Vinh quang vẫy gọi

Ngày đưa tin: 2008-08-15 15:53:34

Không ghi được bàn trong 90 phút thi đấu chính thức trận tranh Siêu Cúp với Porstmouth tối qua, nhưng United vẫn là kẻ chiến thắng ở loạt Penalty may rủi. Chiến thắng báo trước vinh quang cho mùa giải mới?

 


Một mùa giải mới sẽ thành công với MU?

Nhìn lại mùa giải đại thành công

Khởi đầu không thật sự tốt với 2 trận hòa và 1 trận thua nhưng cái đích cuối cùng là chức vô địch đã không vuột khỏi tay chúng ta. Chức vô địch chỉ thật sự tới ở vòng đấu cuối cùng do sự bám đuổi dai dẳng của Chelsea. Vậy là Mu đã bảo vệ thành công chiếc cup vô địch Ngoại Hạng Anh và sau đó chuẩn bị cho trận Chung Kết Champion League gặp Chelsea ở Moscow hoa lệ.

Ở Moscow, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ mà United là người giành chiến thắng ngột ngạt trong đó. Dẫn trước với tỉ số 1-0 nhưng Chelsea vươn lên mạnh mẽ và gỡ hòa. Liên tiếp những pha tấn công nguy hiểm được The Blues gây sức ép lên khung thành của Edwin Van de Sar.

Loạt Penalty may rủi đã buộc phải thực hiện. Khi đôi chân ma thuật của siêu sao Ronaldo sút vào trái bóng không đi vào lưới, tất cả Mancunians đã gần như sụp đổ. Terry là người thực hiện quả sút cuối cùng để đảm bảo Chelsea sẽ vô địch. Ra ngoài! Hàng ngàn trái tim của các CDV 2 đội đều như bị bóp nát. Một bên là quá sung sướng và hi vọng; 1 bên là thất vọng và sụp đổ. VDS đã đúng khi đoán được hướng bóng và cản phá thành công pha sút phạt không nguy hiểm của cầu thủ mới vào sân Anelka. We are the Champions! Chúng tôi là những nhà vô địch, câu hát được vang vọng khắp sân vận động. Mọi cảm xúc đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nước mắt của kẻ thua cuộc và kẻ chiến thắng. Những cảm xúc đến kinh ngạc chỉ có ở bóng đá đã được diễn tả tại Luzniki.

Mùa hè rắc rối

Ronaldo là tâm điểm của mùa hè với phi vụ chuyển nhượng tới Real Madrid. Báo chí ngày nào cũng theo sát câu chuyện này nhưng phần thắng thuộc về Sir Alex. Ông đã thành công trong việc giữ chân Ronaldo ở lại. Búa rìu báo giới và dư luận vẫn không ngừng đả kích Ronaldo và ông thầy Fergie. Mọi chuyện đã đến hồi kết trong vài ngày qua nhưng có vẻ như Real vẫn không thực sự từ bỏ.

Các cầu thủ tập trung cho Euro và lần lượt đội tuyển của họ đều bị loại. Niềm hi vọng lớn nhất là vào Van De Sar cùng tuyển Hà Lan đã bị tắt ngóm sau trận thua 1-3 trước các chú gấu Nga một cách đầy bất ngờ. Ronaldo không thể hiện được gì nhiều với màn trình diễn tồi tệ và nhỏ bé. Tây Ban Nha là những nhà vô địch nhưng ở United chẳng có ai là người Tây Ban Nha cả!

Một loạt chấn thương đã biến United thành bệnh viện! Sau chuyến du đấu ở Nigeria, Rooney và Carrick đã nhiễm loại virus lạ, Saha chưa hoàn toàn bình phục, Ronaldo nghỉ dưỡng thương tới tháng 10. Ngoài ra Nani còn chịu án treo giò, Anderson tham gia Thế Vận Hội Olympics. Ngài Alex đang muốn tìm kiếm thêm tiền đạo để Tevez không đơn độc trên hàng công. Bên cạnh đó vẫn muốn giữ Saha ở lại.


Nhìn về tương lai


Điều gì xảy ra rồi cũng sẽ qua. Điển hình là vụ Ronaldo. Chúng ta chiến thắng khi giữ được tiền vệ trẻ ở lại cũng là đảm bảo cái uy của United trước gã nhà giàu Real. Những chấn thương và sự thiếu vắng sẽ được vượt qua. Đội trưởng tận tụy Gary Neville đã trở lại và hứa sẽ đóng góp hết sức mình.

Những mơ ước đang quay trở lại. Thiếu chút nữa năm ngoái ta đã có thể lập lại cú ăn 3 lịch sử nếu không để thua Porstmouth ( đội sau đó vô địch ) ngay trên sân nhà Old Trafford. Không có bản hợp đồng nào không có nghĩa là đội hình suy yếu đi. Chúng ta sở hữu một đội hình hoàn mỹ từ các tuyến và không có lí do gì để tiếp tục bảo vệ thành công 2 chiếc cup danh giá đó.

Mu đang trên đường vượt Liverpool về thành tích vô địch Anh ( chỉ kém 1 ), vượt trội hẳn về lực lượng và tinh thần so với Arsenal, có uy lực và tầm vóc lớn hơn hẳn Chelsea. United xứng đáng là CLB giàu truyền thống và thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh và sẽ là châu Âu. Hãy nhớ lại trận Ck champion League 1999, chỉ có United có thể viết nên câu chuyện cổ tích đó.

Old Trafford tạo ra những ngôi sao sân cỏ, tạo ra những giấc mơ, khát vọng chỉ dành cho những ai đam mê và yêu quý đội bóng. " Không ai muốn ra đi khỏi United. Thật ngớ ngẩn và không bình thường mới ra đi ".

Sir Alex đã tự tin phát biểu như vậy trong cuộc họp báo mới nhất. Ở United, chúng ta có biểu tượng của lòng trung thành và khát khao chiến thắng 20legend , người vừa được tôn vinh trong trận đấu với Espanyol; chúng ta có một người thuyền trưởng lèo lái con thuyền M.U trong 22 năm trời, con người ấy là một người Scotland Alexandre Chapman Ferguson; ở United chúng ta có một bề dày lịch sử vinh quang và hào hùng, là biểu tượng của sự vượt qua gian khó, lội ngược dòng ngoạn mục. Đó là United

Vinh quang vẫn đang chờ chúng ta. Hãy hăng hái và tới đích hỡi bầy Quỷ khát máu!

westlife_manutd