Ngày đưa tin: 2008-08-16 22:50:28

Sir Alex Ferguson xác định mục tiêu dành "cú ăn 7 vĩ đại" để cùng Manchester United thống trị bóng đá toàn cầu.
Với việc đã bỏ túi chiếc đĩa bạc Community Shield sau chiến thắng trước Portsmouth tại Wembley, Fergie đã lên tiếng thách thức các học trò của mình "quét gọn" sáu danh hiệu còn lại mùa giải này.
Ngoài bốn danh hiệu chính là Premier League, Champions League, FA Cup và Carling Cup thì United cũng phải chơi trận chung kết Siêu Cúp châu Âu tại Monaco và giải Vô địch các CLB tại Tokyo mùa giải này.
Việc phải tham dự thêm hai giải đấu phụ có vẻ không phải là một vấn đề gì phiền muộn với Fergie, ông thậm chí còn cảm thấy hứng thú với những danh hiệu này.
"Chúng tôi đã dành chức vô địch giải vô địch các CLB năm 1999 nhưng có vẻ mọi thứ đã trôi qua" Fergie cho biết.
"Nhưng chúng tôi vẫn là đội bóng Anh duy nhất dành được nó. Liverpool đã thử 5 lần nhưng đều thất bại. Tôi không hiểu sao chúng tôi không nhận được lời tán thưởng xứng đáng. Để chiến thắng giải vô địch các CLB sau khi đi nửa vòng trái đất và đánh bại đội bóng mạnh nhất Nam Mỹ khi đó là Palmeiras là một thành quả tuyệt vời".
Đến tháng 12 này Fergie sẽ cùng các học trò tới Tokyo để tham dự giải Vô địch các CLB thế giới, đây cũng là một tháng rất quan trọng của mùa giải.
Ông đang hướng tới trận đấu mở màn Premier League với Newcastle vào ngày mai và vị HLV này cho biết việc phải tham dự thêm hai giải đấu là một cái giá xứng đáng phải trả cho những thành công mùa giải trước.
"Chúng tôi phải thu xếp một vài ngày phụ để chơi vài trận đấu, trước Fulham và Tottenham" Ferguson tiếp tục.
"Vậy đó là hình phạt phải trả cho thành công? tôi thì phải nói đó là một phần thưởng khi được tham dự những giải đấu như thế. Nó nói cho bạn một điều gì đó, đúng vậy không?".
"Lần trước, chúng tôi gặp đội bóng Lazio dẫn dắt bởi Sven Goran Eriksson - tại trận Siêu Cúp, tôi đã sai lầm khi chỉ đưa ra một nửa đội hình chính bởi chúng tôi phải gặp Newcastle thứ hai sau đó, bởi vậy chúng tôi đã không có cơ hội nào".
"Tôi ước tôi có thể đưa ra đội hình mạnh nhất của mình bởi khi thấy họ ăn mừng, tôi cảm thấy rất cáu tiết. Cứ như thể là họ vô địch World Cup vậy".
Ngày mai sẽ là cuộc chạm chán giữa United và đội bóng của Kevin Keegan, một đối thủ tương đối dễ chịu với United trong những năm gần đây. Newcastle chưa thể thắng United một lần kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2001. Vì vậy thì dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo, Nani, Anderson, Ji-Sung Park và Owen Hargreaves thì United vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn.
Với việc Ronaldo vẫn tạm thời ở lại United mùa giải này, Fergie đang hướng tới mùa giải thứ 22 của ông cùng với Quỷ Đỏ.
"Chúng tôi có đủ sự lựa chọn trên hàng công" Fergie nói tiếp "nhưng trục xương sống sẽ là hàng tiền vệ và hậu vệ".
"Họ đều khỏe mạnh, tôi có đủ sự lựa chọn và hy vọng như vậy là đủ".
"Trận đấu với Newcastle luôn là một trận đấu hay và hấp dẫn bởi họ sẽ luôn đến và đi".
United hy vọng Ronaldo sẽ kịp trở lại vào giữa tháng 10 khi anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá.
"Ronaldo đang hồi phục rất tốt" Fergie cho biết "Cậu ấy đang bình phục nhanh hơn dự kiến. Cậu ấy sẽ tiếp tục quá trình hồi phục trong 3 tuần tới và sẽ có các bài tập thể lực và tập chạy nặng trước khi có thể trở lại với chúng tôi".
Parkjunwung (theo Mirror)
Quota 6+5, Ngoại Hạng Anh ở đâu trong vùng bão? - 2008-08-15
Ryan Giggs: có thể là mùa giải cuối cùng - 2008-08-13
MU có gì cho mùa giải 2008 -2009? - 2008-08-12
United đoạt Community Shield: Đầu đã xuôi! - 2008-08-11
Phỏng vấn đặc biệt Ronaldo - 2008-08-09
Ronaldo đã đúng khi ở lại - 2008-08-08
Sir Alex lo lắng về hàng tiền đạo - 2008-08-07
Rio chờ đợi sự bùng nổ của Rooney - 2008-08-05