Wayne đang cảm thấy rất hạnh phúc trong mùa giải có lẽ là tuyệt vời nhất trong suốt sự nghiệp của mình.

Bàn thắng vào lưới gã hàng xóm Man City vào những phút cuối cùng của trận bán kết Carling Cup vừa qua một lần nữa chứng minh được rằng anh đang có phong độ rất cao ở mùa giải này, khi mà những đồng đội của anh không thể ghi bàn, Rooney đã thể hiện một phong độ tuyệt vời cũng như chứng minh rằng anh có thể trở thành một tiền đạo thực thụ với việc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh.
Có lẽ đó là sự trưởng thành của một ông bố trẻ. "Bây giờ tôi thường đi ngủ lúc 10.30, trước kia, tôi đi ngủ vào lúc 1 giờ sáng, đây là một sự thay đổi lớn". Nhưng Rooney lại không hề quan tâm đến lời khen của một cá nhân nào đó, kể cả khi đó là HLV trưởng của anh ở ĐTQG - Fabio Capello, người đã nói rằng "Bản năng của một tiền đạo ngày càng thể hiện rõ rệt ở Rooney, cậu ấy chơi tốt hơn ở mọi vị trí trên sân, đặc biệt là ở trong vòng cấm địa".
Với việc Rooney đang chuẩn bị để đối đầu với Arsenal trong một trận đấu mà có lẽ sẽ quyết định vị trí của 2 đội bóng ở mùa giải này, Rooney khẳng định rằng anh xem trọng việc giúp cho Man United có thể làm nên kỉ lục vô địch 4 giải Ngoại hạng 4 năm liên tiếp hơn là ghi thêm 3 bàn thắng nữa để phá kỉ lục của bản thân hay bất cứ một thành tích cá nhân nào.
"Điều duy nhất tôi đang nghĩ tới là làm thế nào để tiếp tục vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay", Rooney nói. "Chưa đội bóng nào có thể làm được điều này, tôi không quan tâm đến những danh hiệu cá nhân. Nếu tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa, tất nhiên tôi sẽ cảm thấy rất vui tuy nhiên, thật thà mà nói tôi là một người luôn chơi đồng đội, tôi không muốn ghi bàn vì muốn đánh bóng tên tuổi cũng như nhận những danh hiệu cá nhân".

"Danh hiệu Premier League đầu tiên tôi giành được tại Man United không quá khó khăn, chúng tôi dẫn đầu từ đầu tới cuối mùa giải. Kể từ đó chúng tôi tiếp tục thi đấu thành công và đã giành được thêm 1 chiếc cúp Champions League và 2 chiếc cúp Premier League. Ba mùa giải vừa qua là 3 mùa giải tuyệt vời nhất và nều chúng tôi tiếp tục đoạt được những danh hiệu lớn ở những năm tới, tôi biết rằng bản thân tôi cũng như những đồng đội của mình ở United, BHL và các CĐV sẽ rất vui".
"Manchester United đã có được 3 chiếc cúp Champions League và tôi muốn mang về Old Trafford thêm 2 chiếc nữa và tôi tin đó là điều có thể, bởi vì chúng tôi là CLB lớn nhất thế giới".
"Trong 2 năm đầu tiên của tôi tại Man United, Chelsea rất mạnh, dường như không đội bóng nào có thể đánh bại họ, và tôi nghĩ trong đầu rằng: 'Nhưng mình đến đây là để giành được những danh hiệu, và mình vẫn chưa giành được danh hiệu nào cả". Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải cố gắng luyện tập hơn nữa để có thể đối đầu với họ".
Rooney còn chỉ ra rằng thái độ của lão tướng 36 tuổi người Xứ Wales - Ryan Giggs là rất đặc biệt trong phòng thay đồ của Man United.
"Thật là tuyệt vời khi được chơi bóng cùng anh ấy", Rooney nói. "Tôi còn nhớ mình vẫn thường xuyên xem Giggs thi đấu từ khi tôi mới 8 tuổi. Tôi đã được ông trời trao cho một đặc ân khi có thể chơi bóng cùng với Ryan Giggs, anh ấy là một tấm gương đối với tất cả mọi người, kể cả đối với Paul Scholes hay Gary Neville, họ vẫn phải học hỏi nhiều điều từ anh ấy".
"Mọi điều về Giggs đều nói lên rằng anh ấy là một con người đặc biệt. Anh ấy chơi trong màu áo của Man United nhiều hơn bất cứ một cầu thủ nào. Tôi không biết được anh ấy đã ghi bao nhiêu bàn thắng hay đã giành được bao nhiêu danh hiệu. Nhưng những thành quả mà anh ấy đạt được là một điều kì diệu và tôi không nghĩ rằng sẽ có người thành công hơn Giggs".

Tiền đạo 24 tuổi nói về ngày anh kí hợp đồng với Man United là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình và anh khẳng định rằng anh sẽ không vì những núi tiền của Real Madrid hay Barcelona mà rời bỏ Old Trafford.
"Tôi đã đến nhà một người bạn xem ti vi và nhận được một cuộc điện thoại vào khoảng nửa đếm, người ở đầu dây kia nói : 'Hãy ngủ thật ngon vào đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ tới Old Trafford'. Tất nhiên tôi không ngủ được vào đêm hôm đó.
"Ngày hôm sau, tôi đi tới phòng tập và gặp gỡ một số cầu thủ, sau đó tôi đi tới sân Old Trafford và kí vào bản hợp đồng của mình. Đó là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".
"Tôi biết rõ về phong cách thi đấu của mình, với sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm, tôi biết rằng các CĐV Man United rất thích điều đó và tôi đã cố gắng để thể hiện mình và lấy lòng những fan hâm mộ thay vì chỉ tập trung vào việc ghi bàn".
"Tôi nghĩ đó là cách mà tôi đã được nuôi dạy từ nhỏ. Bố mẹ tôi thường xuyên khuyến khích tôi làm tốt nhất những điều mình có thể và cố gắng để đạt được tất cả những gì mình muốn. Nếu tôi cảm thấy tôi có thể làm điều gì đó giúp cho đồng đội của mình thì tôi sẽ làm ngay".
Tất nhiên kể cả khi đây là nơi tuyệt vời nhất của cuộc đời anh, có một số chuyện không hay xảy ra. Rooney có một mối quan hệ đặc biệt với Sir Alex, tuy nhiên, đôi khi kể cả chính anh cũng không thể chịu đựng được.
"Đã có một số thời điểm tôi không muốn nhìn thấy HLV của tôi nữa", anh nói. "Đôi lúc thực sự ông ấy rất quá đáng. Kể cả khi chúng tôi giành chiến thắng 2-0 hay 3-0 và toàn đội đang hát hò nhày múa để ăn mừng, ông ấy vào và bảo chúng tôi giải tán với giọng khá bực tức, tôi rời khỏi và nghĩ 'có vấn đề gì vậy???'.
"Phòng thay đồ của chúng tôi không phải là một nơi tốt để ở mỗi khi chúng tôi thất bại, ông ấy là một người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo".

Capello cũng là một người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, tuy nhiên hiện ông đang tràn đầy hy vọng khi theo dõi màn trình diễn ấn tượng của Rooney ở mùa giải năm nay.
"Rooney đã chơi tốt hơn rất nhiều trong vòng 2 năm trở lại đây và ở mùa giải năm nay, những màn trình diễn của cậu ấy trên sân cỏ thật sự rất tuyệt vời", Capello nói. "Cậu ấy đang thực sự là người dẫn dắt Man United trên sân cỏ".
"Rooney đã ghi được nhiều bàn thắng và nó tốt cho cậu ấy, cho Man United và cho ĐT Anh. Cậu là một tiền đạo vì vậy sự tự tin là điều rất quan trọng. Đôi khi một tiền đạo không ghi bàn khoảng 5 hay 6 trận, mọi người bắt đầu chú ý và đếm số trận kể cả khi họ vẫn thường xuyên có những đường chuyền quyết định để đồng đội ghi bàn, tất cả đều chỉ là ghi bàn trong mắt người hâm mộ".
Ngoài ra, Rooney cũng nói lên sự biết ơn của mình đối với một Ferguson khác, người đã giúp anh phát hiện ra giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
"Tôi là một CĐV của Everton và Duncan Ferguson là một vị anh hùng đối với tôi", anh nói. "Là một người bạn nhỏ, tôi thậm chí vẫn thường xuyên viết thư cho ông ấy khi mà Duncan ở trong tù. Tôi đã bị bất ngờ khi nhận được một bức thư từ ông ấy và vài ngày sau đó, tôi chơi bóng cùng ông ấy".
"Duncan và Alan Stubbs đã giúp cho tôi rất nhiều khi tôi còn là một cầu thủ trẻ tại Everton. CLB ấy vẫn luôn là một phần không nhỏ trong cuộc đời tôi cũng như gia đình tôi. Nhưng tôi là một cầu thủ của Man United và tôi sẽ cống hiến hết mình cho CLB".
"Manchester United là đội bóng của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chơi bóng ở nơi đây, tôi sống gần sân tập. Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái và sẽ không gì có thể khiến tôi chơi bóng ở một nơi nào khác. Manchester United là đội bóng lớn nhất thế giới".
Ngoài ra, Rooney còn muốn chấm dứt sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa anh và HLV của Everton - David Moyes sau khi anh chuyển đến Old Trafford.
"Mối quan hệ giữa chúng tôi khá tồi tệ, tôi đã nói một số điều không tốt về ông ấy trong quá khứ nhưng khi tôi nhìn lại, tôi cảm nhận được những điều mà ông ấy đã làm cho tôi. Ông ấy là người giúp tôi có được ngày hôm nay".
Rooney còn nói về cảm giác thích thú trong phòng thay đồ sau khi đánh bại gã hàng xóm - Man City để vào thi đấu trận chung kết Carling Cup vào ngày 28 tháng Hai tới.
"BHL muốn sử dụng những cầu thủ trẻ hơn ở Carling Cup nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rằng sẽ là rất khó khi đối thủ của chúng tôi là Man City và đây là một trận bán kết. Đó là một trận đấu quan trọng đối với những CĐV của chúng tôi. Đó là một trận đấu hay và tôi tin rằng những khán giả cảm thấy thích thú khi xem trận đấu này".
Rooney đã không được thực hiện quả đá 11 mét nào trong chiến thắng ở trận CK Carling Cup trước Spurs năm ngoái, Rooney đang rất muốn ghi bàn trong trận CK mùa giải năm nay.
"Aston Villa là một đội bóng mạnh và đó sẽ là một trận đấu khó khăn, mong rằng BHL sẽ tung ra đội hình mạnh nhất vì bạn biết đấy, đây là một trận chung kết và không đội nào muốn thua cuộc cũng như tất cả các cầu thủ đều muốn tham gia vào trận đấu".
vincent124 (Dailymail)
- Anderson, hãy đứng lên - 21/02/2010 00:27
- Sir từng có ý định từ bỏ nghiệp bóng đá - 07/02/2010 04:31
- Rooney và Defoe có thể kết hợp ăn ý? - 05/02/2010 22:19
- Nguồn cảm hứng Wayne Rooney - 05/02/2010 18:41
- Nani: Sir Alex đã mang tôi trở lại từ "địa ngục" - 01/02/2010 02:13
- Anderson xuất hiện tại Brazil - 28/01/2010 19:47
- Sir Alex không hối hận về thương vụ Tevez - 18/01/2010 02:46
- Man Utd - Cần gì cho chiến thắng? (P2) - 16/01/2010 06:18
- Man Utd - Cần gì cho chiến thắng? (P1) - 16/01/2010 06:06











Hội cổ động viên Manchester United tại Việt Nam - Redcafevn.net