Berbatov: Tôi chơi bóng không phải vì tiền

Ngày đưa tin: 2008-09-03 22:19:42

Cầu thủ mới của Manchester United - Dimitar Berbatov khẳng định những chiếc cup vô địch có ý nghĩa đối với anh hơn là tiền.

United đã phá vỡ kỉ lục mua sắm của mình với mức giá 30.75 triệu bảng dành cho Berbatov. Thông tin này đã được công bố lúc 12 giờ 40 phút sáng thứ 2; 40 phút sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Cuộc thương lượng đã kéo dài trong nhiều ngày nhưng kết thúc với đầy bất ngờ, cùng với Manchester City cũng đang nhắm tới tiền đạo này và có ý nẫng tay trên của M.U.

Còn nữa, trong thời gian chờ đợi ngao ngán và tưởng như không thành về ước mơ tới United thì Berbatov vẫn một mực nói rằng khát khao chơi bóng cho Quỷ Đỏ chưa bao giờ dập tắt trong anh.

"Tôi không chơi bóng vì tiền", anh phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên MUTV. "

Những người biết rõ về tôi, bạn thân của tôi đều hiểu rằng tôi chơi bóng vì niềm đam mê và mong muốn cống hiến cho người hâm mộ".

"Nếu tôi muốn có thêm nhiều tiền, tôi sẽ đồng ý tới Man City hoặc Chelsea rồi. Nhưng màu áo đỏ mới thực sự là mục tiêu lớn của đời tôi. Tôi muốn chơi cho CLB mạnh nhất thế giới. Đó là lí do tại sao tôi đang ở đây".

Thực vậy, Berbatov cảm thấy rất yêu thích United và được chơi trên hàng công của sân Old Trafford. Chắc chắn rằng anh ấy mong đợi được tiến bộ hơn nữa trong sự nghiệp.

"Tôi biết tôi có thể phát triển tại đây theo cách mà tôi muốn. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi", anh nói thêm. "Tôi đã 27 tuổi rồi và hiện giờ đang được khoác áo CLB mạnh nhất thế giới. Có lẽ đây sẽ là bước đi cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tôi".

Phải trả nhiều hơn 5 triệu số tiền đưa ra nhưng United vẫn chưa tạo nên kỉ lục tại Anh. Man City với 45 triệu bảng với Robinho đã " làm được " điều ấy.

Berbatov lúc đầu chỉ đơn thuần mong đợi chơi đúng vị trí của mình tại White Hart Lane 2 mùa bóng qua cho tới khi khao khát được chơi cho United của anh tạo thêm hương vị " chiến tranh " cho 2 đội bóng.

Tuy nhiên mặc dù bị mắc kẹt trong quan hệ giữa họ và bị ngồi ngoài sân trận đấ với Sunderland của Tottenham, Berbatov chưa bao giờ nghĩ tới việc giấc mơ của anh sẽ không trở thành sự thực.

"Tôi đã luôn luôn tin tưởng. Mọi người thường hay nói ' hãy trung thành '. Tôi đã vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn kéo dài nhất nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng mọi việc sẽ kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp".

"Giờ tôi đã ở đây và hi vọng rằng tôi sẽ đóng góp sức mình cho những thành công mà CLB đạt được. Đó cũng là vinh dự lớn cho tôi".

Được chơi cho 1 CLB 2 năm liên tiếp đạt Premier League và mới đây là Champion League hồi tháng 5, Berbatov có rất nhiều việc phải làm.

Không phải vì những thách thức khiến anh lo lắng. Thực sự thì anh muốn bổ sung thêm những danh hiệu lớn hơn Carling Cup mà anh đạt được cùng spurs mùa trước.

"Những chiếc Cup là thứ vô cùng quý giá trong bóng đá và tôi sẽ giúp cho đội bóng có được chúng . Tôi đã từng bị rất nhiều áp lực và sự mong đợi trong suốt cuộc đời mình. Tôi không sợ điều đó", anh nói tiếp.

"Điều quan trọng nhất là tôi được hạnh phúc với sở thích của mình, giúp CLB có thêm nhiều chiếc cup và làm hài lòng nguời hâm mộ".

"Nếu tôi làm được và chơi như những gì đã diễn ra ở Tottenham 2 mùa bóng trước, tôi không nghĩ sẽ có bất kì điều không hay nào xảy ra".

Berbatov sẽ phải đợi cho màn ra mắt của mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, Berbatov vẫn mong muốn trận đấu đầu tiên sẽ là với Liverpool ngày 3 tháng 9 tới.

"Tôi thấy sung sướng khi ở đây. Chúng tôi chiến đầu trong những trận đấu lớn và tôi nghĩ đây đó là điều to lớn nhất. Tôi đang rất nóng lòng được ra sân".

westlife_manutd - Vina_Mu (Manutd.com)