Ole : Đó là một ngày tuyệt vời.

Ngày đưa tin: 2008-08-03 13:58:00

Ole Gunnar Solskjaer thổ lộ anh đã gần như rơi nước mắt khi được hô vang từ đường hầm bước vào trong trận đấu tôn vinh mình với Espanyol ngày hôm qua.

Đó là một ngày thực sự nhiều cảm xúc đối với người Na Uy vĩ đại này. Anh lại một lần nữa vào sân từ băng ghế dự bị và phá vỡ mọi bế tắc cho MU. Fraizer Campbell đã có được cơ hội để nâng tỉ số lên 1-0, bàn thắng duy nhất của trận đấu.

“ Quả là một ngày tuyệt vời ,” Solskjaer phát biểu trên MUTV. “ Tôi thực sự muốn chơi thật tốt khi ra sân, tôi rất muốn ghi bàn nhưng điều đó đã không xảy ra .”

Solskjaer đã thực sự phải từ bỏ ước mơ được ghi bàn từ một pha cứu bóng ngoạn mục của thủ thành Alvarez Cristian.

“ Tôi luôn cho rằng chẳng có điều gì tốt đẹp cả, đó là 1 kết thúc tồi nhưng cuộc sống luôn có những điều ngoại lệ của các quy tắc" Ole nói đùa. " Tôi nghĩ đó là điều mà thủ môn đội bạn phải làm"

“ Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái trong ngày của mình. Tôi đã mong chờ nó suốt 1 năm qua kể từ khi tôi chính thức từ giã sân cỏ tháng 8 năm 2007. Những tuần cuối cùng thực sự rất sôi nổi và tôi không có thời gian để nghĩ tới những điều khác. Bây giờ thì mọi thứ đã hoàn thành "

“ Tôi đã có những đồng đội tốt nhất tại United. Điều đó dễ làm tôi ỉ lại. Không phải tôi tạo nên những cơ hội cho bản thân mình mà chính CLB đã tạo nên cho tôi "

Westlife manutd