Ngày đưa tin: 2008-08-14 20:11:02

Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là những cuộc cạnh tranh khốc liệt bởi đi kèm với nó là vinh quang, tiền bạc, danh vọng. Không ai muốn là kẻ về nhì nhưng ngôi báu chỉ có một và ở nước Anh, nó đang thuộc về Manchester United!.
Premier League hiện đang là một trong những giải đấu có động độ cạnh tranh thuộc loại cao nhất thế giới, là điểm đến lý tưởng cho những hảo thủ trên toàn cầu và đương nhiên lượng tiền đổ vào đây cũng không hề nhỏ. Đầu tư cần phải sinh lời, ngai vàng của Premier League đã trở thành thước đo cho sự thành công và tầm ảnh hưởng của mỗi Đại gia trong làng túc cầu Anh quốc. Chiếm giữ thế độc tôn đó suốt 2 năm nay, United đang là tâm điểm của một cuộc lật đổ được các Ông lớn nung nấu và trù tính suốt mùa hè vừa qua. Nào, hãy cùng xem họ là ai và họ có gì.
Chelsea: tất cả cho khát vọng đổi đời!
Dù túi tiền của ông Abramovich có nặng đến mấy, dù sân Stamford Bridge đang qui tụ được một loạt anh hào đến từ khắp các châu lục thì cho đến giờ, Chelsea vẫn chỉ là một đội bóng giàu và mạnh chứ chưa thể đứng vào hàng ngũ những CLB có số má ở châu Âu. Cái mà họ đang thiếu là truyền thống và thành tích trên đấu trường châu lục. Hơn thế nữa, đã 2 mùa giải nay, họ luôn là cái bóng của M.U cả ở giải quốc nội lẫn Champions League, đó là điều mà ông chủ người Nga không tài nào chịu nổi!.
Bổ sung chất lượng?
Thay Avram Grant bằng Scolari, bổ xung vào dàn sao "thượng thặng" của mình tiền vệ Deco với lối chơi sáng tạo và cực quái, ông Abramovich đang hướng đến một thứ bóng đá không chỉ hiệu quả mà còn phải đẹp mắt và "sexy" hơn. Nếu xét trên từng cá nhân thì Chelsea gần như không có điểm yếu. Một thủ môn thuộc loại xuất sắc nhất thế giới, một hàng phòng ngự lão luyện với nhạc trưởng John Terry, những tiền vệ sáng tạo và dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Lampard, Ballack, Essien, Deco... được cả châu Âu thèm muốn, Drogba, Joe Cole, Anelka luôn sung mãn và đầy sức mạnh trên hàng công, The Blue đang khát khao trút bỏ cái lốt của một gã nhà giàu hãnh tiến để trở thành một thế lực thực sự không chỉ ở nước Anh mà trên toàn châu Âu và họ chính là vật cản lớn nhất của Quỉ đỏ trên con đường bảo vệ những danh hiệu cao quí vừa có được.
Nhưng Chelsea không phải là không có yếu điểm. Mặc dù đã có chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Braxin năm 2002, nhưng đã rất nhiều năm nay, ông Scolari không còn tiếp xúc với những công việc ở cấp CLB, nơi cần những quyết sách, những sự thay đổi diễn ra hàng ngày hàng giờ chứ không "năm thì mười họa" như ở cấp độ đội tuyển quốc gia và với một CLB đòi hỏi cao như Chelsea, không hiểu ông này có đáp ứng kịp?. Mặt khác, việc dùng ai, ai dự bị cũng sẽ là vấn đề, nếu không xử lý khéo sẽ dẫn đến sự bất hòa, hoặc giẫm chân lên nhau giữa các tiền vệ Chelsea, hiệu quả thi đấu sẽ giảm đi đáng kể.
Liverpool: Benitez và tối hậu thư của 18 năm chờ đợi.
Đây đã là năm thứ 5 ông Benitez đến với sân Anfield, tài sản mà ông có được chỉ vỏn vẹn có chức vô địch Champios League, nhưng nó cách đây đã 3 năm và những ông chủ, những cổ động viên của đội bóng thành phố cảng sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho ông nếu một lần nữa Liverpool lại trắng tay. Có lẽ chưa bao giờ sức ép của quá khứ, của lịch sử lại lớn đến như vậy đối với ông HLV người Tây Ban Nha này.
Mang Robbie Kean về đá cặp cùng Torres trên hàng công, ông Benitez hy vọng sẽ cải thiện hiệu suất ghi bàn của The Kop, nhất là trên sân khách, nhưng hiệu quả của bộ đôi này đến đâu vẫn còn là một dấu hỏi. Với lực lượng hiện có trong tay, Liverpool có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào ở nước Anh, vấn đề là duy trì sự ổn định của nó.
Liverpool phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Gerrard và ở một vài vị trí, nhất là 2 biên, The kop không có những cầu thủ xứng tầm đó là hạn chế của họ. Mascherano chơi năng nổ và khá chững chạc nhưng anh này thường xuyên có những pha phạm lỗi không cần thiết dẫn đến những chiếc thẻ đỏ lãng xẹt, D.Kuyt, Babel, Agger, Arbeloa... vẫn chưa có được độ chín cần thiết cho một cuộc đua dài hơi như ở Premier League, chính vì vậy, Liverpool vẫn phù hợp cho những cuộc đấu ở các Cup hơn là giải Ngoại hạng. Cần phải có một sự bùng nổ thực sự ở tất cả các vị trí thì tâm nguyện của ông Benitez và hàng triệu cổ động viên của Liverpool mới có thể trở thành hiện thực.
Arsenal: Trẻ trung, tham vọng nhưng...
Vẫn là một lối chơi hoa mỹ mang thương hiệu Wenger, vẫn là một vườn ươm cho những thế hệ cầu thủ tài năng nhưng chỉ với những Fabregas, Adebayor, Gallas, Van Persie... để chinh phục đỉnh cao là chưa đủ. Có thêm Nasri, Ramsey nhưng ông Wenger lại mất đi một loạt trụ cột nơi tuyến giữa như Flamini, Hleb...Họ ra đi chính bởi chính sách "thắt lưng buộc bụng" của sân Emirates và đó chính là cái khó của ông Wenger.

Vị "giáo sư" người Pháp này đã mang đến cho "những khẩu thần công" một lối chơi đậm chất kỹ thuật và họ đã từng là đối trọng đáng kể của M.U trong suốt hàng chục năm qua, nhưng với việc bỏ ra số tiền tiền khổng lồ để xây sân Emirates, Arsenal đang lâm vào cảnh nợ nần, mọi chi phí đều phải trong khuôn khổ. Ông Wenger đã không thể giữ lại cho mình những cầu thủ ưng ý chứ chưa nói đến việc đem về những siêu sao.
Lứa trẻ của Arsenal luôn chơi rất hay ở giai đoạn đầu mùa giải nhưng sau đó thì ngày một đuối dần và cuối cùng thì gục ngã trong những trận cầu then chốt bởi họ không có những đầu tàu để vực dậy tinh thần đội bóng và giữ nhịp trong những lúc cam go. Với lực lượng như vậy, Arsenal sẽ giữ vai trò của một kẻ phá bĩnh chứ rất khó để cho họ làm nên một điều gì đó bất ngờ và với ông Wenger, tất cả gói gọn ở câu "lực bất tòng tâm".
Có thể kể thêm Tottenham, Man City, nhưng 2 đội bóng giàu tham vọng này vẫn chưa thể đủ lực để cạnh tranh với nhóm tứ đại gia có chăng chỉ góp tiếng nói quan trọng trên những chặng đường chinh phục và mỗi trận đấu với họ sẽ là một lần các ông lớn phải vô cùng cẩn trọng nếu muốn có được số điểm như ý.
Sẽ còn muôn vàn những khó khăn đang chờ những nhà Đương kim vô địch ở phía trước, nhưng đây sẽ là những cửa ải lớn nhất phải vượt qua nếu thày trò ngài Ferguson muốn tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Anh. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", hy vọng ngài Alex sẽ có những phương án tối ưu để chế ngự những thách thức này.
Kidbong206
Keegan sẵn sàng cho trận gặp United - 2008-08-13
Sir Alex kinh ngạc vì màn trình diễn của Tevez - 2008-08-12
Evra: MU sẽ thể hiện sức mạnh của nhà vô địch - 2008-08-10
Fergie: MU đã sẵn sàng đối mặt với Portsmouth - 2008-08-09
Neville sẽ đeo băng đội trưởng - 2008-08-09
Community Shield:Trong gian khó tỏ mặt anh hùng - 2008-08-08
Man United 0 - 0 Juventus: Hòa nhã! - 2008-08-07
Man United - Juventus, cuộc chạm trán kinh điển! - 2008-08-06
Rooney sẽ vắng mặt trong trận mở màn - 2008-08-06