"Tống Biệt hành"!

Ngày đưa tin: 2009-06-28 16:59:25

80 triệu bảng - Một cái gật đầu; 80 triệu bảng - Một con đứa con ưu tú ra đi; 80 triệu bảng bao trái tim Mancunian "rỉ máu"; 80 triệu bảng mái tóc Sir Alex thêm bạc và cũng 80 triệu bảng một người "nhoẻn miệng cười": Ôi giấc mơ cháy bỏng từ khi là một chú nhóc của tôi đã thành hiện thực.

Vậy đó, với 80 triệu bảng tất cả mọi thứ đã tan vỡ như những mảnh pha lê thuần khiết, số tiền đó đã lấy đi tất cả: "Tình yêu, lòng hâm mộ của các cổ động viên và có lẽ sẽ là một tượng đài trong tương lai". Nhưng nó lại mang đến: "Lòng thù ghét, sự coi thường của bao Mancunian và cả một khoảng trống mênh mông không dễ gì san lấp, để rồi người cha già Alex lại phải cặm cụi đi tìm một đứa con mới sau bao năm chăm chút và nuôi dưỡng chỉ bảo...thật tội cho ngài quá, ngài Alex...!!!

Ronaldo: Anh là ai ??

Ngày 6 tháng 8 năm 2003 Old Trafford ngỡ ngàng, các Mancunian sửng sốt khi Sir Alex trình làng một "chú nhóc" 18 tuổi không tên tuổi với mái tóc quăn "Hai lai" vàng đen đến từ Xứ Bồ. Nhiều người hoài nghi về khả năng thành công cho thương vụ này, bao ánh mắt soi mói dèm pha về bản hợp đồng 12 triệu bảng chỉ dành cho một chú nhóc vô danh.

Những nét ấn tượng ban đầu của các Mancunian về Ronaldo chỉ là một cậu nhóc với đôi chân nghệ thuật khéo léo và một nền tảng kỹ thuật tốt có khả năng làm xiếc với trái bóng nhưng không mang lại hiệu quả nhiều trong mùa giải đầu tiên dưới màu áo Quỷ Đỏ. Đôi khi còn làm chậm nhịp trận đấu và khiến lối chơi của M.U trở lên rời rạc. Cũng có những người vui tính hóm hỉnh nói: "Xem anh ta thi đấu như con mèo vờn cục bông". Đó, đó chính là tất cả những cái gì được gọi là khởi đầu của một ngôi sao sáng chói Cristiano Ronaldo.

Dưới bàn tay của "người cha già Alex"

Bỏ qua tất cả những lời bàn tán xì xào, những màn trình diễn lúc đầu thiếu thuyết phục, người cha già đó đã tận tụy chỉ bảo, uốn nắn, dạy bảo anh, đặt trọn niềm tin nơi Ronaldo (Chiếc áo số 7 là một minh chứng rõ ràng nhất) và rồi ngày qua ngày "đứa con nhỏ" của ông tiến bộ không ngừng. Mạnh mẽ trong các pha dứt điểm, là "Ác Quỷ" cho biết bao hàng hậu vệ cũng như thủ môn bởi đôi chân ma thuật, nhảy múa cùng trái bóng khi anh sẵn sàng "khoan thủng, xuyên thẳng" phá tan rào cản, "bắn tan tác" mảnh lưới đối phương bằng những pha dứt điểm tinh quái, bằng những pha dội Rốc két khủng khiếp với vận tốc trên 100 km trên giờ. Và từ đó tất cả đã biết đến cái tên này - Cristiano Ronaldo.

Được SAF yêu quý và sự hy sinh của đồng đội

Sir Alex xây dựng đội bóng xung quanh Ronaldo, đặt anh vào vị trí thuận lợi nhất để phát triển. Ông muốn tất cả các đường lên bóng đều xuất phát từ Ronaldo và yêu cầu các học trò tạo mọi điều kiện cho Ronaldo ghi bàn bằng cách liên tiếp nhồi bóng cho anh.

Minh chứng rõ nhất cho "Ẩn ý" này của SAF được phô bày rõ nhất trong sơ đồ chiến thuật Quỷ Đỏ năm 2008 khi một đứa con cưng khác - Rooney đóng vai "chim mồi" trong sơ đồ 4 - 6 - 0, rồi tiếp đó là năm 2009 khi không cần làm nhiệm vụ "chim mồi" nữa nhưng Rooney được điều dạt biên trái để tạt cánh và hỗ trợ Evra, O'shea phòng ngự. Được sự thuơng yêu của thày, sự "hy sinh" của đồng đội để rồi...

Ông sao sáng nhất bầu trời Old Trafford xuất hiện

Những năm tháng dưới sự chỉ bảo của SAF và được chơi trong một đội hình đồng đều, đoàn kết đã đưa anh gặt hái từng danh hiệu một, phòng trưng bày các danh hiệu của anh luôn có thêm những tấm huy chương, những chiếc Cúp mới để rồi "đỉnh của đỉnh" là năm 2008 - Một năm được gọi là đại đại thành công của Ronaldo khi anh ghi tổng cộng 42 bàn trong một mùa giải, ẵm liền một lúc vua phá lưới Premier League lẫn Champion League, cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh, Quả bóng vàng Châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.... vv và vv...

Những tưởng những vinh quang như vậy sẽ làm cho anh thêm gắn bó, yêu quý cũng như biết ơn Manchester, biết ơn "người cha già Alex" đã vun đắp và mang lại cho anh tất cả thì...

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Vụt đến rồi vụt đi đó là tất cả những gì đã xảy ra, một cảm giác ngột ngạt ,ức nghẹn trong cái nắng hè chói chang và bỏng rát như vậy. Sự ra đi của anh để lại phía sau một khoảng trống mênh mông, một hố sâu mà có lẽ không một "cơn mưa mùa hạ" nào dễ dàng lấp đầy cả.

Bao năm tháng cùng với M.U anh đã có tất cả, Quỷ Đỏ đưa anh tới tầm cao mới, tên tuổi của anh được mọi người biết đến, anh có tất cả, tất cả...mà bao nhiêu các cầu thủ khác nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Khi anh ra đi liệu anh có nghĩ tới:

Sau pha "nháy mắt" và vài lời ''nói nhỏ'' với trọng tài trong trận tứ kết World Cup 2006 với ĐT Anh khiến Rooney - người đồng đội của anh bị đuổi, để rồi cơn thịnh lộ của người Anh chút lên đầu Ronaldo thì ai đã lên tiếng bênh vực, che trở cho anh? Không ai khác chính Alex Ferguson đã lên tiếng bảo vệ và thuyết phục anh ở lại. Chưa hết đâu Ronaldo à, còn nữa đó:

Mùa hè năm đó - 2008, tại miền nam nước Pháp một ông lão người Scotland với mái tóc bạc trắng đầu đã phải lặn lội tới Bồ Đào Nha để "năn nỉ, van xin" một chàng trai mới 23 tuổi, đáng bậc con cháu của mình ở lại và ông đã thành công". Vậy đó, với bao hành động, bao hy sinh của người thày, các đồng đội cũng không thể nào đánh đổi được tình yêu từ khi còn là một cậu bé của anh...... Anh tài giỏi lắm, anh kênh kiệu lắm, tài năng của anh có thể cho anh cái quyền được "chênh vênh" với tất cả, nó bù đắp được tất cả các khuyết điểm của anh nhưng có lẽ như vậy chưa đủ đâu, bởi...

Có tài mà không có...

"Sáng nắng, chiều mưa, trưa lên cơn chơi gió mùa đông bắc" là tất cả những gì có thể phản ánh rõ nét nhất về cái gọi là " Nhân và đức" của anh. Mới ngày nào thôi anh nói rằng:

"Không gì tuyệt vời khi được chơi tại "Nhà hát của những giấc mơ", ở đây các đồng đội thật là tuyệt vời và Sir Alex như là người cha thứ 2 của tôi vậy".

Vậy mà lời nói gió bay, sau khi Quỷ Đỏ - SAF đang chìm đắm trong nỗi buồn thua trận ở Champions League 2009 và cần một liều thuốc xốc lại tinh thần,thì Ronaldo đã làm gì? Đơn giản lắm: "Một cái tát nảy đom đóm" vào thẳng mặt "người cha già" mà anh vẫn hàng tôn kính đó khi lên tiếng chỉ trích chiến thuật của ông".

Chưa hết đâu, tiếp theo đó là một "Cú sút xa xẩm mặt mũi" dành cho tất cả Mancunian khi Ronaldo nhẹ nhàng cho biết:

"Tôi không rõ và chắc chắn về tương lai của mình, điều mà tôi muốn nhắc tới bây giờ là cần phải tập trung để phục vụ đội tuyển quốc gia".

Vậy đó, không rõ, không biết, không chắc chắn là tất cả những gì anh nói. Nghe mà đau xót, thấy mà sao thương cho SAF quá...Hành động đó, câu nói đó như giọt nước tràn ly và điều gì đến cũng sẽ đến "chấm dứt một cuộc tình" là điều không thể tránh khỏi.

Ronaldo giỏi nhưng không có lòng trung thành. Manchester cũng chỉ là một bệ phóng thay vì bến đỗ của cuộc đời anh. Vậy thì một cuộc chia tay khi 2 bên đã có tất cả là hoàn toàn đúng đắn, cũng đã "Quá tam ba bận" cho mối tình này rồi còn gì.

Nhưng có một chữ nhưng: "Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong"

Sự ra đi này để lại bao nỗi tiếc thương, hờn ghét...có lẽ anh quá bội bạc, có lẽ anh đã quá vô ơn... đó tất cả là những gì xen lẫn, chất chứa đầy mâu thuẫn trong các Mancunian. Giống như cơn Mưa mùa hạ: "Buồn và nhẹ nhàng" đã thoảng qua mang lại bao cảm xúc, cơn mưa đó mang một đứa con ưu tú ra đi, để lại phia sau những ánh mắt nhìn đầy tiếc nuối của người cha, đồng đội và cả các Mancunian yêu dấu.

Dù sao đi chăng nữa giữa anh và Manchester cũng đã trải qua bao chuỗi ngày hạnh phúc; Dù sao đi chăng nữa thì các Mancunian cũng đã từng khóc òa lên trong sung sướng bởi những bàn thắng, cống hiến của anh. Từng bước chạy, những pha ghi bàn của anh đã quyến rũ biết bao người hâm mộ. Các Mancunian sẽ còn luôn nhớ tới anh, nhớ tới tất cả những gì mà anh đã cống hiến và "hy sinh" cho Manchester và "Chúc anh hạnh phúc bên người".

Có lẽ sự ra đi này của anh sẽ còn để lại nhiều tranh cãi, nhiều mâu thuẫn khác nhau trong lòng các Fan hâm mộ anh nói chung cũng như các Mancunian nói riêng. Thôi thì dòng đời cứ chảy, hãy để cho lịch sử phán xét và lịch sử cũng đã nói lên rằng: "Không tống cựu sao mà nghênh tân"???...Que serait serait ( Chuyện gì tới cũng sẽ tới).

Saobang (Redcafevn.net)