Đá như thế nào đây?

Ngày đưa tin: 2009-06-21 16:05:24

Một mùa giải không trọn vẹn cuốn theo nhiều sự thay đổi. Rô nô ra đi, Tevez cũng đi. Kèm theo đó là hơn 80 triệu bảng tiền chuyển nhượng. Nhưng sự thay đổi nhân sự đó 80 triệu đủ không?

Rô nô trong 3-4 mùa gần đây là không thể thiếu với M.U. Có thể nói là quan trọng nhất đội hình chính. Cả một kết cấu xoay quanh anh ta và sự ra đi đó là lỗ hổng chiến thuật rất khó để vá đầy.

Tevez không quan trọng đến vậy nhưng trên thực tế đây là cầu thủ có khả năng thích ứng chiến thuật vào bậc nhất giải Ngoại hạng. Song song với khả năng hoạt động độc lập như Rooney, anh ta cũng là một trong số tiền đạo mọi CLB đều mong muốn.

Sự ra đi của Tevez và Ronaldo để lại cho sir Alex nhiều lỗi lo!

Hai sự thay đổi đó cộng với vô số những mặt yếu đã bộc lộ rõ trong năm vừa rồi, đó là một thủ môn đủ trẻ đủ tin tưởng để thay thế VDS, một hậu vệ cánh có khả năng công thủ bù đắp cho Evra và Brown, một tiền vệ giữa có khả năng cầm bóng và triển khai như Xavi hoặc Gerrard, một tiền vệ cánh đủ tin tưởng hơn Nani.

Với những thiếu sót đó 80 triệu có là đủ? Lại một mùa hè vất vả hơn nhiều năm ngoái với SAF.

Trên thực tế M.U đang có gì? Rất nhiều fan Quỷ đỏ cho rằng họ có 1 đội hình trẻ hóa và đủ thống trị trong 3-4 năm nữa. Nhưng... đó là nếu có Rô nô và Tevez trong đội hình. Thực tế không bao giờ giống ảo tưởng. Hàng tiền đạo chỉ còn Rooney là đẳng cấp. Berbatov chỉ là nạn nhân cho số tiền anh chuyển tới M.U. Wellbeck hay Macheda quá non và sẽ phải cọ xát nhiều lắm mới đá được ở Châu Âu. Khi đó với chỉ 1 R10 SAF có thể làm gì?

Đấy là tiền đạo, còn tiền vệ thì sao? Người viết dù rất thích Giggs và Scholesy nhưng... trên thực tế cũng mong 2 anh nên giải nghệ. Vì rất nhiều điều mà trở ngại lớn nhất chính là bóng cây cổ thụ quá to thì cành non khó mọc.

Những Giggs và Scholes đã quá già để chiến đấu cả mùa giải!

Tiền vệ M.U quá mỏng. Quá mỏng và quá yếu. Thật kỳ lạ cho 1 CLB 10 năm trở lại đây luôn có hàng tiền vệ thuộc loại đầu Châu Âu nhưng khi Rô nô đi nhìn lại những cá nhân khác như Nani không đáp ứng được yêu cầu, Anderson chưa đủ tầm, Carrick mỏng như pha lê và không có sự tự tin cần có để lên tầm của Gerrard, Xavi, Lampard, Kaka.

Owen Hargreaves thích ngửi mùi thuốc hơn mùi cỏ, không thể trách được anh. Những Gibbson, Possebon, Tosic chưa đáng nhắc đến. Fletcher, Park nói ra đau buồn nhưng các anh chỉ hợp với ghế dự bị chứ không là gì khi ra ngoài Châu Âu. Cái chúng ta cần là 1 cái cột đủ khỏe để chống đỡ chứ không phải 1 đống cây non xúm vào nâng. Trong khi Scholesy hay Giggsy đã đá đủ cho 1 đời người.

Tiền vệ cánh yếu. Khu vực giữa sân mỏng manh còn hơn cả Arsenal liệu M.U sẽ đá như nào. Tấn công như nào với hàng công yếu đuối đến vậy?

Hậu vệ vẫn có thể tin tưởng được khi chúng ta còn Vida và Ferdi, hậu vệ cánh còn đó Brown sẽ trở lại thêm vào anh em nhà Silva cũng có thể yên tâm phần nào.

Cá nhân tôi nghĩ M.U nếu muốn bổ xung những sự thay đổi trên không chỉ trong 1 mùa, có thể là 2-3 mùa mới trở lại như 2 năm qua. Khó đấy. Nhưng nếu vượt qua được như đã từng vượt qua trong nhiều năm dưới thời SAF thì M.U sẽ mạnh mẽ hơn và thành công hơn. Tin là thế đi.

Xiaoxiao (redcafevn.net)