Ngày đưa tin: 2008-08-29 09:58:03

Công Quốc yên bình và thơ mộng Monaco vào dịp cuối tuần này bỗng trở nên sôi động, với cuộc chiến để khẳng định ngôi vị số 1 ở châu Âu giữa 2 đội bóng đang nắm trong tay những chiếc cup danh giá nhất châu lục: Manchester united và Zenit St.Petersburg.
Về mặt lý thuyết thì rõ ràng M.U đang nằm ở cửa trên bởi đẳng cấp của họ hoàn toàn khác so với Zenit. Một bề dày lịch sử hào hùng với những chiến tích vô tiền khoáng hậu, một HLV tài năng vào bậc nhất châu Âu hiện nay, một đội hình dù thiếu đi một vài ngôi sao nhưng cũng đủ để làm cho bất cứ đội bóng nào cũng phải e ngại và đương nhiên chức vô địch Champions League được đánh giá cao hơn nhiều so với UEFA Cup, một giải đấu luôn bị coi là sân sau.

Owen Hargreaves có cơ hội được đá chính trong trận siêu Cúp – Ảnh: AFP
Lý thuyết là như vậy nhưng trong thực tế thì Zenit không quá yếm thế trong trận đấu này. CLB của thành phố St.Petersburg đang nổi lên như một hiện tượng không chỉ của nước Nga mà của toàn châu Âu. Được sự bảo trợ của những tập đoàn dầu khí hùng mạnh nhất nước Nga, nguồn lực tài chính của Zenit hiện khá dồi dào, họ sẵn sàng bỏ tới 30 triệu dolla để mua về Danni Alves của Porto, một số tiền mà ngay cả M.U cũng phải có đôi chút đắn đo khi mở két.
Dưới bàn tay của HLV Advocaat, Zenit đã thể hiện một lối chơi khá đẹp mắt, giàu chất Latin với những cá nhân luôn biết thể hiện mình trong những thời điểm quan trọng. Những Anyukov, Zyryanov, Tymoschuk đã khiến cả châu Âu phải giật mình khi đánh bại Hà lan, tiền đạo Pogrebnyak được coi là "hung thần" với những đội bóng Đức như Munich, Leverkusen, và tất nhiên không thể không nói đến Arshavin, một tài năng khá đặc biệt mà lâu lắm rồi bóng đá Nga mới sản sinh ra được.
Về phía Quỉ đỏ, ngài Ferguson đón chào sự trở lại của Hagreaves, Park, Neville, đó là những sự bổ sung vô cùng quan trọng cho lối chơi của United trong trận đấu đêm nay. Không có Carrick, Ngài Alex có thể hoàn toàn yên tâm giao vị trí chốt chặn phía trước hàng phòng ngự cho Hagreaves để đẩy Scholes hoặc Anderson lên chơi ở vị trí hộ công ngay phía sau 2 tiền đạo, sức tấn công của Quỉ Đỏ sẽ được tăng cường đáng kể với phương án này bởi ai cũng biết Scholes nguy hiểm như thế nào nếu anh được giải thoát khỏi nhiệm vụ phòng thủ, vốn không phải là sở trường, để phát huy khả năng phân phối bóng và những cú sút xa uy lực của mình.
Nói như vậy không có nghĩa là việc phòng thủ từ xa phó mặc vào tay Hagreaves bởi Ngài Ferguson thừa hiểu rằng muốn chiến thắng Zenit thì cần phải khóa chặt Arshavin. Đây là ngòi nổ quan trọng nhất của đội bóng nước Nga với nhãn quan chiến thuật rất tốt, nền tảng kỹ thuật khá hoàn hảo cùng một lối chơi mạnh mẽ, di chuyển rộng và nhiều đột biến. Khóa chặt Arshavin là nhiệm vụ của tất cả các vị trí trên hàng tiền vệ M.U, Quỉ đỏ sẽ chiến thắng nếu đẩy được cầu thủ này càng xa khung thành của Van de Sar càng tốt và tất nhiên phải chia cắt mối liên hệ giữa Arshavin và Pogrebnyak dù từ trung lộ hay từ 2 biên.
Một trận cầu hấp dẫn và cống hiến trên sân Stade Louis II?, danh hiệu thứ 2 kể từ đầu mùa bóng cho Quỉ Đỏ?. Với những gì hiện có, HLV Ferguson và các học trò hoàn toàn có thể chơi theo đúng ý mình và áp đặt một thế trận chủ động trong trận đấu này. Một tâm lý thoải mái, một lối chơi Latin khoáng đạt và đẹp mắt cho cả 2 đội sẽ khiến cuộc thư hùng này trở nên vô cùng đáng xem. Hãy chờ đợi United khẳng định vị trí số 1 của mình trên toàn châu lục và trên hết, đó là nơi họ thể hiện vị thế, đẳng cấp là nhà vô địch của những nhà vô địch.
Kidbong_206 (Redcafevn)
Portsmouth 0:1 United: Thở phào! - 2008-08-26
Portsmouth - United: Không thể tụt hậu! - 2008-08-23
Vinh quang vẫy gọi - 2008-08-15
Tại sao M.U có tên Red Devils? - 2008-07-26
Hơn cả một chiến thắng... - 2008-07-26