Ngày đưa tin: 2008-08-18 12:52:04

Manchester United đã có một trận đấu mở màn kém thuyết phục trên sân Old Trafford hôm qua với Newcastle.
+ Đội chủ nhà đã bị từ chối 1 quả phạt đền khi James Milner dùng tay chơi bóng nhưng Newcastle đã là đội có được bàn thắng trước với pha lập công của Obafemi Martins.
+ Manchester United ngay lập tức đã có bàn gỡ hoà 1-1 2 phút sau đó khi Darren Fletcher nhận đường chuyền từ Ryan Giggs bên phía cánh trái và lập công.
+ HLV Kevin Keegan hẳn sẽ rất vui mừng với màn trình diễn của các học trò còn Sir Alex giờ đây sẽ nóng lòng hơn để mang về United một tiền đạo.
+ Ngay trước giờ đấu, United đã thật đen đủi khi vắng Carlos Tevez khi anh này buộc phải về Argentina dự đám tang người thân trong gia đình.
Hôm qua Fraizer Campbell đã có trận đấu đầu tiên cho United trong khuôn khổ giải Ngoại Hạng. Anh đá cặp tiền đạo với Wayne Rooney trên hàng công, người vừa bình phục sau khi mắc một loại virus lạ.
Đó là một sự khởi đầu điên rồ. Quỷ đỏ đã nghĩ rằng họ đã bị từ chối quả phạt đền một cách vô lí khi Milner đã dùng tay chơi bóng trong pha cản phá Giggs. Tuy nhiên cũng cần ngợi khen pha bắt bóng tuyệt vời của Given khi cản phá pha bóng của Campbell.
|
|
| Campbell (phải) nhiệt tình và xông xáo, nhưng còn thiếu kinh nghiệm - (Ảnh: Reuters) |
Given hôm qua đã chơi xuất sắc. Anh lần lượt cản phá cú sút chân phải của Rooney sau đó là Paul Scholes. Nhưng Newcastle, đội bóng đã từng bị hủy hoại tới 6-0 mùa bóng trước đã thể hiện một bộ mặt khác cho đội chủ nhà để chứng tỏ minh không phải đội dễ chơi. Cầu thủ mới Jonas Gutierrez đáng lẽ đã được hưởng một quả đá phạt sau tình huống tranh chấp với Vidic trong vòng cấm.
Milner và Martins đã có một pha phối hợp rất bài bản trước khi đưa bóng vào khung thành của thủ môn Van De Sar. Đó quả là một điều rất đáng khen.
Với sự bao bọc kĩ lưỡng của hàng thủ Newcaslte đặc biệt là Steven Taylor, đội chủ nhà gần như không thể tạo ra được một cơ hội nào thật nguy hiểm để bóng bay vào lưới Given.
Giggs đã tìm được khoảng trống, di chuyển hợp lí để chuyền bóng như đặt cho Fletcher đưa bóng nằm gọn trong khung thành thủ môn đội khách. 25 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ kinh khủng và ngạt thở nhưng sau đó nhịp độ trận đấu đã dần được hạ xuống.
Martins tiếp tục gây ra những pha sóng gió trước hàng thủ chơi không thật sự tốt của M.U và Van de Sar đã phải rất vất vả để giữ mành lưới của mình để không thủng thêm trái bóng nào nữa.
Campbell cũng đã tạo được dấu ấn riêng mặc dù anh chỉ chạy và sút khi có thể nhưng cũng gây được nhiều pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành thủ môn Given.
|
|
| Fletcher lập công, M.U vẫn phải chấp nhận chia điểm (Ảnh: AP) |
HLV của Manchester United Sir Alex Ferguson phát biểu sau trận:
"Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và phải công nhận rằng thủ môn của Newcastle phải được cảm ơn nhiều khi anh ta đã giữ cho lưới của đội mình không rung lên nhiều lần. Lối chơi tấn công của chúng tôi đã được làm tốt trong hiệp 1. Nhưng ngay sau đó Ryan Giggs và Carrick lần lượt phải ra sân. Quả là một diều tồi tệ. Carrick có thể sẽ phải vắng mặt trong 2 hoặc 3 tuần. Hàng tiền vệ của chúng tôi đang thiếu hụt trầm trọng".
"Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều và có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể ghi bàn vào lưới. Đội hình đang rất thiếu người và đây vẫn là một kết quả đáng khen cho những người thi đấu trên sân".
HLV Kevin Keegan:
"Thật tuyệt vời! Chúng tôi đã trình diễn một trận đấu hay và xứng đáng với 1 điểm đầu tiên của mùa giải. Tất nhiên sẽ có những nghi ngờ về sự may mắn đã giúp chúng tôi khi là khách tại Old Trafford nhưng không ai có thể nói chúng tôi không xứng đáng".
"Những CĐV của Newcastle sẽ rất vui mừng và tung hô ca ngợi chúng tôi. Một đội bóng chơi vì người hâm mộ, chơi vì huy hiệu trên áo, chơi vì chính họ. Đã có rất nhiều những điều tốt đẹp cho chúng tôi, nhưng để có một thành tích tốt, chúng tôi còn phải trải qua rất nhiều thử thách".
Man Utd: Van der Sar, Brown, Vidic, Ferdinand, Evra, Fletcher, Carrick (O'Shea 25), Scholes, Giggs (Possebon 63), Campbell (Rafael Da Silva 80), Rooney.
Cầu thủ không ra sân: Kuszczak, Neville, Evans, Gibson.
Thẻ vàng: Campbell, Brown, Rooney.
Bàn thắng: Fletcher 24.
Newcastle: Given, Beye, Taylor, Coloccini, N'Zogbia, Milner, Butt, Guthrie, Gutierrez, Duff, Martins.
Cầu thủ không ra sân: Harper, Jose Enrique, Bassong, Smith, Geremi, Edgar, Donaldson.
Bàn thắng: Martins 22.
westlife_manutd (theo news.bbc.co.uk)
United vs Newcastle: khởi đầu cho những giấc mơ - 2008-08-17
Rooney đã sẵn sàng, Owen vắng mặt - 2008-08-15
Cùng M.U điểm danh đối thủ. - 2008-08-14
Keegan sẵn sàng cho trận gặp United - 2008-08-13
Sir Alex kinh ngạc vì màn trình diễn của Tevez - 2008-08-12
Evra: MU sẽ thể hiện sức mạnh của nhà vô địch - 2008-08-10
Fergie: MU đã sẵn sàng đối mặt với Portsmouth - 2008-08-09
Neville sẽ đeo băng đội trưởng - 2008-08-09
Community Shield:Trong gian khó tỏ mặt anh hùng - 2008-08-08