Portsmouth 0:1 Man Utd: Quỷ Đỏ vượt cửa khó

Ngày đưa tin: 2008-08-26 10:20:43

Cú sút bị đổi hướng của Fletcher vừa đủ mang về 3 điểm cho Manchester United trên sân của Portsmouth trong một trận đấu khá khó khăn cho đội khách.

Pompey đá suýt có bàn mở tỷ số sau 12 giây khi pha dứt điểm của Papa Bouba Diop đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó Rooney nhận bóng từ Brown bên phải rồi tung cú dứt điểm ở khoảng cách gần nhưng bóng bay thắng đến vị trí của thủ môn David James.

Ở phút 12, các cầu thủ của Pompey đòi 1 quả penalty khi mà bóng có thể đã chạm vào tay Vidic trong vòng cấm nhưng trọng tài Chris Foy không nghĩ vậy.

Scholes sau đó đã có pha đá phạt tuyệt vời từ khoảng cách 30 mét nhưng pha cản phá của David James cũng rất xuất sắc cản phá được.

Pompey cũng tạo ra những pha nguy hiểm khi Evra nhanh chân lấy bóng chỉ tíc tắc trước khi tiền đạo cao kều này tung ra cú dứt điểm. Kaboul thoát khỏi sự kèm cặp của Rio Ferdinand nhưng pha đánh đầu đi thiếu chính xác,

United bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn trong các pha tấn công khi mà vào phút 32, đón quả tạt quả Evra, Fletcher dứt điểm bóng chạm chân Sol Campell đổi hướng vào lưới.

Tỷ số có lẽ đã là 2-0 khi cú cút của Rooney đi chệch cột dọc chút ít sau khi anh có pha chạm bóng rất tinh tế loại Kaboul.


Hiệp 2, United hoàn toàn kiểm soát thế trận và đá rất chắc chắn. Portsmouth chỉ có ít cơ hội không rõ ràng khi các pha dứt điểm của Jeroma Thomas và Papa Bouba Diop đều bị Van der Sar cản phá thành công.

Càng về cuối trận các học trò của hlv Harry Redknapp càng tỏ ra bế tắc và tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết giờ.

Phát biểu sau trận đấu:

Harry Redknapp: Tôi nghĩ đó là trận đấu cân bằng cho đến khi họ mở tỷ số. Nhưng tôi hài lòng với cách chơi của toàn đội trong hiệp 1.

Chúng tôi có 3,4 cầu thủ chưa được ra sân nhiều và không cả có mặt trong các các trận giao hữu trước mùa.

Nỗ lực của đội tốt hơn nhiều trong trận đấu hôm nay và tôi không thể trách móc ai được. Tôi cho rằng đội đã chơi tốt.

Ngài Alex Ferguson: Chúng tôi đã đá thứ bóng đá tuyệt vời hôm nay. Đây là nơi rất khó khăn cho các đội khác khi đến vì thế 1 trân thắng là phần thưởng quý giá.

Chúng tôi chơi theo cách mà để các cầu thủ cảm thấy thoải mái. Tôi muốn Anderson chơi ở giữa gần vào vị trí của Tevez, Scholes kiểm soát thế trận và kèm theo đó là sự tích cực của Darren Fletcher.

Đội hình ra quân

Portsmouth: James, Kaboul, Campbell, Distin, Johnson, Diop, Davis (Utaka 66), Diarra, Armand Traore (Thomas 56), Crouch, Defoe.
Dự bị không sử dụng: Ashdown, Lauren, Hreidarsson, Mvuemba, Sahar.

Thẻ vàng: Diop, Defoe.

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Fletcher, Anderson (Possebon 76), Scholes, Evra, Rooney, Tevez.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Neville, Fabio Da Silva, Rafael Da Silva, Gibson, Campbell.

Thẻ vàng: Brown, Fletcher.

Bàn thắng: Fletcher 32.

Số lượng khán giả đến sân: 20,540

Trọng tài: Chris Foy (đến từ Merseyside).

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Fletcher 7.09 điểm do độc giả của đài
BBC bình chọn.

Simply Man United (Tổng hợp)