Ngày đưa tin: 2008-08-23 13:01:53

Đây là lần thứ ba Qủy Đỏ đụng Portsmouth trong vòng hơn 1 tháng qua, nhưng lại là trận đấu quan trọng nhất đối với cả 2 bên.
Sân Fratton Park sẽ chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng giữa 2 đội bóng đang rất khát điểm vào lúc này.
Đối với thày trò ông Redknapp, trận đại bại trước Chelsea thật khó tiêu hóa. Portsmouth có thể thua, nhưng thua tới 4 bàn trắng thì quả là không thể chấp nhận được. Đành rằng "the pompey" chưa thể đứng trong hàng ngũ những đại gia bóng đá của nước Anh, nhưng với những cầu thủ hiện có trong tay, nhất là một hàng công với những tiền đạo thuộc hàng tên tuổi như Defoe, Crouch, Kanu, một hàng thủ đầy bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc như Campbell, Johnson..., Portsmouth đâu dễ dàng gục ngã đến như vậy. Thế mới biết Chelsea mạnh như thế nào trong năm nay!

Tevez liệu có thể ghi bàn vào lưới David James?
Bước vào mùa giải mới cùng những khát vọng lớn lao sau những thành công ngoài dự đoán trong năm 2008, Portsmouth không hề dấu diếm tham vọng của mình trong việc bảo vệ suất được dự cúp UEFA mà họ đã có được. Chính vì vậy trận đấu trên sân nhà ở vòng 2 Giải ngoại hạng sẽ là thời điểm cực kỳ quan trọng để thày trò ông Redknapp lấy lại "sĩ khí", tạo niềm tin cho những fan của họ, đồng thời chứng tỏ cho tất cả thấy rằng những gì mà họ có được không phải là ngẫu nhiên. Chỉ tiếc một điều đối thủ lần này của họ lại là M.U, nhà Đương kim vô địch cũng đã có sự khởi đầu không như ý!.
Những trận mở màn Premier League quả đã khiến cho Ngài Ferguson phải đau đầu. Những chấn thương liên tiếp đã biến sân Old Trafford thành "bệnh viện". Sau Ronaldo, Hagreaves, Park,.... lại xuất hiện thêm Carrick và Giggs có mặt trong danh sách bệnh nhân, đúng là "họa vô đơn chí"!. Không thể đưa ra, đội hình tốt nhất của mình, Qủy Đỏ đã phải chia điểm với Newcastle ngay trận ra quân, dù chơi trên chân đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Một thói quen trong trận mở màn ư? không phải, đó là lời bào chữa ngờ nghệch nhất. Nói chính xác là M.U rất muốn thắng nhưng họ đã không làm gì nổi một "chích chòe" đã biết rút ra bài học sau 2 thất bại ê chề ở mùa giải trước và trong một ngày mà may mắn đã không song hành cùng Quỷ đỏ. Hơn ai hết, Ngài Alex không bao giờ muốn ở vào vị thế của một kẻ bám đuổi và lại càng không mong muốn chuỗi trận thắng nhọc nhằn trong tháng 9/2007 lặp lại ở mùa giải này.
Với sự trở lại của Nani, Tevez và có thể là Anderson, sức mạnh trên hàng công của United sẽ được cải thiện đáng kể trong trận đấu với Portsmouth vào chủ nhật tới đây. Ngài Alex có thể đưa ra sân đội hình ưng ý nhất tại thời điểm này với một hàng tiền vệ 4 người gồm Scholes, Anderson (hoặc O'Shea) ở vị trí tiền vệ trung tâm, Fletcher cánh phải, Nani cánh trái và trong trường hợp cần thiết có thể chuyển thành 4-3-3 với việc tung thêm Campbell vào sân và kéo Rooney hoặc Tevez về đá như một tiền đạo lùi.
Trong trận đấu với Newcastle, Fletcher và Scholes là những điểm sáng ít ỏi trong đội hình Qủy Đỏ. "Lão tướng" Scholes vẫn cho người ta thấy anh quan trọng như thế nào trong lối chơi của United, nhất là trong thời điểm thiếu hụt lực lượng trầm trọng như hiện nay. Sự cần mẫn, hiệu quả trong thu hồi bóng cùng nhãn quan chiến thuật rất tốt của Scholes đã giúp cho Qủy Đỏ có được một thế trận mạch lạc và áp đảo trước đội khách. Fletcher cũng đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, những quả tạt có độ chuẩn xác cao từ cánh phải, khả năng thâm nhập vòng cấm với hiệu suất cao đã gây bất ngờ cho hàng thủ của Newcastle và bàn thắng của cầu thủ này là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh.

Gary luôn chơi hết mình mỗi khi vào sân.
M.U đang thiếu tiền đạo. Đó là một thực tế không thể che dấu. Rooney đã chơi không tốt trong trận mở màn, ngoài quả tạt chính xác cho Campbell ở hiệp 1, trong suốt thời gian còn lại, số 10 của M.U thể hiện một sự nóng vội, đôi lúc thiếu kiềm chế nên hiệu quả thi đấu không cao.
Còn với Campbell, khó có thể đòi hỏi gì hơn ở tiền đạo này bởi anh còn quá trẻ và kinh nghiệm thi đấu còn đang ở trong quá trình tích lũy. Chưa bao giờ người hâm mộ mong nhìn thấy những gương mặt mới trên hàng công của Quỉ đỏ như trong thời điểm này. Berbatov, Henry, Huntelaar,....đã có quá nhiều cái tên được nhắc đến nhưng tất cả vẫn chỉ là "bóng chim tăm cá" trong khi chúng ta đang mong chờ những bàn thắng như "nắng hạn mong mưa". Chỉ còn một tuần nữa cho những sự thay đổi, hãy làm một điều gì cụ thể đi, thưa Sir Ferguson!
Không thể tụt hậu, đó là khẩu hiệu, là quyết tâm thư đối với các cầu thủ M.U vào lúc này bởi những khoảng cách được tạo ra sẽ vô cùng khó san lấp. Hy vọng rằng với những gì đang có trong tay, Ngài Alex và các học trò sẽ biết phải làm gì để có được 3 điểm trên sân Fratton Park và làm tiền đề cho những cuộc chinh phục về sau, tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem.
Kidbong206
Vinh quang vẫy gọi - 2008-08-15
Tại sao M.U có tên Red Devils? - 2008-07-26
Hơn cả một chiến thắng... - 2008-07-26