Trước trận United vs Barca, đại chiến thành Rome

Ngày đưa tin: 2009-05-23 20:44:50

Hơn 20 năm qua Ngài vẫn ở đó, hơn 20 năm qua Ngài đã đưa Manchester lên một tầm cao mới, hơn 20 năm qua ngài đã cùng các chiến binh đỏ nam chinh bắc chiến thu về bao nhiêu công lao hiển hách để rồi cái tên "Quỷ Đỏ thành Manchester" mỗi lúc một bay cao, một bay xa dưới sự chỉ đạo của ngài " Hiệp sĩ Scotland - Alex Ferguson".


Liệu HLV Ferguson sẽ tiếp tục mang lại danh hiệu cao quý cho MU?

Chỉ còn một tuần nữa thôi người "Hiệp sĩ già" tận tụy biểu tượng của sự trung thành và khát khao chinh phục đỉnh cao mới sẽ dìu dắt "Binh đoàn Quỷ Đỏ" tới thành Rome - Thành phố vĩnh hằng quyết chiến trận đấu cuối cùng, trận đấu của lịch sử.

Tản mạn trước giờ ra trận

Cho đến lúc này không một tín đồ túc cầu giáo nào có thể phủ nhận Manchester và Barcalona xứng đáng là hai CLB chơi thứ bóng đá đẹp mắt và quyến rũ nhất bậc nhất Châu Âu hiện nay. Không những vậy, đây còn là hai đội bóng đang đứng đầu Premiership và La Liga. Đó là hai CLB của những cái nhất: "Tấn công đẹp nhất, ghi nhiều bàn nhất, và cũng Sexy Football nhất". Đó là lý do tại sao trận chung kết ở Rome ngày 27/5 tới được đông đảo người hâm mộ háo hức chờ đợi, giống như cuộc họp thượng đỉnh của giới túc cầu.

Từ sau khi có cú ăn ba lịch sử 1999, các Mancunian đã phải mong ngóng đội bóng con cưng của mình tới gần 10 năm để mới có dịp tận hưởng cảm giác chiến thắng trên đấu trường danh giá nhất Châu Âu, nhưng lần này các Manucian đã không phải chờ đợi tới gần 10 năm để có thể thêm một lần nữa bước tới ngưỡng cửa của thiên đàng giống như những gì họ đã làm suốt từ năm 1999 cho tới mùa giải trước.

Quỷ Đỏ tiếp tục thể hiện mình là một thế lực của bóng đá Châu Âu, liên tiếp vượt qua những thử thách và chướng ngại để vững bước trên con đường bảo vệ ngôi vị của mình bằng những chiến thắng vang dội. Quỷ đỏ đã đá văng "binh đoàn xanh đen" của Mr Spécial One, khiến ngài phải câm nín. Tiến tới FC Porto đập tan "hang rồng Dragao" phá tan lời nguyền gần 40 năm không có một đội bóng Anh nào thắng được họ tại đây. Chưa dừng lại ở đó người "Hiệp sĩ già" đã chỉ đạo các học trò kéo sập pháo đài bay Emirates kiêu hùng. Chừng đó thôi cũng để cho tất cả thấy sức mạnh hủy diệt, nó như những cơn sóng trường giang chảy cuồn cuộn sẵn sàng cuốn phăng đi tất cả các chướng ngại vật của "Binh đoàn Quỷ" như thế nào.

Bên cạnh đó, Barcelona là một đội bóng hoàn mỹ, sở hữu những cá nhân kiệt xuất và một lối chơi bay bổng. Đó là đối thủ xứng đáng nhất và được mong chờ nhiều nhất của M.U cho trận quyết đấu ở thành Rome. Sức mạnh hủy diệt của hàng công có lẽ là điều được nhắc tới nhiều nhất khi nói về Barcelona.

Với một Messi đang ở đỉnh cao phong độ, Henry - "Đứa con của thần gió" tìm lại được bản năng sát thủ xưa sau một năm thi đấu không tốt, và "Báo đen" Camaroon đang dẫn đầu vua phá lưới La Liga thì khỏi phải nói cũng biết hàng công của Barca là nỗi khiếp sợ với các đội bóng như thế nào khi đã từng hủy diệt Lyon với tỷ số 5-2 ở lượt về vòng 1/16, đánh bại Bayern Munich với tỷ số 4-0 ở lượt đi vòng tứ kết, bắn rụng đàn kền kền Real 6-2 ở La Liga, và còn nhiều đối thủ nữa đã bị họ hạ gục với tỷ số của một ván Tennis…

Nói như vậy là để cho tất cả thấy rằng sắp tới đây, "Hiệp sĩ Scotland" và các học trò của ngài sẽ phải đối đầu với một đội quân Catalan thiện chiến như thế nào. Đó sẽ là một trận chiến siêu kinh điển, "đỉnh của đỉnh" mà kẻ thắng sẽ đi vào lịch sử của làng túc cầu, trận chiến của những con người yêu cái đẹp, yêu bóng đá tấn công.

Trận chiến bắt đầu: "Hiệp sĩ Scotland" đại chiến thành Rome.

Cho đến lúc này có thể nói Manchester đang hoàn toàn thoải mái và có một tâm trạng hết sức hưng phấn sau khi đăng quang ngôi vô địch ngay tại "nhà hát của những giấc mơ" sau gần 10 năm chờ đợi. Đã quá lâu rồi các Quỷ Đỏ không được cùng các Mancunian ăn mừng ngay trên thánh địa của mình nhất là không gì tuyệt vời bằng sự chứng kiến lên ngôi của các pháo thủ. Có thể nói đội hình M.U lúc này đang ở đúng điểm rơi phong độ và có một tâm lý hưng phấn nhất. Và có lẽ trong lúc này Saf đã có những toan tính nhất định cho trận chiến "Đỉnh của đỉnh" này.

Tiên hạ thủ vi cường "Thủ trước công sau"

Có lẽ sau khi quan sát hai trận lượt đi và lượt về của Barca và Chelsea, chắc chắn là Saf cũng như các trợ lý của ông biết phải làm gì để có thể khống chế Barca cũng như từ đó áp dụng một lối chơi hợp lý nhưng không mất đi cái đẹp vốn cố của Manchester.

Saf hiểu rằng nếu muốn chiến thắng được Barca thì việc đầu tiên mà ông phải làm đó là khóa chặt ngòi nổ của "chàng Leo", bởi anh chính là lãnh tụ tinh thần, người khởi xướng cho những màn nhảy múa ma thuật ở hàng tiền vệ phải rồi từ đó bóng được luân phiên chuyền tới đôi chân của cặp sát thủ Eto và Henry. Điều này không có gì là lạ và gần như đội bóng nào cũng biết nhưng họ lại hoàn toàn bất lực trước anh, vậy tại sao?

Có lẽ Saf đã thừa hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề này, ông biết rằng không nên kèm Messi bằng từng cá nhân mà sẽ bắt anh theo khu vực, hãy để cho anh tấn công nhưng theo chủ ý của Manchester. Có lẽ nếu ai quan sát trận đấu của Barca với Chelsea thì các bạn có thể nhận thấy rằng Chelsea đã khống chế Messi như thế nào?

Ashley Cole, Alex theo sát Messi như hình với bóng khiến chàng Leo buộc phải dạt vào trung lộ để chơi, để có khoảng trống và thế là Chelsea đã thành công, khi linh hồn của Barca chỉ đạo toàn đội tấn công trung lộ nơi mà chấn giữ nơi đó là những tiền vệ cơ bắp: "Người không phổi" Lampard chạy không mệt mỏi, anh quét bóng toàn sân, nơi mà "hung thần " Essien chơi rắn và sẵn sàng lăn xả cũng như sẵn sàng tắc bóng mỗi khi nhận thấy trước mặt Xavi, Iniesta là khoảng trống.Còn trên hàng công Terry không để Eto’o ngưng nghỉ dù chỉ một tích tắc, luôn theo sát " báo đen " như hình với bóng và sẵn sàng chơi rắn và áp sát ngay từ pha chạm bóng đầu tiên.

Khi Messi chơi dạt vào trung tâm, hướng theo đó là tất cả các mũi tấn công của các "chiến binh Catalan "đều xuất phát từ đây, nhưng cũng chính vì vậy mà Barca đã chơi trong một trận thế co cụm, bế tắc bởi những Iniesta, Xavi không thể khai triển hết được bản lĩnh của mình khi mảnh đất của họ vốn đã chật hẹp với nối chơi áp sát và rất cứng rắn của các tiền vệ cơ bắp bên Chelsea thì nay lại càng chật chội hơn khi chàng Leo dạt vào giữa...họ như giẫm lên chân nhau, chơi một thứ bóng đá co cụm, thiếu sức sống và khi Messi mất điện Barca cũng bế tắc theo.

Xẻ biên, tạt cánh đánh đầu "Anh truyền thống " tại sao không?

Với việc bộ đôi hậu vệ cánh Alves ( cánh phải), Abidal (cánh trái) không thể thi đấu thì chắc chắn rằng phương pháp tấn công biên quen thuộc rồi phối hợp giữa Alves và Messi bên cánh phải của Barca đã bị phá sản. Hơn nữa Marquez, Milito cũng không thể thi đấu do chấn thương và có khả năng ngồi chơi xơi nước đến hết mùa giải thì chắc chắn là Pep không còn giải pháp nào là phải cho Puyol ra cánh phải (vốn không phải vị trí sở trường của anh) và Sylvinho sẽ đá cánh trái và tiếp tục phải hy vọng vào bộ đôi trung vệ Pique và Toure.

Nhưng có lẽ đó cũng là những quân bài tốt nhất cũng như một ván bài năm ăn năm thua cuối cùng mà vị HLV trẻ tuổi này có thể dùng vào lúc này và có thể nói rằng nó quá mong manh và mạo hiểm. Trong cả mùa giải này, nếu những ai là khán giả quen thuộc của La Liga hay là các fan của Barca đều có thể nhận thấy rằng khả năng chống bóng bổng và các tình huống cố định của Barca là rất kém, đại đa số các bàn thua đều đến từ đây. Và minh chứng gần đây nhất đó là trận thua ngược 2_1 trước Mallorca, cũng từ một tình huống bóng bổng tưởng như không gì nguy hiểm nhưng các trung vệ của Barca đã mắc những lỗi hết sức ngớ ngẫn để rồi dẫn tới bàn thua.

Cũng phải nhắc thêm là Manchester luôn sở hữu nhưng cầu thủ chơi đầu giỏi như Ronaldo, Ferdinand và nhất là "pháo đài bay" Vidic. Đã không biết bao lần anh ghi bàn từ những pha đánh đầu sau những tình huống cố định. Vì vậy, tại sao không nhỉ khi Saf có thể áp dụng chiến thuật này? Có lẽ lắm chứ, chống đá biên, xẻ cánh mà mất đôi cánh hậu vệ xem ra khó khăn rồi Barca ơi...

Rooney dạt trái tại sao không?

Với việc Ryan Giggs đã không còn sung sức như cách đây vài năm, cộng thêm việc Nani hay Park Ji-Sung chưa đủ "sức nặng" để đảm trách vai trò mà Giggs để lại bên hành lang trái, thì các Mancunian mới thấy cái tài điều binh khiển tướng của Saf tài tình và hay như thế nào. Ông đã đẩy Rooney ra trám vào vị trí của Giggs và kéo anh vào vị trí tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ kiến thiết cho các tiền đạo ghi bàn và có lẽ ngay cả Saf cũng không ngờ là nó lại hiệu quả như vậy.Khoan hãy nói tới những việc đã xảy ra trong các trận đấu trước mà chúng ta hãy hướng tới trận chung kết sắp tới này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự tin ở Rooney khi anh đá dạt sang biên trái.

Liên tục đe dọa khung thành của các thủ môn đối phương bằng những pha kiến tạo "sắc như dao", rồi những dốc biên đầy uy lực rồi bất ngờ ngoặt bóng vặn sườn hậu vệ đối phương rồi cứa lòng chân phải, chúng ta như nhìn thấy dáng dấp của Hery khi đang ở thời đỉnh cao phong độ khi còn chơi cho Arsenal. Hơn nữa sẽ là điều hoàn toàn hợp lý khi cho Rooney dạt biên trái đợt này, anh hoàn toàn có thể phối hợp với "siêu xe" Evra khoan thủng cánh trái vốn đã lỏng lẻo nay lại được chấn giữ bởi lão tướng Puyol thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ...Đó là chưa kể tới tinh thần thi đấu đấy quả cảm và máu lửa Rooney hoàn toàn có thể phối hợp cùng Evra bắt chết "chàng Leo", cũng như hạn chế được những pha phối hợp của anh với hàng tiền vệ.

Và khi trận đấu kết thúc: Rome gọi tên ai?

Mọi con đường đều tiến tới thành Rome "Thành phố vĩnh hằng" thành phố của những chiến công hiển hách đã đi vào lịch sử nhân loại. Biết bao anh hùng tới đây để chinh phục những vinh quang, chinh phục "Thành phố vĩnh hằng" nhưng cũng bấy nhiêu người đổ lệ, hy sinh vì những vinh quang đó. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về đoàn quân đỏ với sau 9 lần gặp nhau tại đấu trường danh giá nhất châu lục, lợi thế đang nghiêng về phía M.U với 3 trận thắng, còn Barca chỉ là 2 trận. Lịch sử thì đã qua nhưng lịch sử là bức tranh của hiện tại. Liệu M.U có kế tiếp được lịch sử? Liệu "Hiệp sĩ Scotland" cùng các chiến binh đỏ sẽ ghi tên mình vào thành phố vĩnh hằng? Liệu năm sau sẽ có một ngôi sao nữa trên bầu trời Champions League mang tên Manchester đại đế? Hãy cứ tin và hy vọng, hãy cứ tin và hy vọng là Glory, Glory Manchester sẽ lại vang lên tại đêm Roma huyền ảo ....

Saobang (Redcafevn.net)