Ngày đưa tin: 2008-11-06 12:21:03

Trước khi anh ta được chuyển đến M.U, tôi đã nhiều lần nói chuyện với người bạn của mình về trường hợp của anh này và Ronaldo. Đối với Ronaldo, sự ra đi của anh không quan trọng bằng Berbatov không đến được Old Trafford.
Rồi niềm vui được vỡ oà khi BLĐ bỏ ra số tiền tương đối lớn để đưa anh về. Nhen nhóm trong tôi một niềm vui và cầu mong anh mau chóng hoà nhịp, toả sáng. Một trận, hai trận rồi ba trận..anh vẫn còn mất hút giữa các sắc đỏ khác. Cho dù các cầu thủ khác trong những vòng đầu không ai nổi trội.

Berbatov sẽ trở thành tượng đài tại Old Trafford?
Việc gì đến thì nó phải đến, anh bắt đầu bắt nhịp với lối chơi đủng đỉnh. Bàn thắng đến với anh một cách khá dễ dàng. Dễ đến mức ai trong tình huống đó cũng có thể làm điều tương tự. Với những pha làm bàn của anh cho M.U tính đến giờ thì chưa lột tả hết đẳng cấp của anh.
Trong đấu trường Premier League khắc nghiệt, người ta cần những tiền đạo khoẻ, có mặt trên khắp sân và không ngại va chạm với hậu vệ. Nhìn Berbatov trên sân, chúng ta có cảm giác anh như một chàng lười vậy. Anh không ma ranh, rườm rà như Ronaldo hoặc Nani, Anh cũng không khoẻ bằng Rooney hay Tevez...Nhưng kỹ thuật của anh thì đồng đội không dám coi thường, đối thủ cũng phải tấm tắc...
Đẳng cấp khác biệt anh tạo ra không giống với đồng đội khác ở M.U là những tránh né va chạm gây chấn thương. Không cố theo bóng khi cảm thấy không kịp bóng, ít việt vị hơn đồng đội và đặc biệt cầm giữ bóng chắc chắn. Thật khó cho hậu vệ đối phương khi anh có bóng, anh cũng có thể qua người bất cứ lúc nào? Ở đâu? Và như thế nào? Những pha qua người tuyệt mỹ cùng đường chuyền hoàn hảo khiến người ghi bàn cũng cảm thấy bị mờ nhạt đi.
Mới đến Man Utd anh đã được ví như là King Eric mới của Old Trafford vậy. Anh không ồn ào ở sân tập, ngoài đời cũng như thi đấu, không có những phát biểu gây Shock, không có vị kỷ cho riêng mình. Anh sẵn sàng kiến tạo cho đồng đội những cơ hội tốt nhất có thể. Những cú chuyền bóng đẳng cấp, có tầm nhìn xa và đọc vị đối thủ. Anh đang có một tố chất của người cầm trịch lối chơi, hình thành một nhân cách tượng đài.
Có thể nhiều người cho rằng tôi nói điều này quá sớm bởi anh mới thi đấu cho M.U có 2 tháng. Xong những gì anh đã, đang và sẽ cống hiến cho M.U tôi tin là như vậy. Cho dù tuổi đời cầu thủ của anh không còn dài nhưng cũng đủ để bồi đắp nên một tượng đài ở M.U. Anh đủ sức, đủ đẳng cấp buộc các tiền đạo thuộc hàng khủng M.U lên ngồi ghế dự bị.
Đến với M.U anh sẽ được thi đấu nhiều giải đấu danh giá hơn. Bên cạnh một tập thể với nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn. Cơ hội dành cho anh là rất nhiều nếu anh cứ tiếp tục cống hiến thời gian còn lại của đời cầu thủ. Tôi tin là anh sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Còn bạn, bạn có nhận định như tôi không? Liệu anh ta có đạt tới tầm? Mời bạn cùng đóng góp nhận định. Đây chỉ là cách nhìn riêng của tôi mà thôi.
Hoàng Vĩnh Châu
United - West Bromwich: Hoa hồng Bulgaria khoe sắc? - 2008-10-24
Manchester United: Hồi sinh!? - 2008-10-07
M.U 2:0 Bolton: Có 3 chữ R! - 2008-09-28
Dư âm trận Liverpool vs MU: Tôi đã từng nghe ! - 2008-09-14
Hàng công M.U: Tam tấu hay tứ tấu? - 2008-09-06
Chào anh, Berbatov! - 2008-09-04
Khi những bước chân đã mỏi... - 2008-09-01
United 1:2 Zenit: Nhìn xa hơn một trận thua - 2008-08-31
Siêu cup châu Âu 2008: Nơi khẳng định đẳng cấp! - 2008-08-29
Portsmouth 0:1 United: Thở phào! - 2008-08-26