Hướng tới tương lai tươi sáng

Ngày đưa tin: 2009-05-29 02:07:44

Cảm xúc của bạn thế nào sau khi MU thất bại? Buồn. Vâng. Tôi đã khóc sau khi nhìn thấy bàn thắng của cầu thủ 1m70 bằng đầu. 10 năm trước, MU vô địch toàn cõi châu Âu nhờ cú ăn ba vĩ đại. 10 năm sau, lại có một đội bóng tiếp bước, và thật cay đắng khi chính MU lại phải nhìn đối thủ lập lại kì tích của mình.

Thất bại

Không nói đến trận đấu "đen" Chelsea - Barca, nơi mà Barca vào chung kết nhờ trọng tài, không nói đến đòn hồi mã thương của Barca, M.U đã thua một cách thật phũ phàng - họ tự đánh mất mình, họ không chịu nổi sức ép, họ không đủ tâm lí vững vàng để tiếp tục đúng dậy. M.U đã quen với những chiến thắng 1-0, MU đã quen với những chiến thắng mà họ chính là những người mở tỉ số, để rồi khi bị dẫn bàn trước, M.U thi đấu như những đứa trẻ, không đủ tự tin, để đối thủ giành mất khu trung tuyến.

Đau buồn khi phải thừa nhận rằng MU vẫn chưa đủ lớn để trở thành một vua đá cup, một Liverpool phiên bản 2, mặc dù đã 2 năm liến tiếp vào chung kết, và mấy năm qua, năm nào cũng vào tới bán kết. Phải cay đắng nhìn ra rằng con đường đi sâu vào CL mấy năm qua của M.U rất ít khi phải gặp trắc trở, và mỗi khi gặp những đối thủ bản lĩnh như AC Milan, hay quả cảm như Barca, M.U lại phải dừng bước. Và mỗi khi không có thần may mắn phù hộ, M.U chẳng thể tự quyết được số phận. Hãy xem trận đấu M.U-Inter, M.U-Barca, nếu không nhờ may mắn thì có lẽ chiếc vé vào chung kết 2 năm nay đã chẳng thuộc về M.U...

Thất bại rồi!

Để hướng tới tương lai...

Thất bại thật đấy, xót xa thật đấy, nhưng để hướng tới tương lai. Chúng ta tự hào, M.U là nơi đào tạo tài năng, M.U của chúng ta xây dựng thành công bằng những cầu thủ trẻ. Thua, nhưng chúng ta vẫn ngẩng mặt lên nói rằng chẳng có đội bóng nào 2 năm vào liên tiếp chung kết CL, thậm chí là vô địch mà đội hình có độ tuổi trung bình thấp đến thế. M.U vẫn còn những thế hệ Anderson, Nani, Mancheda, Welbeck, Evans... Họ còn non nớt, còn kém kinh nghiệm thi đấu. Họ chưa thể hiện được nhiều. Nhưng hãy đợi xem, đợi thêm một vài năm nữa. Tin rằng chẳng có đội bóng nào có tiềm lực sáng lạng như M.U trong tương lai, ngoài Arsenal. Năm sau chưa thể được, năm sau nữa chưa thể được, nhưng 3 năm sau, tôi tin rằng M.U sẽ là vị vua tuyệt đối của bóng đá thế giới. Một khi mà Giggs, Scholes, Neville, Van Der Sar về hưu, các cầu thủ trẻ sẽ được tin dùng nhiều hơn, họ sẽ lớn hơn, và họ sẽ tỏa sáng. Ferdinand sẽ ngày một hoàn thiện tài thủ lĩnh, Rooney, Carrick, Ronaldo, Tevez sẽ dần hoàn thiện kĩ năng, Anderson, Nani sẽ tiếp bước đàn anh và thế hệ tuổi teen sẽ viết tiếp trang sử hào hùng...

Không lâu nữa đâu, cảnh tượng này sẽ lại xuất hiện

M.U thua là bởi vì chúa chưa muốn Ferguson nghỉ hưu, chúa chỉ ra rằng ngài Alex vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Châu Âu, đợi nhé, chúng tôi sẽ thống trị tất cả

dangquynh2909 (redcafevn.net)