ngược trở về năm 2000, M.U đã có 19 trận thắng trong 22 lần đối đầu và hòa 3 trận ( không tính trận lượt đi năm nay). Liệu M.U có trả được nợ và tiếp tục bám đuổi The Blue, hay Aston lại cho thấy được họ luôn là đội kỵ dơ với những ông lớn tại PL, tất cả sẽ được trả lời sau 90p thi đấu trên sân Villa Park, thành phố Birmingham , vương quốc Anh.

    Mời các bạn chú ý theo dõi !
    thay đổi nội dung bởi: vịt*cOn*2701, 02-08-2010 lúc 10:22 AM

    Yêu là sẽ bên nhau trọn đời...
    Chẳng bao giờ lìa xa nhau...dù cho bao đổi thay...
    Chờ anh em nhe !!!

  2. #31
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    5,676
    Points
    36,574.8
    Thanks
    27
    Thanked 48 Times in 23 Posts
    Rep Power
    9
    Villa vẫn mạnh với những bài tấn công cánh,cho ông Brown đá chính là lại đau đầu Hàng thủ của họ cũng rất tốt sau khi được bổ sung "hàng thừa" Richard Dunne - anh này liên tục lọt vào đội hình XS nhất vòng đấu gần đây.

    Nhưng được cái là những trụ cột như Rooney và Fletcher được dưỡng sức sớm,cho nên cửa thắng là vẫn cao Ngoài ra,mặc dù Aston lượt đi đá rất tốt,nhưng trận lượt về gặp Arsenal đã cho thấy khoảng cách đẳng cấp với Big 4 vẫn còn khá lớn,Sir sẽ biết cách để hướng MU đến chiến thắng,hy vọng chúng ta sẽ khiến Villa ko còn là đội phòng thủ tốt nhất EPL

    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng
    Mình thấu hết
    Làm được gì? và đã có những gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Đời vật vờ chẳng biết thân mình
    Hình hài chỉ là con số 0

  3. #32
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    chẳng có hoàg tử,chẳng có nàg tiên,cũg chẳng có fép màu nhiệm,chỉ có e thôi..
    Bài gởi
    2,494
    Points
    1,129.4
    Thanks
    35
    Thanked 30 Times in 11 Posts
    Rep Power
    4
    Đá với Villa thì Evra chẳng còn bao nhiu cơ hội lên tham gia tấn công đâu, nên để 1 cầu thủ kinh nghiệm như Nevill đá chính, sức khỏe của Rafael theo mình nghĩ ko có hiệu quả trong trận này, làm phát gia cát dự đội hình lun
    VDS
    Evra--Brown--Evans--Nevill
    N17---F24----Carrick----V25
    ----------G11--------------
    ----------R10--------------
    RYAN GIGGS

  4. #33
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Old Trafford Stadium !!!
    Bài gởi
    3,706
    Points
    3,674.0
    Thanks
    5
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Rep Power
    7
    http://www.redcafe.net/f11/aston-vil...united-285285/

    vào đây xem bình luận, zui lắm...
    ko chú ý đên chuyên môn toàn nói về đội hình ra sân

    Yêu là sẽ bên nhau trọn đời...
    Chẳng bao giờ lìa xa nhau...dù cho bao đổi thay...
    Chờ anh em nhe !!!

  5. #34
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    0
    PL R10 mới có 21 bàn thôi mà!!!

  6. #35
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    636
    Points
    7,590.8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    5
    mình thấy trận nào đá sân khách cũng đáng lo hết ráo
    mình nghĩ có thể M.U sẽ chơi thận trọng do kinh nghiệm vố đau trên sân OT
    chắc là phải đợi sang hiệp 2 mới có bàn thắng nổi
    ai ghi bàn cũng dc, phản lưới nhà càng tốt, miễn là thắng
    M.U tiến lên!!!


    WAYNE ROONEY AND MANCHESTER UNITED ARE ALWAYS IN MY HEART.

    CRISTIANO RONALDO - FAN M.U VẪN LUN TIN TƯỞNG Ở ANH!!!

  7. #36
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    1,045
    Points
    63,588.6
    Thanks
    20
    Thanked 53 Times in 41 Posts
    Rep Power
    3
    Chờ đợi...
    1- Tiếng còi khai cuộc
    2- Tiếng còi kết thúc
    Và...

    Red is My Home!

  8. #37
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in the world
    Bài gởi
    13
    Points
    245.0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    0
    tin chắc rằng M.U sẽ đòi dc món nợ vì bây jờ, M.U có "cỗ máy ghi bàn" r10 phối hợp cùng n17
    mặc dù aston ko fải là đội dễ chơi, nhưng M.U cũng ko fải là đội yếu sức như đầu mùa giải nữa
    cố lên M.U
    aston chuẩn bị xem M.U trả thù đây!

  9. #38
    Tham gia ngày
    May 2009
    Nơi Cư Ngụ
    moscow - rus
    Bài gởi
    3,073
    Points
    18,969.2
    Thanks
    117
    Thanked 17 Times in 11 Posts
    Rep Power
    5
    Trích Nguyên văn bởi gaxelan View Post
    Chờ đợi...
    1- Tiếng còi khai cuộc
    2- Tiếng còi kết thúc
    Và...
    MU thua

  10. #39
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    not outside Vietnam
    Bài gởi
    469
    Points
    611.5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    4
    Hx, có khi nào hnay VTC1 không tường thuật trận Villa-MU hok nhỉ?
    Ở nhà có mỗi cái TV vs cái đầu KTS, chẳng nhẽ mai xiem tin thể thao

    Wayne Rooney...

  11. #40
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    3,526
    Points
    96,737.5
    Thanks
    85
    Thanked 117 Times in 68 Posts
    Rep Power
    5
    Giải trí tí với commment bên VNN:

    Theo như tin tức mới thu thập được, nhân dịp cuỗi năm VietNamNet cũng muốn cho các Fan vui vẻ chút nên cũng tổ chức trao giải cho 1 trong 3 chân xuất xuất sắc nhất giải ngoại hạng với tên gội " SÁT THỦ CHỚP THỜI CƠ NHANH NHẤT " với Rooney, Drogba và Torres.

    Cùng với 1 câu hỏi đưa ra là : Anh thấy mình có phải là người xứng đáng nhất nhận giải này không ? thì lần lượt nhận được 3 câu trả lời sau :

    Rooney : tôi được mệnh danh là có cú sút chính xác nhất, khi tôi sút thì tỉ lệ trúng cầu môn là 90%, nhưng tôi vẫn phải bái phục một người có tỉ lệ " nói" chính xác nhất, khi người đó mà nói thì trước đó mọi người đều biết được là người đó sẽ nói đến MU, tỉ lệ là 100%. Sao tôi dám nhận giải này !

    Drogba : tôi được mệnh danh là Voi Rừng nhé, nhưng tôi chỉ có sức khỏe trong 90 phút của 1 trận đấu, nhưng tôi biết có một người có thể ngồi cả ngày ôm cái máy vi tính để comment kìa, sức của người đó mới gọi là khủng, gặp tôi chắc vài tiếng là rớt đài rồi, tôi thấy mà còn xanh mặt nữa là. Nên giải này tôi không xứng đáng đâu !

    Đến phiên Torres : khi chưa đọc VietNamNet tôi thấy mình là chuyên gia chớp thời cơ, nhưng đọc rồi mới thấy có người còn chớp thời cơ nhanh hơn cả tôi nữa cơ, có bài viết nào mới về MU là thấy cái mặt người đó comment nhanh nhất liền. Nên tôi cũng như 2 ông bạn của tôi xin rút lui !

    Người dẫn chương trình điên tiết vì chẳng ai dám nhận giải thưởng mà mặt mũi ai cũng xanh lét đi nên mới tức hỏi : " 3 anh nói ai mà ghê thế, ai mà có được cái tài đó, chẳng lẽ có người hoàn mỹ đến thế sao?

    Cả 3 đồng thanh hô lớn : Hoàng Hà chứ ai dzô đây nữa anh ơi !

    Thế là ban tổ chức phải bấm bụng mà trao giải cho HoangHa nhưng giải thưởng có đổi tên chút xíu, không phải "Chớp thời cơ nhanh nhất" mà đổi lại thành "Đớp nhanh nhất ".
    ,
    FanMU_Sengawa, Japan, gửi lúc 10/02/2010 14:17:14
    http://vietnamnet.vn/thethao/premier...an-tra-894045/

    "Đam mê" in my style - http://bit.ly/VinaEmperor_Dammeghiban

  12. #41
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    2,478
    Points
    12,610.4
    Thanks
    65
    Thanked 33 Times in 23 Posts
    Rep Power
    4
    Hôm nọ xem cái ink HQ của anh Bệt mà giật tung người,Fabregas sút quả bóng mà 2 fut sau mới thấy bóng bay đi đâu ^^
    Hôm nay anh lớn nào tìm link cho em cái link SD với ^^

  13. #42
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Một vòng trái đất
    Bài gởi
    13,979
    Points
    440,634.0
    Thanks
    100
    Thanked 393 Times in 150 Posts
    Rep Power
    15
    Trích Nguyên văn bởi zorku2588 View Post
    Hôm nọ xem cái ink HQ của anh Bệt mà giật tung người,Fabregas sút quả bóng mà 2 fut sau mới thấy bóng bay đi đâu ^^
    Hôm nay anh lớn nào tìm link cho em cái link SD với ^^
    bắt quả tóm nói xấu anh nhá. Tối cho nghỉ xem bi h
    "Hẹn gặp nơi mai sau, chuyện mình sẽ rất mới
    Đón anh trong dòng người… rạng ngời… khi nhìn nhau..."


  14. #43
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Bài gởi
    1,131
    Points
    871.6
    Thanks
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    5
    Trích Nguyên văn bởi dangquynh2909 View Post
    MU thua
    tự dưng phán câu nghe xanh rờn...
    -liv=smoke
    -chel=money BUT << mc money
    -ars=nothing.


    >>********* không đẳngcấp?? vậy cái gì tạo nên sự nổitiếng. tạo nên số fans đôngđảo cùng vôsố danhhiệu và thươnghiệu bậc nhất. >>chưa nghĩ ********* đến đẳng cấp. chỉ rất yêu thôi.

    >>>>một nửa con tim *********, nửa còn lại mấy em. đã yêu thì sẽ mãi yêu!.
    Holligan ManChesterUnited

  15. #44
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Bài gởi
    1,131
    Points
    871.6
    Thanks
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    5
    không hẳn là title "đòi nợ" như bác vịt.
    mình thì đang đợi trận gặp fulham, nó mới cần đòi nợ. quyết lấy lại vốn và lời luôn.
    -liv=smoke
    -chel=money BUT << mc money
    -ars=nothing.


    >>********* không đẳngcấp?? vậy cái gì tạo nên sự nổitiếng. tạo nên số fans đôngđảo cùng vôsố danhhiệu và thươnghiệu bậc nhất. >>chưa nghĩ ********* đến đẳng cấp. chỉ rất yêu thôi.

    >>>>một nửa con tim *********, nửa còn lại mấy em. đã yêu thì sẽ mãi yêu!.
    Holligan ManChesterUnited

  16. #45
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Old Trafford Stadium !!!
    Bài gởi
    3,706
    Points
    3,674.0
    Thanks
    5
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Rep Power
    7
    đã sẵn sàng với bộ Itali truyền thống
    vào box cá độ thoy

    Yêu là sẽ bên nhau trọn đời...
    Chẳng bao giờ lìa xa nhau...dù cho bao đổi thay...
    Chờ anh em nhe !!!

Ðề tài đã khoá

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts