Ngày đưa tin: 2009-06-21 18:46:58

Khi tôi viết những dòng này, là khi tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Rằng có phải Ngài đang già, già trong suy nghĩ, trong tính cách. Tôi thấy hình như càng ngày Ngài càng cố hữu, bảo thủ.
Ngài đưa 1 tiền đạo cắm là Berbatov về, nhưng dường như vị trí đó không dành cho anh ta. Đã có rất nhiều lần tôi thấy anh ta phải lùi về giữa sân để tranh bóng, rồi có nhiều tình huống tấn công, anh ta không bó vào trong, mà lại ở ngoài vòng cấm địa.

Mái tóc ấy, đã bạc lắm rồi...
Có phải đó là cách bố trí của Ngài, hay anh ta đá như vậy. Tôi thì nghĩ đó là cách của Ngài, vì Ngài nghĩ rằng Ngài đã có một tay săn bàn khủng khiếp là Ronaldo. Và, sao Ngài lại cho anh ta đá nhiều thế. Những trận đầu mùa, tôi thấy anh ta đá liên tục. Còn Tevez thì sao ạ ? Sao Ngài lại mạo hiểm vậy, Tevez đã có một mùa giải thành công cùng các cầu thủ còn lại. Vậy tại sao Ngài lại cố chấp cho rằng Berbatov sẽ thích nghi ngay mà không từ từ thử nghiệm đội hình cùng anh ta. Sao Ngài lại dẹp Tevez sang một bên vậy?
Ngài bảo thủ quá, khi xây dựng đội bóng xoay quanh một cầu thủ mà biết trước anh ta sẽ rời khỏi MU. Đã bao giờ Ngài như thế đâu, đã bao giờ Ngài chấp nhận để cầu thủ nổi cáu với mình đâu. Ngài đã già và không còn nóng như trước nữa. Người ta thường nói, người già thì không bao giờ muốn đánh con đánh cháu. Và giờ Ngài cũng không muốn đánh những đứa con của mình ở Old Trafford.

Lâu rồi tôi không thấy...
Ngài cố chấp quá hay hiệp sĩ quá, khi đã thúc cầu thủ của mình chơi tấn công với Barca. Ngài không muốn người ta bình luận rằng Ngài đã dựng xe bus trước Van Der Sar. Ngài muốn người ta nói rằng MU đã chiến thắng Barca bằng lối chơi tấn công. Nhưng, Ngài đã bao giờ so sánh hàng tiền vệ của MU với Barca chưa vậy? Rõ ràng, chúng ta đâu có tiền vệ công xuất sắc để tấn công họ. Khi cái thắt lưng đau và yếu thì làm sao cơ thể có thể hoạt động một cách nhanh nhẹn được.

Nhưng chúng tôi vẫn tin và hy vọng vào hình ảnh này...
Nhưng, tôi nhìn quanh những HLV được coi là giỏi nhất thế giới này, tôi vẫn không thấy ai hợp với MU hơn Ngài lúc này. Ngài đã ở đây gần 1/3 cuộc đời, vậy thì chả có lý do gì để Ngài không tiếp tục. Vì chúng tôi tin rằng, Ngài sẽ xây dựng được một MU mới, một MU với lối chơi tập thể, với những cá nhân luôn khát khao chiến thắng với MU. Thất bại sẽ cho ta nhiều chiến thắng. Tôi tin là như vậy!
just_beat_it (Redcafevn.net)
Đá như thế nào đây? - 2009-06-21
Viết một chút cho Rooney - 2009-06-13
Nỗi buồn thành Rome - 2009-05-31
Oan quá...Monsieur Platini! - 2009-05-30
Hướng tới tương lai tươi sáng - 2009-05-29
Cho một đêm không ngủ! - 2009-05-24
Trước trận United vs Barca, đại chiến thành Rome - 2009-05-23
MU vs Liverpool: Đi tìm kẻ mạnh - 2009-05-21
Có một tình yêu bị bỏ quên tại Old Trafford! - 2009-05-20
Niềm tin và hy vọng! - 2009-05-16