United có thể chiếm được vị trí đầu bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng trước Portsmouth trên sân Old Trafford...

Phong độ: Với nhiều xáo trộn trong nội bộ đội bóng, Portsmouth đã trượt dài trong mùa giải này và rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Với những vấn đề bên ngoài sân cỏ, đội bóng của HLV Avram Grant sẽ bước vào trận đấu ngày thứ Bảy tới với thành tich vô cùng nghèo nàn: chưa thắng một trận nào kể từ tháng Mười. Ngược lại, đội đương kim vô địch đang có được phong độ tốt sau hai trận thắng cùng với tỉ số 3-1 trước Man City và Arsenal.
Lực lượng: Giải vô địch châu Phi đã kết thúc đồng nghĩa với việc Fullham có được sự phục vụ của các cầu thủ Nadir Belhadj, Hassan Yebda và Aruna Dindane ngay từ trận gặp Fulham hôm giữa tuần. Tuy nhiên, Nwankwo Kanu vẫn chưa quay lại vì còn vướng bận với đội tuyển Nigeria. Ngoài ra, Papa Boupa Diop và Michael Brown vẫn phải ngồi ngoài. United có lẽ vẫn ra sân với đội hình giống như trong trận gặp Arsenal. Rio Ferdinand không thể có mặt khi anh bị cấm thi đấu bốn trận (tuy nhiên anh đang kháng án trận bị phạt thêm). Nemanja Vidic vẫn trong quá trình bình phục chấn thương, điều đó có nghĩa là rất có thể Brown và Evans lại tiếp tục thi đấu tại trung tâm hàng thủ.

Cầu thủ đáng chú ý: Frederic Piquionne, người chuyển đến từ Lyon dưới dạng cho mượn, đã ghi bàn vào lưới Chelsea và Liverpool trước Giáng sinh. Cầu thủ 31 tuổi này rất muốn ghi được bàn thắng vào lưới United để nuôi hi vọng tham gia World Cup cùng đội tuyển Pháp.
HLV: Avram Grant phải đối mặt với rất nhiều thách thức kể từ khi ông thay thế Paul Hart làm HLV của Portsmouth vào tháng Mười một. HLV này đã thể hiện được khả năng của mình khi dẫn dắt Chelsea mùa giải 2007/2008 nhưng ông và các học trò đã thất bại trước United tại Premier League và trận chung kết Champions League mùa giải đó.
Trọng tài: Lee Mason đã từng điều hành hai trận đấu của United mùa giải này, và ông sẽ bắt chính trong trận đấu ngày thứ Bảy tới. Hai trận trước đó của United dưới sự điều khiển của ông là những trận thắng trên sân nhà trước Wigan (5-0) và Birmingham City (1-0). Ông trọng tài này cũng rất mạnh tay rút thẻ với tổng cộng 75 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ trong mùa giải này.
Những trận đấu của các đối thủ cạnh tranh: Mọi sự chú ý đều đổ dồn về sân Stamford Bridge khi Chelsea tiếp Arsenal vào ngày Chủ nhật (16h00 GMT). Ngoài ra, Tottenham và Aston Villa cũng quyết đấu tại White Hart Lane (17h30 GMT ngày thứ Bảy). Cùng ngày hôm đó, Liverpool gặp Everton (12h45) và Man City làm khách trên sân của Hull (15h00).
lexuanphuc (Manutd)
- [PL Vòng 26] Aston Villa - Man Utd: Hòa trong tiếc nuối - 11/02/2010 06:30
- Tổng hợp trước trận đấu Villa - United - 10/02/2010 08:10
- [EPL - Vòng 26] Aston Villa - M.U: Đòi nợ...?! - 09/02/2010 09:57
- Sir Alex khen ngợi sự kiên trì của các học trò - 07/02/2010 06:56
- Tàn sát Pompey, Man Utd tạm chiếm ngôi đầu - 07/02/2010 03:01
- [EPL Round 25] Manchester United – Portsmouth: Giữ lấy niềm tin - 05/02/2010 05:59
- Chấm điểm trận Arsenal - Manchester United - 01/02/2010 05:29
- Nani: Tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo - 01/02/2010 03:38
- [Vòng 24 EPL] Arsenal 1-3 Manchester United: Bản lĩnh Quỷ Đỏ - 01/02/2010 01:58
- Sol Campbell sẽ bắt chết Rooney - 30/01/2010 21:51





Solskjaer: “M.U đang có rất nhiều
Những cầu thủ có khả năng
Real ra giá cho Rooney!
Benfica: Muốn có Maria, United hãy
Manchester United đã sẵn sàng
Gần như chắc chắn Joe Cole sẽ
Manchester United để mắt tới
45 triệu Bảng cho hàng nóng David
Man United lại ngắm sao trẻ
Rooney: "Tôi không phải huyền
Scholes thực sự là một cầu
HLV Ferguson khen ngợi Berbatov
Quỷ Đỏ kịp thời bừng tỉnh
United 3 - 0 Fulham: Không thể ngăn 





Hội cổ động viên Manchester United tại Việt Nam - Redcafevn.net