Nỗi buồn thua cuộc!

Ngày đưa tin: 2008-08-30 17:32:27

Đương kim vô địch châu Âu đã trở thành kẻ bại ở Monaco rạng sáng nay sau khi thua với tỉ số 1-2 trước đội bóng Nga - Zenit St Peterbourgh. Sự thống trị hoàn toàn châu lục đã đi vào giấc mơ và sức mạnh của United đang bị nghi ngờ...

Thất bại này tuy có đau nhưng không hề bất ngờ. Sau 3 trận đấu tại nước Anh, Quỷ đỏ đều thể hiện lối chơi không hề thuyết phục trước những đội bóng dưới cơ hẳn. Trận tranh siêu cúp Anh phải nhờ tới loạt Penalty để thực sự chiến thắng, trận mở màn Premier League phải rất nhọc nhằn nhờ bàn gỡ hoà của Fletcher để có được 1 điểm, tiếp đến gặp lại Porstmouth cũng một mình Fletcher lên tiếng...Tất cả đang như đùa giỡn nhà Vô địch châu lục và nước Anh.

Người ta cho rằng MU không Ronaldo là như thế: mờ nhạt, yếu ớt và bế tắc. Vấn đề ở đây có lẽ không chỉ phụ thuộc vào mỗi Ronaldo. Các cựu binh của United đang ngày một lộ rõ hơn vấn đề tuổi tác, họ không còn thường xuyên có được những giai đoạn hồi xuân như 2, 3 mùa bóng trước. Hàng tiền vệ khủng hoảng trầm trọng với chấn thương và sự mới quay trở lại của một số cầu thủ trẻ vì nhiệm vụ Olympic và án treo giò...Và điều đáng nói nhất ở đây là không một cái tên nào được đưa về Nhà Hát của những giấc mơ trong mùa hè vừa qua. Liệu đó có phải một trở ngại lớn khi mà sau mùa giải đại thành công, các cầu thủ thường gặp trục trặc về thể lực?

United đã thua, thua một cách xứng đáng trước Zenit. Một lần nữa người Nga lại khiến toàn thế giới phải nhắc tới tên họ và biết đâu sau vài trận đấu thế này sẽ trở thành nỗi khiếp sợ của bóng đá Anh. Từ thất bại này để nhìn tổng thể đội hình, để nhìn nhận đúng đắn tình hình và chiến thuật thi đấu. Chúng ta thôi đừng nói tới " cú ăn 7 " nữa. Đó là điều không tưởng và cũng không đáng để làm! United nên tập trung cho những gì cần thiết nhất thay vì những giấc mơ " không thể " như vậy.

Trong 4 trận đấu đã qua có 2 bàn của Fletcher - kẻ chuyên đóng thế và hôm qua là của Nemanja Vidic - 1 trung vệ! Điều này hẳn đã nói lên tình trạng báo động khẩn cấp cho hàng công của MU đã từng là nỗi khiếp sợ toàn châu Âu mùa giải trước. Họ đang mất đi những điều quan trọng nhất tạo nên chiến thắng là ghi bàn. Những Tevez, Rooney, Anderson có vẻ như tịt ngòi quá lâu và nếu cứ tiếp diễn tình trạng này MU sẽ lâm vào tình thế như nào đây?

Có bao nhiêu dấu hỏi đã được đặt ra nhưng câu trả lời là con số 0. Hi vọng rằng Ngài Alex có một sự điều chỉnh cần thiết và tập trung để cứu United thoát khỏi cơn khùng hoảng này. Một trận thua không phải là tất cả nhưng nếu là nhiều trận thua, xin đáng tiếc phải nói rằng, Chelsea, Inter, Bayern đang đợi Mu ngã đấy!

westlife_manutd