Ngày đưa tin: 2008-08-17 10:23:24

Thế là điều chúng ta mong đợi trong những ngày qua đã đến, một mùa giải mới hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn nữa lại bắt đầu.
Suốt những ngày hè vừa qua, chúng ta đã được sống trong hương vị bóng đá đầy sôi động của Euro ở Áo-Thụy Sĩ, của Olympic diễn ra tại Bắc Kinh nhưng có lẽ đối với những người hâm mộ United, "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" thực sự chỉ là khi được dõi theo những bước chân của đoàn chiến binh Quỷ Đỏ chinh phục những đỉnh cao mới. Premier League sẽ chính thức được khởi tranh và United đứng trước những khó khăn thách thức bảo vệ chức vô địch lần thứ ba liên tiếp.
Tưởng chừng như United sẽ có một mùa hè yên bình sau những chiến công của mùa giải trước nhưng vụ ầm ĩ của Ronaldo dường như đã phá hỏng tất cả. Tuy cuối cùng chúng ta đã một chiến thắng rất quan trọng trên mặt trận chuyển nhượng với Real khi giữ lại được Ronaldo, con bài tối quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex; đó không những là một chiến thắng về mặt chuyên môn mà còn có ý nghĩa về mặt danh dự, lòng tự trọng của một đội bóng lớn và nó cũng thể hiện lòng quyết tâm, khát khao chinh phục những vinh quang mới của toàn thể cầu thủ và BLĐ câu lạc bộ cho dù chúng ta đã có những danh hiệu lớn nhất ở mùa giải trước.
Một mùa giải khốc liệt hứa hẹn rất căng thẳng sẽ chuẩn bị bắt đầu trên khắp sân cỏ nước Anh, United đang gặp những khó khăn nhất định cả về lực lượng lẫn tổ chức. Rooney, Carrick, Saha, Ronaldo, Owen, Park đang gặp những vấn đề về chấn thương thể lực, Anderson phải tham dự Olympic, trong khi chúng ta không có một sự bổ sung đáng kể nào.
Còn về phía ban huấn luyện Carlos Quieroz , cánh tay phải của Sir Alex đã chuyển sang đội tuyển BĐN và chúng ta vẫn chưa có được một sự thay thế xứng đáng. Trong khi đó những đối thủ của chúng ta mạnh lên rõ ràng so với mùa giải trước...Chelsea, Arsenal, Liverpool và cả Tottenham đang muốn khẳng định sức mạnh của mình, lật đổ ngôi vương của thành Manchester.
Vạn sự khởi đầu nan nhưng trận đầu tiên được thi đấu trên sân nhà trước Newcastle, một đối thủ yêu thích của MU và sau thắng lợi tinh thần của chiếc siêu cúp nước Anh vừa dành được, người hâm mộ có lý do để lạc quan về trận đấu này.
Hàng thủ gồm Vandersa và bộ tứ hậu vệ của mùa giải trước vẫn tiếp tục được tin tưởng, Carrick & Rooney đang có những tín hiệu lạc quan và có lẽ sẽ ra sân trong đội hình xuất phát, Fletcher sẽ tiếp tục nắm giữ cánh phải còn cánh trái do Nani bị treo giò nên lão tướng Giggs chắc chắn sẽ có một suất chính thức.
Về phía đối thủ Newcastle thì mùa chuyển nhượng vừa qua không có sự bổ sung nào đáng kể và Owen bị chấn thương dài ngày là một mất mát lớn của họ, vì vậy nếu biết tận dụng tốt các cơ hội thì chiến thắng oàn toàn nằm trong tầm tay của các cầu thủ MU.
Phải chăng đây sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo của MU cho những giấc mơ ở phía trước?
Dự đoán : United - Newcastle : 2 - 0
God
Rooney đã sẵn sàng, Owen vắng mặt - 2008-08-15
Cùng M.U điểm danh đối thủ. - 2008-08-14
Keegan sẵn sàng cho trận gặp United - 2008-08-13
Sir Alex kinh ngạc vì màn trình diễn của Tevez - 2008-08-12
Evra: MU sẽ thể hiện sức mạnh của nhà vô địch - 2008-08-10
Fergie: MU đã sẵn sàng đối mặt với Portsmouth - 2008-08-09
Neville sẽ đeo băng đội trưởng - 2008-08-09
Community Shield:Trong gian khó tỏ mặt anh hùng - 2008-08-08
Man United 0 - 0 Juventus: Hòa nhã! - 2008-08-07