Viết một chút cho Rooney

Ngày đưa tin: 2009-06-13 14:48:07

Lại một mùa giải nữa kết thúc, lại một mùa giải, anh cứ phải làm cái bóng cho kẻ phản bội - Ronaldo. Từ 2 năm qua, anh đã phải hy sinh vị trí yêu thích của mình, phải chơi như một tiền vệ, để cho một tiền vệ đá ở vị trí tiền đạo của anh.

Anh, trông như một găng tơ, khuôn mặt dữ dằn. Tính cách anh cũng vậy, nóng như lửa, thậm chí có thể coi là bất chấp. Anh sẵn sàng chửi bới, sẵn sàng trút sự tức giận của mình.

Nhưng như thế mới là Rooney. Một cầu thủ chạy quanh sân, luôn cho đến khi hết mới thôi, lui về phòng ngự, sẵn sàng lăn xả , bị mất bóng rồi ko chạy theo để cướp lại chưa, đã người ta thấy kêu ca phàn nàn gì về chế độ ở M.U. Chưa bao giờ anh dối trá rằng anh yêu M.U đâu.

Báo chí nói quá nhiều đến Ronaldo, nói quá nhiều đến đóng góp của Ronaldo, mà quên rằng, ở M.U, tất cả những con người còn lại đã làm những gì để cho kẻ phản bội kia bay cao.

Ronaldo ghi bàn nhiều nhất ở M.U, vì quả penalty nào anh  chẳng sút, quả đá phạt nào anh  chẳng đá, đá phạt góc thì đồng đội cũng dồn bóng cho anh mà đánh đầu, có mấy khi Ronaldo tạt bóng từ cánh phải của mình không, hay chỉ chăm chăm ngoặt bóng ra giữa sân rồi sút.

Còn Rooney thì sao, anh ấy tạt cánh, anh ấy chọc khe, anh ấy đứng giữa sân chờ bóng bật ra sau pha phạt góc, anh ấy chưa bao giờ được sút penalty.

Mùa giải mới, sẽ không có Ronaldo, sẽ không có một kẻ chỉ biết đứng ở trên, sẽ không còn một kẻ bị mất bóng thì đứng lại, sẽ ko còn một kẻ chỉ cần người khác đẩy nhẹ là ngã, sẽ không còn một kẻ tuyên bố "Tôi yêu M.U" nhưng trong thâm tâm, chỉ có 1 chữ Real. Kẻ đó đến Real, giá cao hơn Kaka, nhưng sao so sánh được với Kaka về nhân cách cơ chứ.

Tôi chưa bao giờ thích cái cách đá bóng như thế này của M.U, tại sao lại phải phụ thuộc vào 1 tiền vệ cánh? M.U bây giờ là Ronaldo + phần còn lại. Tôi yêu M.U của năm 99 hơn, ở đó có Becks, nhưng hơn hết, đó là 1 tập thể gắn kết. Cho dù vắng Roy Keane và Scholes ở trận CK nhưng vẫn chiến thắng Munich.

Mùa giải mới, sẽ lại như thế chứ, sẽ chỉ là 1 Quỷ đỏ, của những cầu thủ trong tim là M.U. Và tôi tin rằng, ở đó, Rooney sẽ là cánh chim đầu đàn, sẽ là người truyền lửa cho tất cả những cầu thủ còn lại.

Đã lâu lắm rồi, kẻ từ ngày Becks xót xa ra đi, tôi mới lại có 1 cầu thủ để thần tượng như anh, Rooney à.

just beat it (redcafevn.net)