Dư âm trận Liverpool vs MU: Tôi đã từng nghe !

Ngày đưa tin: 2008-09-14 23:20:38

Tôi đã từng nghe nhiều những "giai thoại" đến phát nhàm chán của một số những chuyên gia bóng đá nhận định về tiềm năng các đội bóng nằm trong top Ứng cử viên cho chức vô địch.

Hẳn nhiên, tất cả những con mắt đều phải dồn hết khả năng có thể phán xét vào đương kim vô địch. MU là đương kim vô địch, ở cả đấu trường trong nước và châu Âu!

T
Pha làm bàn của Tevez vào lưới Liverpool.

Tôi đã từng nghe người dân bình thường, làm công ăn lương, những học sinh đang tuổi trung học hoặc cao hơn là sinh viên đại học..." lên án " chiến thuật sai trái của 1 HLV tầm cỡ Thế giới! Họ - SAU TRẬN ĐẤU - thường đưa ra những phán xét hồn nhiên rằng sơ đồ chiến thuật này không hợp với lối đá của CLB nọ nếu đội bóng đó thua trận nhưng sẵn sàng đi ngược lại và oang oang lên rằng HLV đó thật quá tài tình với nhãn quan chiến thuật siêu phàm! Vâng!

Trở lại câu chuyện chính: Mu tiếp tục nối dài chuỗi phong độ nghèo nàn tại giải Ngoại Hạng! Đúng, chúng ta đã thua và nhất là bị lội ngược dòng. Cái tên Berbatov - bản hợp đồng duy nhất của mùa hè không ghi được bàn thắng như sự mong đợi của nhiều người nhưng cũng kịp góp đường chuyền thông minh cho Tevez đưa MU dẫn trước với tỉ số 1-0.

Phải nói thật rằng tôi rất thất vọng! Không phải là thất vọng vì trận thua này! Tôi thất vọng vì những người tự xưng là fan trung thành của MU và những người vỗ ngực ta đây am hiểu về bóng đá!!! Mới dạo qua vài 4rum, ngắm nhìn những status yahoo đã thấy một loạt những chỉ trích từ cầu thủ, HLV, chiến thuật rồi cả cái bản hợp đồng mới chẳng có tội tình gì là Berbatov!

Hình như tất cả đều quên rằng năm ngoái chúng ta khởi đầu còn tệ hại hơn! Tôi không cho rằng đây là một thảm họa, một sai lầm chiến thuật, sự kinh khủng về việc thiếu Ronaldo! Trải qua một mùa giải đại thành công, không phải lúc nào con người cũng tràn trề sinh lực để mà thi đấu khởi sắc mãi mãi như vậy nhất là chúng ta đang bị nạn chấn thương hoành hành toàn CLB.

Tôi đã từng nghe nhiều bài báo, nhiều bình luận cực kì là "phá cách" về sự đi xuống của MU hồi nửa đầu mùa giải trước và sau đó ngay lập tức lại ca tụng rằng Ngài Alex có chiêu bài khích tướng quá tài giỏi...vân vân và vân vân. Cứ hình dung giống kiểu trận bán kết Barcelona - Chelsea, cuối hiệp 2 Mourinho kéo Roberth Huth lên làm tiền đạo ( nếu thắng thì được ca ngợi là tài tình, nếu thua chẳng ai oán thán gì vì tình thế vẫn vậy, bị dồn vào chân tường).

Vâng! Sự thật thì luôn là minh chứng rõ ràng nhất. MU đã thua và vãn với phong cách nghèo nàn không rõ nét ấy. Xét cho cùng chúng ta cũng đã thua toàn diện trên Anfield. Đó là một sự thật không thể phủ nhận và đáng báo động cho Ngài Alex. Hẳn rằng những chấn thương đang hoành hành tại Old Trafford, sự mệt mỏi của các cầu thủ khi phải tham gia nhiệm vụ tại ĐT Quốc Gia...Một vài những biến động khiến cho toàn tập thể đi xuống. Nhưng mọi việc vẫn mới chỉ là bắt đầu. Cần kiên trì và chờ đợi!

westlife_manutd