Ngày đưa tin: 2008-09-04 13:52:10

Với 2 bản hợp đồng được coi là "bom tấn" được thực hiện trong những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè ;Berbatov về M.U với giá 30,75 triệu bảng, Robinho về Man.City với giá 32,5 triệu bảng; Premier League đang "chấp" cả châu Âu trên thị trường mua bán cầu thủ.

Một thiên đường túc cầu?
Nếu xét trên bề nổi thì quả thực là như vậy. Giải ngoại hạng Anh có danh tiếng đứng vào hàng cao nhất châu Âu. Lối chơi rực lửa, mạnh mẽ và cống hiến, những câu lạc bộ tên tuổi (hoặc đang cố tạo dựng tên tuổi), một chính sách tiếp thị cực tốt để có được những bản hợp đồng truyền hình béo bở cùng một luật thuế mở và khá dễ thở so với những quốc gia khác ở châu Âu , chính những yếu tố đó khiến một lượng tư bản lớn được đổ vào Premier League. Đã xuất hiện ngày càng nhiều bóng dáng của những nhà tài phiệt, những siêu tỷ phú trên "chính trường" bóng đá Anh quốc và đi kèm với nó là những bản hợp đồng gây sốc cùng những thành công trong nhiều năm liên tiếp trên bình diện châu lục.
Không khó để lý giải làn sóng dịch chuyển vượt eo biển Manche của những siêu sao bóng đá. Hiện tại không ở đâu mà mức lương cầu thủ bị "phá giá" liên tục, không ở đâu mà những đôi chân "ma thuật" có thể đánh bóng tên tuổi của mình nhanh như ở Premier League. Hãy lấy Robinho làm ví dụ, anh chàng này làm mọi cách để được đến nước Anh ( thậm chí dùng cả nước mắt), Chelsea cũng đã tỏ ra chịu chơi khi sẵn sàng bỏ ra 28 triệu bảng để mong có sự phục vụ của cầu thủ này nhưng cuối cùng bến đỗ của Robinho lại là Man.City. Tại sao vậy? Câu trả lời là tiền. Ông Calderol có thể từ chối Abramovich bởi sự ngạo mạn của ông này và ban lãnh đạo Chelsea nhưng không thể từ chối một mức giá quá đẹp mà kẻ "hậu sinh khả úy" là tập đoàn ADUG ( chủ sở hữu mới của M.C) đưa ra và bản thân Robinho cũng không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn của khoản thu nhập 160 ngàn bảng/tuần, một mức lương mà ngay cả Real hùng mạnh cũng phải chào thua trong thời điểm mà kinh tế toàn cầu đang trong kỳ suy thoái!.
Châu Âu đang nhìn về nước Anh với con mắt ghanh tỵ. Hai bản hợp đồng lớn nhất của nước Ý cho đến thời điểm hiện tại là Ronadinho về Milan với giá 18,9 triệu bảng và Quaresma về Inter 18,6 triệu euro chỉ là "muỗi" so với những gì mà M.U và Manchester City đã làm và chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó khi tham vọng khuếch trương của những "gã nhà giàu mới nổi" là vô hạn. Premier League đang trên con đường trở thành bá chủ châu Âu!?.
Giải ngoại hạng có còn là của người Anh?
Có thể có rất nhiều fan bóng đá nước Anh đang hân hoan và đắm chìm trong giấc mơ về một thiên đường của những trận cầu mãn nhãn và vị thế độc tôn của Premier League ở châu Âu, nhưng cũng không ít người đang nhận ra rằng: Giải vô địch quốc gia không còn thuộc về người Anh nữa. Thật khó mà hy vọng một CLB bóng đá thuần Anh hoặc có tỷ lệ "nội địa hóa" cao bước được lên ngôi cao nhất của Premier League. Sau M.U, Chelsea, Liverpool bây giờ đến lượt Man.City nổi lên như một thế lực mới sẵn sàng thách thức tất cả với sự hẫu thuẫn của những ông chủ nước ngoài, chỉ còn Arsenal là nằm trong tay những ông chủ nội nhưng với những thành tích "èo uột" như trong thời gian gần đây thì không hiểu đội bóng của ông Wenger sẽ tồn tại như thế nào?
Trên khía cạnh cầu thủ, người hưởng lợi rõ ràng không phải là những cầu thủ Anh, họ ngày càng ít có điều kiện thể hiện mình bởi chẳng có ai muốn bỏ ra một đống tiền mua siêu sao về làm dự bị. Không thể lọt vào EURO 2008 là một bài học nhãn tiền cho bóng đá Anh khi những cầu thủ nội của họ không theo kịp bước tiến chung ở cấp độ đội tuyển.
Những ngôi sao nhập khẩu cũng phải hy sinh và chấp nhận rất nhiều trong một môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất châu Âu. Không có kỳ nghỉ đông, vắt kiệt sức lực trong những ngày đáng ra được đoàn tụ vui vẻ với gia đình như những đồng nghiệp ở các giải bóng đá khác và tất nhiên "mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng", họ sẽ phải chấp nhận một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vừa lòng những ông chủ cùng qui luật đao thải nghiệt ngã khi không tìm được chỗ đứng ngay lập tức bởi kỳ vọng đặt vào họ là quá lớn.
Cuối cùng là một sự lệ thuộc quá nhiều vào những ông chủ nước ngoài sẽ mang lại một hậu quả khó lường cho FA. Nếu có một cuộc đại suy thoái kinh tế như đã từng xảy ra hoặc sự thoái trào của những nguồn đầu tư như ở nước Ý trước đây, lúc đó những ông chủ giàu có sẽ "bỏ của chạy lấy người", không hiểu bóng đá Anh sẽ đi về đâu?.
Nhưng thôi, hãy tận hưởng những gì hiện có và hy vọng mỗi ngày cuối tuần sẽ là một ngày hội của bóng đá trên xứ sở sương mù, nơi đang là thiên đường của làng túc cầu thế giới.
Kidbong206
Berbatov: Tôi chơi bóng không phải vì tiền - 2008-09-03
Tứ đại gia Anh dễ thở ở vòng bảng Champions League - 2008-08-29
Rooney: Xin đừng phán xét tôi - 2008-08-28
Gerrard chất nỗi lo lên tuyển Anh và Liverpool - 2008-08-28
Fletcher sẽ thi đấu hết mình - 2008-08-25
MU sẽ bội thu các danh hiệu? - 2008-08-24
Sir Alex lý giải việc bán Silvestre cho Arsenal - 2008-08-23
Fergie cảm ơn Silvestre với những gì đã qua - 2008-08-22