| [Vòng 31 - PL] Man Utd - Liverpool: Khẳng định quyền vương |
|
|
|
| Thứ sáu, 19 Tháng 3 2010 19:57 |
|
Không còn bộ mặt hào hoa, không còn lối chơi phóng đạt, hiệu quả và xuất chúng, giờ đây hình ảnh của Liverpool trong mắt NHM chỉ đơn giản là cụm từ "Bảy nổi ba chìm". Cứ một hai trận thắng lại chấm thêm vào đó những vết mực nhem nhuốc của những trận thua và hòa. Hình ảnh ấy cứ đong đuổi Liverpool qua từng vòng đấu và họ sẽ phải dè chừng điều đó vào cuối tuần này khi hành quân tới Old Trafford, nếu không muốn niềm vui chiến thắng mới chớm nở 4-1 trong trận đấu muộn vòng 31 PL gặp Portsmouth sớm bị chấm dứt.
Sau vòng đấu thứ 30, cả 2 đều nhận về mình những niềm vui. Nếu như bên phía M.U là vị trí đầu bảng đủ đảm bảo cho họ lợi thế trong cuộc đua tranh tới ngôi vô địch PL lần thứ 19 của mình, thì phía bên kia, Liverpool đã vừa đặt chân lên lên được vị trí thứ 5, qua đó nuôi hy vọng dành chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa giải sau. Lẽ dĩ nhiên bước vào trận đấu này, cả 2 sẽ tìm mọi cách ngăn cản đối phương chiến thắng hòng đạt được những tham vọng của riêng mình. Thành tích của M.U thời điểm này là không phải bàn cãi. Họ đang có những ngày tháng tươi đẹp và nhiều người đã ví họ là ông vua đầy quyền lực. Cách họ đánh bại Manchester City và Aston Villa tại Carling cup, hay cách họ chiến thắng trước những thế lực tầm cỡ châu Âu như Ac Milan, Arsenal … với những tỷ số cách biệt khiến ai khó tính nhất cũng phải dành tặng những tràng pháo vì phong độ quá nỗi xuất sắc của họ.
Với trận thắng trước Fulham gần đây nhất, M.U chính thức có được trận thắng thứ 13 trên sân Old Trafford và gián tiếp tạo tâm lý hoang mang cho mọi vị khách khi hành quân tới đây. Cỗ máy trẻ hoạt động không biết mệt mỏi cùng sức mạnh hủy diệt của M.U đã dần trở nên là nỗi ngao ngán, đáng sợ của mọi đội bóng và giờ đây, Liverpool sẽ là nạn nhân tiếp theo?! Nhìn cách mà The Kop thể hiện tại mùa giải năm nay đều làm thất vọng mọi con tim luôn dõi theo họ. Thất bại ê chề tại vòng bảng UEFA CL, bị đánh bật khỏi Big4 làm nhiều người nghi ngờ rằng đế chế Liverpool chỉ còn trong quá khứ. Với những mất mát của những trụ cột từ đầu mùa tới giờ, thêm vào đó là những bản hợp đồng chưa đem lại hiệu quả, khiến cho Liverpool có một giải mà khi nó chưa kết thúc, Liverpool chỉ muốn quên ngay nó đi.
Hành trang mà Liverpool đem đến sân Old Trafford có lẽ là hơi thở ấm áp từ trận thắng Portsmouth đem lại. Lần đầu tiên trở lại sân cỏ sau chấn thương, F. Torres đã có cú đúp qua đó giúp anh tìm lại được cảm giác ghi bàn và làm yên lòng các cổ động viên của The Kop, khi vấn đề dứt điểm luôn là đề tài được nhắc tới nhiều nhất trong những trận đấu đội nhà có tỷ số hòa hoặc thua. Các bạn có thể tham gia bình luận trước và trong trận đấu tại đây. vit*con*2701 (redcafevn.net) Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|