United 1:2 Zenit: Nhìn xa hơn một trận thua

Ngày đưa tin: 2008-08-31 00:23:14

Monaco một ngày đẹp trời tràn đầy sắc xanh. Những cổ động viên của Zenit St. Petersburg mang đến sân Louis Đệ Nhị một bầu không khí háo hức, cuồng nhiệt và họ đã có được trọn vẹn những gì mình muốn.

Còn nhà đương kim vô địch Champions League, họ cũng ra về với một bài học thực sự: Cần phải tỉnh dậy từ giấc mơ huy hoàng của mình!

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2 – 1, Manchester United thất bại. Quỷ Đỏ không hẳn có một trận quá tồi nhưng so với Zenit họ đã thua một cách toàn diện, về cục diện trận đấu, lối chơi, tấn công, phòng thủ, ghi bàn, thậm chí cả sự đẹp mắt và phong cách của một nhà Vô địch.


Tình huống dẫn tới bàn thắng của các cầu thủ Zenit.

Trong suốt 90’ thi đấu, tỉ lệ kiểm soát bóng của hai đội khá cân bằng nhưng hiệu quả của Zenit là cao hơn nhiều so với những nhà đương kim vô địch Champions League. Không chỉ có được hai bàn thắng rất xứng đáng sau nhiều pha tấn công nguy hiểm, những nhà đương kim vô địch UEFA Cup còn triển khai được một thế trận công – thủ cực kỳ vững chắc. Các cầu thủ đến từ xứ sở Bạch Dương suốt trận đấu luôn chơi với quyết tâm cao độ, sẵn sang áp sát khi đối phương có bóng và có được sự hưng phấn rất lớn trước một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Trước một Zenit sắc sảo, quyết tâm và thoải mái về tâm lý, M.U càng chơi càng bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ, sự uể oải ở hàng công và tinh thần không tốt ở tất cả các tuyến. Những cuộc nổi dậy ở hiệp II chỉ mang lại một bàn thắng gỡ gạc danh dự nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn trôi bởi chiếc thẻ đỏ của Paul Scholes vào những phút cuối cùng của trận đấu.
Nhìn chung, đây là một trận đấu kém cỏi của United xét về mặt tinh thần. Người chơi năng nổ và quyết tâm nhất chính là Tevez và nguyên quyết tâm của anh cũng bằng tổng sự quyết tâm phần còn lại của đội bóng cộng lại. Nếu để bao biện, chúng ta có thể kể ra không ít lý do chính đáng:

Từ trước đến nay, Siêu cúp Châu Âu vẫn chỉ được coi là một trận đấu mang tính thể thức và hầu như chỉ gây chú ý bởi địa vị, tên tuổi của các CLB tham gia. Việc các cầu thủ ra sân mà không đặt nặng chuyện thắng thua là không có gì khó hiểu, nhất là đối với một CLB còn nhiều mục tiêu lớn như United.


Các cầu thủ Zenit đã có một trận thắng hoàn toàn xứng đáng.

Hơn nữa, sắp tới M.U phải trải qua một giai đoạn khó khăn ở English Premier League khi lien tiếp đụng độ các đối thủ lớn là Liverpool và Chelsea vào trung tuần tháng 9. Vấn để đàm bảo lực lượng hiện đã sứt mẻ nhiều là việc tất yếu phải làm. Vì vậy, có thể thấy khá rõ việc các cầu thủ vào sân với quyết tâm không thực sự cao và tránh tối đa các tình huống va chạm.

Tuy nhiên, nhìn xa hơn một trận đấu, có thể thấy hiện nay ở M.U đang tồn tại nhiều vẫn đề cần giải quyết.

Sau ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, M.U đã thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống và sự bế tắc trong khâu ghi bàn. Các nhà vô địch chỉ ghi được 3 bàn sau ba trận và các bàn thắng đều đến từ hàng tiền vệ (Fletcher) và hàng hậu vệ (Vidic).

Hiện nay, với việc Saha chuẩn bị chính thức gia nhập Everton, M.U lâm vào tình trạng khủng hoảng tiền đạo. Điểm mặt ba cái tên còn lại là Tevez, Rooney và Cambell. Tevez đang duy trì được phong độ khá ổn định, có đượng sự hưng phấn và nhiệt tình trên sân cỏ nhưng chưa có duyên ghi bàn và lối chơi của anh hiện nay cũng thiên về kiến thiết hơn là dứt điểm. Cambell trong những lần ra sân ban đầu đã chứng tỏ được giá trị của mình.

Tuy nhiên, anh vẫn còn là một càu thủ trẻ non nớt về kinh nghiệm. Mọi chuyện sẽ không quá tệ nếu Rooney – nguồn cảm hứng một thời của M.U không lâm vào tình trạng bế tắc như hiện nay. Trong suốt những trận đấu đã qua, số 10 vẫn đang chật vật trong việc tìm kiếm phong độ, cảm hứng thi đấu chứ chưa nói đến bàn thắng. Rooney thi đấu uể oải, kém sang tạo và thường xuyên mắc những lối mất bóng đơn giản. Có thể nhận thấy, anh đang ở giai đoạn chơi bế tắc, mất đi sự tập trung cũng như cảm giác tự tin cần thiết. Nhìn chung, một bàn thắng có lẽ là giải pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để giải tỏa tâm lý cho Rooney, đồng thời tạo ra một hiệu ứng tốt cho cả đội bóng.

Bên cạnh đó, sau những trận đấu đã qua, người ta không thể phủ nhận M.U đã bị ảnh hưởng đáng kể khi thiếu vắng cầu thủ chơi hay nhất mùa giải trước: Cristiano Ronaldo. Mất Ronaldo, United không chỉ mất đi một chân sút quan trọng mà còn mất đi nguồn cảm hứng, sự tự tin và nét mềm mại, uyển chuyển trong lối chơi của toàn đội.

Nhưng mặt khác, một đội bóng hạn chế được tầm ảnh hưởng của cá nhân nhỏ lẻ sẽ càng trở nên mạnh mẽ và toàn diện hơn. Sự vắng mặt của Ronaldo sẽ gây ảnh hưởng không đáng kể nếu các ngôi sao của United thể hiện được đúng phong độ và khả năng của mình. Hiện nay, mặc dù thiếu đi một số trụ cột quan trọng nhưng M.U có đủ những nhân tố xuất sắc, đủ khả năng để tạo nên sự đốt điến. Thế nhưng lối chơi hiện nay của Quỷ Đỏ cho ta cảm giác các cầu thủ vẫn chưa bắt nhịp được với mùa giải mới, thi đấu chưa ăn ý, gắn kết, chưa có được cảm hứng thi đấu và quyết tâm cao, vì thế dễ dãng bị chia cắt khi đối phương tập trung và thực hiện chiến lược phòng thủ, kèm người tốt.


Tevez hoàn toàn bất lực trước hàng thủ rất chặt chẽ của Zenit.

Các trận đấu gần đây của M.U ít tìm ra những nét tinh tế, nhạy cảm và đẹp mắt, vì thế ít nhiều trở nên khô khan mà không mang lại kết quả mong muốn. Tinh thần không tốt, các cầu thủ bộc lộ sự nóng vội trong các pha xử lý bóng cũng như các tình huống va chạm trên sân. Sự mất tập trung ở nhiều vị trí dẫn điến việc Quỷ Đỏ không kiểm soát được khu trung tuyến, bị cuốn theo lối chơi của đối thủ và mắc những sai lầm trong phòng thủ khiến nhịp độ tấn công trở nên rời rạc, liên tiếp phải chống đỡ các pha hãm thành nguy hiểm của đối phương.

Nhìn chung, M.U đang có một khởi đầu chậm chạp và các lý do đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan – nguyên nhân con người.

Không thể đưa việc thiếu vắng Ronaldo để lý giải cho những trận đấu kém lửa, lối chơi rời rạc, bế tắc, bởi M.U đang sở hữu một dàn cầu thủ hàng đầu với những người trước đây luôn biết tự mình tỏa sáng. Cũng không thể nói Siêu cúp Châu Áu chỉ là một danh hiệu vặt vãnh nên dàn cầu thủ siêu sao với một lọat nhân tố có tên trong danh sách đề cử cầu thủ của năm của UEFA đó để cho Zenit St.Petersburg tự do áp đặt và khống chế.

Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề là M.U đang ở trong giai đoạn khó khăn, phong độ không tốt, đang lâm vào tình trạng thiếu hụt lực lượng và mắc phải căn bệnh bế tắc ở tinh thần. Để giải quyết tình trạng này, bên cạnh việc cần thiết mang về một bản hợp đồng mới cho hàng tiền đạo, sir Alex cũng phải nhanh chóng dứt diểm căn bệnh tình thần (trước tiên là cho Rooney) trước khi nó trở thành bệnh nan y khó chữa.

Đây là thời điểm người hâm mộ phải nhìn nhận rõ vấn để, giữ vững niềm tin, hi vọng và vững vàng sát cánh cùng CLB. M.U có đầy đủ tiềm năng cũng như sức mạnh để nhanh chóng giải quyết được những khó khăn trước mắt. Hơn lúc nào hết, đây chính là lúc họ phải chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch bằng chính nội lực của mình. Chặng đường phía trước còn rất dài và mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi!

United