Ngày đưa tin: 2008-11-20 19:14:44

Sở hữu những ảo thuật gia của Bóng đá thế giới, M.U từ một đội bóng thuần Anh trở thành CLB có vũ điệu Latin vô cùng đẹp mặt. Song hiện tại, người ta cảm thấy dường như các cầu thủ không còn có những pha "ba lê" đẳng cấp nữa điển hình là Ronaldo, Anderson, Nani. United - nơi kỹ thuật cá nhân thui chột?
Manchester United luôn là một trong những đội bóng thi đấu cống hiến nhất thế giới. Phong cách đá của MU bắt đầu từ "cái đầu" của người đàn ông đại tài Alex Ferguson. Chẳng phải MU mới bắt đầu đá cống hiến mà thực chất kể từ thời Busby's babies cho đến trước khi Sir Alex đặt chân tới Old Trafford M.U đã luôn nổi tiếng bởi phong cách tấn công rực lửa. Đến kỷ nguyên Alex Ferguson, M.U vẫn luôn là một trong những đội bóng tấn công tốt nhất thế giới. Phong cách tấn công của M.U qua 22 năm Fergie cũng thay đổi không ít. Từ những pha bật tường đẹp như tranh vẽ với cặp "song sát" Cole - Youke, cho tới những pha xẻ biên truyền thống Anglosaxson của Beck, Giggs ... Và hiện tại, đó là lối chơi Latin với bộ đôi tiền đạo ảo Tevez - Rooney cùng "quân pháo" Ronaldo.

Trước đây, M.U luôn là đội bóng đậm chất Anh nhất. Thời đại nào cũng vậy, từ thời bộ tam B.Charton, D.Law và G.Best, tới những Bryan Robson, Strachan ... cho đến Beck, Giggs, Scholes, Keano ... Những con người thuộc về liên hiệp Anh quốc đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những thành công lâu dài của MU.
Song bây giờ MU đang thăng hoa cùng những con người đầy chất mưu mẹo và kỹ thuật điêu luyện. Đó là bộ đôi tới từ bán đảo Iberia : C.Ronaldo và Nani, đó là "quái thú" Tevez tới từ Argentina, còn là những vũ công Samba Anderson, Rafael, Fabio Da Silva và Possebol. Chưa hết vẫn còn những cầu thủ thi đấu giàu chất kỹ thuật như Evra, Ferdinand hay Berbatov. Chúng ta có thể thấy rõ, M.U đang dần thay thế phong cách kick & run truyền thống với những pha lật cánh sang lối chơi ngắn, nhỏ dựa nhiều vào kỹ thuật cá nhân của những cầu thủ có trên sân. Phải chăng thiên đường của Liên Hiệp Anh đang dần biến thành thiên đường của những con người Latin?
Lối chơi của M.U thay đổi, kèm theo đó là những con người hữu dụng cũng thay đổi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là chất Latin tới từ đâu? Từ lối chơi hay từ con người?
Cần phải xem xét lại chất Latin của M.U bắt đầu từ đâu? Nếu quy kết chất Latin là kỹ thuật cá nhân thì mùa giải ăn ba huyền thoại, chất Latin của M.U bắt đầu từ Giggs. Ở MU gần như chỉ có Giggs có thể cầm bóng đột phá qua 2, 3 người của đội bạn. Chất kỹ thuật của M.U ngày đó vô cùng mờ nhạt, M.U thăng hoa bởi lối chơi và sự hiểu nhau giữa các cầu thủ nhiều hơn. Cho tới khi Beck ra đi, Ronaldo tới, chất Latin của M.U mới rõ nét hơn. Có thể nhìn ra, Sir Alex đã bắt đầu nghĩ tới phong cách Latin từ khá lâu, khi liên tiếp những Veron, Kleberson, Ronaldo đặt chân tới Old Trafford. Song cuộc "cải cách bóng đá" từ AngloSaxon sang Latin lần thứ nhất đã thất bại thảm hại, khi Veron, Kleberson rời Old Traford không kèn không trống và chỉ có Ronaldo là tạm chấp nhận được. Lối đá Anh truyền thống vẫn là tiền đề đem lại thành công, phong cách Latin thử nghiệm đã không được thành công như mong đợi của Sir Alex.
Cuộc cách mạng lần 2 bắt đầu với những Ronaldo, Nani, Tevez, Anderson của hiện tại và những Possebon, Rafael, Fabio ... của tương lai. Và ai cũng thấy cuộc cách mạng lần này diễn ra và thành công tốt đẹp với những thành công liên tiếp 2 mùa giải gần đây. Lối chơi của M.U lại được kết hợp nhuần nhuyễn từ phong cách đá truyền thống và phong cách đá kỹ thuật trên cả phong cách lẫn con người. Cuộc chuyển giao giữa lối đá cũ và lối đá mới đã diễn ra tốt đẹp.
Nhưng việc các cầu thủ đầy kỹ thuật phải đá với cả phong cách giàu thể lực đặc trưng của nước bản địa khiến cho người hâm mộ cảm thấy có chút gì đó gờn gợn, dường như đó không phải là Latin truyền thống mà là sự kết hợp của cả thể lực, tốc độ vào chất kỹ thuật. Điều này khiến cho người ta có cảm giác như M.U đang trở thành 1 cái lò xay các cầu thủ kỹ thuật cá nhân.

Đó là Ronaldo, ngày mới tới Old Trafford, kỹ thuật của anh làm rung động bao nhiêu hàng phòng ngự trứ danh. Nhưng hiện tại, kỹ thuật của anh gần như chỉ "cho đẹp" còn chỗ lợi hại của anh lại nằm ở khả năng săn bàn. Anderson từng được coi như Ronaldinho mới, Tevez là "Maradona mới" đều bởi kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Song kể từ ngày chuyển tời M.U, kỹ thuật của cả 2 cầu thủ này dường như chỉ nằm ở tốc độ và sức tì đè tuyệt vời, chứ hiếm khi người ta thấy những pha qua người Latin "truyền thống". Nani thời Sporting Lisbon cũng là cầu thủ kỹ thuật ở mức giỏi, song khi chuyển sang M.U, Nani đang dần biến thành một kiểu tiền vệ chạy - chuyền - tạt - sút. Càng lúc người ta càng cảm thấy kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ ở M.U đang mất dần bản sắc.
Phải chẳng Old Trafford biến thành nơi thui chột kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ???
Trở lại vấn đề ở trên: M.U thăng hoa cả với phong cách đá Latin và những con người kỹ thuật. Và thực tế là M.U đã rất thành công với họ. Có nghĩa là những con người đó đã đóng góp không nhỏ cho thành công của các nhà DKVĐ Champion League. Thực chất kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ trước khi tới Old Traifford và hiện tại có những khác biệt rất rõ.
Trước đây đúng là những Ronaldo, Nani, Tevez ... thi đấu kỹ thuật thật. Họ có thể qua người vô cùng đẹp mắt và khéo léo. Nhưng kỹ thuật của họ phục vụ cho họ chứ cho đội bóng không nhiều lắm. Khi tới M.U, M.U là đội bóng luôn luôn thi đấu theo phong cách đồng đội dù ở bất kỳ thời đại nào. Vì vậy kỹ thuật cá nhân điêu luyện kia dần lai sang loại kỹ thuật cá nhân phục vụ cho lối đá đồng đội. Nói cách khác, khi các cầu thủ Latin tới M.U, kỹ thuật của họ không hề bị thui chột, mà thực chất, kỹ thuật đó được hoàn thiện để phục vụ cho cả đội bóng, cả lối chơi đồng đội, chứ không còn chỉ chủ yếu phục vụ cho họ như ngày trước.
Nên không hề ngạc nhiên khi những Ronaldo, Nani, Anderson ... không còn những pha qua người kỹ thuật, không còn những chất Latin quyến rũ nữa. Bởi ở M.U, một người phải lao động và hoạt động vì cả tập thể!!!
huydv88 (Redcafevn)
Dư âm trận Arsenal vs Man Utd - 2008-11-10
Ngày này 22 năm về trước... - 2008-11-07
United - West Bromwich: Hoa hồng Bulgaria khoe sắc? - 2008-10-24
Manchester United: Hồi sinh!? - 2008-10-07
M.U 2:0 Bolton: Có 3 chữ R! - 2008-09-28
Dư âm trận Liverpool vs MU: Tôi đã từng nghe ! - 2008-09-14
Hàng công M.U: Tam tấu hay tứ tấu? - 2008-09-06
Chào anh, Berbatov! - 2008-09-04