Ðề tài đã khoá
Trang 1/8 1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 110

Ðề tài: [EPL Round 25] 5-0 Manchester United – Portsmouth: Mưa rào ... 5 sao !

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Old Trafford Stadium !!!
    Bài gởi
    3,706
    Points
    3,699.0
    Thanks
    5
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Rep Power
    7

    [EPL Round 25] 5-0 Manchester United – Portsmouth: Mưa rào ... 5 sao !

    Cái tên được nói đến nhiều nhất trên bảng xếp hạng PL lúc này đây không ai khác ngoài đương kim vô địch Manchester United. Bởi sau những trận đấu vật vờ và đã có lúc rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhiều người đã cho rằng họ khó mà cạnh tranh với 2 đội bong còn lại là The Blue và The Gunners về lực lượng khi đầu mùa cả Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez đã tìm cho mình những bến đỗ mới, trong khi những cái tên mới đến thì khó lòng “ngày một ngày hai” san lấp được vị trí mà 2 sát thủ này để lại. Thế nhưng, Sir Alex luôn biết mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho clb mà từ lâu ông đã coi như ngôi nhà thứ 2 của mình. Lần lượt các chiến thắng quan trọng đã đến với thầy trò Alex Ferguson như một món quà vô giá với những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.
    Ở một góc tối nào đó, các cầu thủ P.M lại đang có những chuỗi ngày đáng quên khi sở hữu vị trí cao nhất (20) trên bảng xếp hạng. Có lẽ chuyến hành trình đến Old vài phút nữa đây sẽ không mấy tốt đẹp gì với thầy trò Gram.


    Những phút đầu tiên của trận đấu, M.U là đội nhập cuộc nhanh chóng và vẫn là những pha phối hợp tấn công của bộ đôi R10 – N17. Những pha bám biên của V25 cũng được vận hành khá trơn tru, áp lực cũng đã được tạo về phía P.M
    Phút thứ 5, M.U đựơc hưởng pha đá phạt trực tiếp, tiếc là Nani không thắng được thủ môn D.James bên phía P.M

    Phút thứ 7, R10 bị té ngã trong vòng cấm tuy nhiên trọng tài trong 1 tư thế thuận lợi về nhãn quan đã không cho M.U được hưởng quả phát đền, 1 tình huống không thổi phạt chính xác.

    10phút đầu tiên của trận đấu, P.M thi đấu đúng với vị thế trên bảng xếp hạng, phòng ngự lỏng lẻo, tấn công chệch choạc. Thiết nghĩ bàn thắng sẽ dến với M.U chỉ còn là vấn đề thời gian.
    Phút thứ 12, R10 mang lại quả phát góc cho M.U, G2 nhận được đừơng chuyền từ N17, đã có đừơng tạt bong chuẩn xác cho C16 tuy nhiên pha không chiến của chàng tiền vệ này lại để bong đi chệch khung thành trong khoảng vài gang tất

    Những phút sau đó, áp lực liên tiếp được đè nặng lên P.M, cụ thể hóa là pha đi bong và dứt điểm của N17, tuy nhiên tất cả đều tỏ ra kém duyên.
    Phút thứ 17, Var Der Sar bỏ khung thành lao ra cản phá bong chịu quả ném biên, trên khan đài, Rio đang thực hiện án phạt đang chơi game trên Iphone 1 cách say sưa bất chấp sự tập trung của Giggs với trận đấu.

    Phút thứ 28, trọng tài rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đối với số 5 của P.M – O’ Hana sau khi va chạm với W6.

    Thi đấu thua thiệt về mọi thứ nhưng chính P.M là đội có pha tấn công nguy hiểm nhất của trận đấu và J. Evans là người cứu thua cho M.U !

    Đến phút 35phút, B9 nhận được đường chuyền khá thong minh của G2, trong tư thế trống trải, 1 mình với bong nhưng a lại sút ra ngoài, tình huống nguy hiểm đầu tiên của M.U bị bỏ lỡ 1 cách lãng phí.

    Phút thứ 37, thẻ vàng No.2 đựơc dành tặng cho số 26 Ben Haim bên phía P.M sau khi có pha cản người với R10.

    Phút thứ 39, Alex được xuất hiện lần đầu tiên trên khán đài và chỉ sau đó 1phút, đứa con cưng của thành Manchester , Wayne Rooney đã nổ sung làm nhớ lại bàn thắng vào lứơi Man City vào giữa tuần trước, chỉ có điều người chuyền bong là F24.

    1-0 cho M.U nhờ pha xuất hiện của Sir Alex và đường chưyền tuyệt vời của F24, và pha kết thúc mãnh liệt của Rooney , phá vỡ thế cân bằng 
    Phút thứ 45, khi mà tất cả đang nghĩ về 1 kết quả tối thiểu trước khi 2 đội rời sân thì đúng Nani, người luôn thi đấu nổi bật trên sân với đường đi bong khó chịu, biên trái đã bất ngờ tung đường chuyền nhẹ nhàng vào giữa, may cho anh là bong bật chân hậu vệ P.M, làm đổi hướng khiến thủ thành D. James bất lực nhìn bong vào gôn. 2 ------------ 0 cho M.U !

    Sang hiệp 2, mọi chuyện diễn ra không khác so với hiệp 1, thế trận lấn lướt và lối chơi chắc chăn, M.U đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu nhờ công của C16. Một pha nã Rocket của chàng tiền vệ người anh đã bật chân hậu vệ đối phương, bong bay bổng , vồng qua tầm kiểm soát của James, tìm đến anh bạn già xà ngang trước khi bay vô lưới, 3-0 cho M.U. Mọi chuyện đã ngã ngũ.

    Phút thứ 61, B9 đi bong thẳng trung lộ, khu vực 16m50, bất ngờ tung cú sút về góc xa khung thành, ghi tên mình trên bảng điện tử, 4-0 cho M.U !

    Những phút sau đó, M.U thi đấu như đá tập, và lần lượt, R10 , B9 và F24 được thay ra, thay vào đó là D32, O7 và G28. Thế trận mạnh lạc cùng sức ép lien tục cũng được duy trì trong những phút còn lại.

    Có thể thấy trong 4 bàn thắng của M.U thì có đến 2 pha có dấu giày của P.M tuy nhiên bàn thắng thứ 5 lại chính là pha làm bàn trực tiếp của 1 hậu vệ P.M sau sức ép khá lớn từ phía hành lang trái. Phút thứ 70 , tỷ số đã là 5 – 0 !

    Những phút cuối trận M.U cũng đã tạo ra được 1 số cơ hội nguy hiểm tuy nhiên không có thêm bàn thắng được ghi

    M.U thắng trận với 5 bàn thắng, đồng thời chiếm luôn vị trí số 1 của Chel khi hơn The Blue 1 điểm và thi đấu 1 trận. Đêm mai The Blue có trận tiếp đón đội bóng cùng thành phố Arsenal , nếu thất thủ , Chel chính thức bị tụt xuống vị trí thứ 2. Nào hãy cũng viết đôi dòng suy nghĩ của bạn về trận đấu này với chúng tôi... Lần thứ 3 trong mùa giải leo lên vị trí đâu bảng, cảm xúc lúc này đây thật khó tả, nâng nâng, sung sướng....

    thay đổi nội dung bởi: vịt*cOn*2701, 02-06-2010 lúc 11:09 PM

    Yêu là sẽ bên nhau trọn đời...
    Chẳng bao giờ lìa xa nhau...dù cho bao đổi thay...
    Chờ anh em nhe !!!

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Một vòng trái đất
    Bài gởi
    13,979
    Points
    441,084.0
    Thanks
    100
    Thanked 393 Times in 150 Posts
    Rep Power
    15



    Quá đơn giản. Kê dép mai xem Chel đập nhau với Ars
    thay đổi nội dung bởi: Opeth, 02-07-2010 lúc 07:25 AM
    "Hẹn gặp nơi mai sau, chuyện mình sẽ rất mới
    Đón anh trong dòng người… rạng ngời… khi nhìn nhau..."


  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Hp city with parent's hope
    Bài gởi
    14,665
    Points
    189,781.5
    Thanks
    113
    Thanked 243 Times in 144 Posts
    Rep Power
    17
    xem trận này chán quá đi

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gởi
    4,301
    Points
    20,479.2
    Thanks
    3
    Thanked 13 Times in 6 Posts
    Rep Power
    0
    ớ Tớ tưởng Mít ướt viết bài bình loạn sau trận đấu chứ nhở

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhớ 1 Lời Thề, Đợi 1 Câu Nói, Thèm 1 Tiếng Yêu...
    Bài gởi
    22,576
    Points
    207,118.7
    Thanks
    25
    Thanked 29 Times in 22 Posts
    Rep Power
    26
    Trích Nguyên văn bởi moonlight0324 View Post
    ớ Tớ tưởng Mít ướt viết bài bình loạn sau trận đấu chứ nhở
    Có... nhưng em viết hai lai...
    ""爱 一 个 人 好 难 ""
    ""爱的路上只有我和你-流星雨""

  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gởi
    794
    Points
    28,709.9
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    4
    thắng 5-0 trong đó có 3 bàn là của Portsmouth
    Ngày mai ngồi xem 2 ******* Chel - Ars cầm chân nhau là đẹp

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gởi
    4,301
    Points
    20,479.2
    Thanks
    3
    Thanked 13 Times in 6 Posts
    Rep Power
    0
    là sao? không hiểu

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    360
    Points
    616.6
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    3
    xem mà buồn ngủ ko chịu nổi, Diouf vẫn còn non quá, đối mặt như vậy mà đá lên trời! Một chiến thắng nhàn nhã của MU , h ngủ cho ngon mai cổ vũ cho Arsenal đập Chel.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Bài gởi
    1,293
    Points
    3,875.5
    Thanks
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    5
    Trọng tài dạo này bj làm sao ý nhỉ. Người ta sút bóng, chạm người hậu vệ vào gôn. Chứ có phải hậu vệ tự đưa bóng về lưới nhà một cách rõ ràng đâu mà toàn tính bàn thắng cho HV đối phương.
    Chỉ có bàn thứ 5 thì xứng đáng là own goal

    Thích thì chiều mà liều thì chiến.


  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    1,091
    Points
    130.5
    Thanks
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    4
    cho em trang web vietnamnet gì đó để qua xem mấy chú Anti nghĩ ra chiêu gì để nói trận này nữa đây Chắc vui lắm , ai có gửi em link nha

    Trận này đá nửa sân , từ trận Arsenal đến giờ những pha ghi bàn của Nani đều có sự giúp sức rất chi là nhiệt tình của hậu vệ đối phương

    B9 cơ hội mười mươi thì ko chịu sút vào , toàn thik chơi những quả ko tưởng
    Yêu là không hối tiếc . Có lỗ tai mà như điếc
    Yêu phải biết cương quyết . Nồng nàn và kịch liệt
    Yêu là phải chịu thiệt . Xài tiền không được tiếc
    Yêu cho tới sức tàn lực kiệt . Cho tới khi tứ chi bại liệt
    Miễn cái chi cần là không liệt . Yêu dzậy mới là yêu...thiệt

  11. #11
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Nơi Cư Ngụ
    HCM city
    Bài gởi
    3,465
    Points
    805.5
    Thanks
    4
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rep Power
    7
    -1 trận đấu thiếu cảm xúc, mình thấy MU với V25 bên cánh phải nhìn nó cứng thế nào ấy, thích Nani bên cánh phải hơn

  12. #12
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    230
    Points
    41.7
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    4
    ẹc...bàn berbatov là tếu nhất...anh xoay vòng vòng và sau 1 hồi chóng mặt...đưa chân đá thẳng vào lưới trước sự chứng kiến của 5 hậu vệ PM...ho ho

  13. #13
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Old Trafford Stadium !!!
    Bài gởi
    3,706
    Points
    3,699.0
    Thanks
    5
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Rep Power
    7
    tiếc mấy phát quá
    không thì 7-0 8-0 rồi
    Valencia có 2 pha, Diouf 1 quả

    Yêu là sẽ bên nhau trọn đời...
    Chẳng bao giờ lìa xa nhau...dù cho bao đổi thay...
    Chờ anh em nhe !!!

  14. #14
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài gởi
    8,511
    Points
    84,791.2
    Thanks
    28
    Thanked 124 Times in 66 Posts
    Rep Power
    12
    Trích Nguyên văn bởi vịt*cOn*2701 View Post
    [B]
    M.U thắng trận với 5 bàn thắng, đồng thời chiếm luôn vị trí số 1 của Chel khi hơn The Blue 1 điểm và thi đấu 1 trận. Đêm mai The Blue có trận tiếp đón đội bóng cùng thành phố Arsenal , nếu thất thủ , Chel chính thức bị tụt xuống vị trí thứ 2. Nào hãy cũng viết đôi dòng suy nghĩ của bạn về trận đấu này với chúng tôi... Lần thứ 3 trong mùa giải leo lên vị trí đâu bảng, cảm xúc lúc này đây thật khó tả, nâng nâng, sung sướng....

    Nâng nhiều thế có mỏi tay ko vịt?????

  15. #15
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gởi
    4,301
    Points
    20,479.2
    Thanks
    3
    Thanked 13 Times in 6 Posts
    Rep Power
    0
    có bao giờ Valencia truyền nội công bida 3 băng cho Nani không nhỉ

Ðề tài đã khoá

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts