Ngày đưa tin: 2008-10-24 22:53:06

Vòng đấu thứ 8 Premier League. Không có cuộc đối đầu giữa các đại gia, nhưng chẳng vì thế mà tính hấp dẫn vốn có của Giải ngoại hạng bị giảm đi bởi người ta đang chờ đợi những bất ngờ từ Riverside và Emirates.
Làm khách trên sân của Middlesbrough chưa bao giờ là những kỷ niệm ngọt ngào đối với các "ông lớn" của Giải ngoại hạng. M.U, Liverpool, Asernal đã từng nếm "trái đắng" trên sân Riverside, chính vì vậy họ luôn có thái độ trọng thị và cảnh giác cao độ mỗi khi phải hành quân đến thánh địa của M'brough.
Trong thời gian gần đây, Chelsea thường có được những kết quả tốt mỗi khi đối đầu với thày trò ông Gareth Southgate, nhưng ở lần gặp nhau này, giới chuyên môn lại cho rằng "The Blues" sẽ phải vô cùng nhọc nhằn để có được 3 điểm trước M'brough và khả năng họ mất điểm là không hề nhỏ. Sở dĩ có những nhận định như vậy bởi tình trạng thiếu hụt lực lượng do chấn thương đang khiến cho ông Scolari vô cùng bối rối.
Danh sách nhập viện của Chelsea vốn đã khá "phong phú" với những Essien, Deco, Carvalho... nay lại được bổ xung thêm những trụ cột khác như Terry, Cech, Joe Cole, Ballack... tổng số đã lên tới 12 người và BHL Chelsea đang phải tính tới khả năng đôn lứa trẻ lên cho đủ quân số. Chính do sự thiếu vắng nhiều "sao" như vậy trong đội hình Chelsea mà người ta tin rằng ông Southgate cùng các học trò hoàn toàn có khả năng chơi sòng phẳng với đội bóng đến từ London và kết quả thì "có trời mới biết"!
Trên sân Emirates, "Trường năng khiếu" Arsernal của ông Wenger sẽ đón tiếp một Everton vô cùng khó chịu. Với sự trở lại của Tim Cahill, đội bóng vùng Merseyside sẽ mạnh lên rất nhiều khi có sự kết hợp giữa Arteta và Cahill, họ đang mong mỏi có một chiến thắng để chào mừng HLV David Moyes với bản hợp đồng mới được gia hạn.
Arsenal không còn là con "ngáo ộp" ở Premier League, Hull City đã chứng minh điều đó và chính đội bóng mới lên hạng này đã tạo động lực cho tất cả những đối thủ của Arsenal để đánh bại đoàn quân của ông Wenger, dù là sân nhà hay sân khách. Sự thất thường và non kém kinh nghiệm luôn là "gót chân Asin" của các Pháo thủ.
Trong một ngày đẹp trời, họ có thể nghiền nát mọi đối thủ với những pha đan lát và một lối chơi thêu hoa dệt gấm nhưng khi gặp bế tắc hoặc bất lợi, họ không đủ bản lĩnh để chuyển nguy thành an khi mà những trụ cột cứ đều đặn ra đi. Fabregas, Van Persie, Gallas có thể sẽ không có mặt do chấn thương, "giáo sư" Wenger sẽ gải bài toán Everton thế nào đây?
Ngoài Liverpool khá thuận lợi khi chỉ phải gặp Wigan trên sân nhà thì đội bóng được coi là dễ thở nhất chính là Quỉ Đỏ thành Manchester. Tiếp đội bóng mới lên hạng West Bromwich ngay trên thánh địa Old Trafford, sẽ không mấy ai dám nghi ngờ vào khả năng dành trọn 3 điểm của thày trò Ngài Ferguson.
Với 3 trận thắng, 1 trận hòa sau vòng đấu thứ 7, đội bóng của ông Tony Mowbray đang đứng ngay sau M.U trên bảng xếp hạng. Họ đã có những chiến thắng khá ấn tượng trước trước Boro và Fulham ngay trên sân khách trong một thế trận không đến nỗi nào, tuy nhiên so với United thì sự chênh lệch về đẳng cấp là quá xa và đội bóng đến từ sân The Hawthorn sẽ khó mà cầm cự nổi trước khát khao tìm lại vị thế nhà vô địch của các cầu thủ M.U. Ngoài sự nhiệt thành, tính kỷ luật và "chẳng có gì để mất", Bromwich không có gì để so sánh với United, mọi thứ đều quá khập khiễng. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, Quỉ đỏ sẽ chơi như thế nào và nã vào lưới đối phương bao nhiêu bàn?
Trận đấu này sẽ là cơ hội tuyệt vời để D. Berbatov "thông nòng" và tìm lại cảm giác ghi bàn cho chính mình ở Giải ngoại hạng, một môi trường tuy cũ mà mới đối với anh. Chơi phía sau Berbatov có lẽ sẽ là Rooney với phong độ của một "kẻ hủy diệt" mà đã lâu rồi người hâm mộ mới thấy lại ở thần đồng bóng đá nước Anh này.
Ghi 2 hay 3 bàn thắng, điều ấy không quan trọng bằng việc qua những trận đấu như thế này, các cầu thủ trên hàng công của M.U sẽ tìm thấy tiếng nói chung, sự hòa hợp trong lối chơi cũng như một mô hình tấn công hợp lý, đó mới chính là điều mà người hâm mộ đang mong muốn từ Quỉ Đỏ. Tất nhiên ai cũng sẽ chờ đợi những giây phút khoe sắc rực rỡ của đóa hoa hồng Bulgaria, điều đó sẽ đến trong ngày thứ bảy này, hãy cùng chờ nhé.
Kidbong206
Manchester United: Hồi sinh!? - 2008-10-07
M.U 2:0 Bolton: Có 3 chữ R! - 2008-09-28
Dư âm trận Liverpool vs MU: Tôi đã từng nghe ! - 2008-09-14
Hàng công M.U: Tam tấu hay tứ tấu? - 2008-09-06
Chào anh, Berbatov! - 2008-09-04
Khi những bước chân đã mỏi... - 2008-09-01
United 1:2 Zenit: Nhìn xa hơn một trận thua - 2008-08-31
Siêu cup châu Âu 2008: Nơi khẳng định đẳng cấp! - 2008-08-29
Portsmouth 0:1 United: Thở phào! - 2008-08-26
Portsmouth - United: Không thể tụt hậu! - 2008-08-23