| Quỷ Đỏ- Chờ ai và quên ai (P4) |
|
|
|
| Thứ sáu, 08 Tháng 1 2010 05:05 |
|
Những người phải quên... Cristiano Ronaldo: Đứa con nuôi của Quỷ Tình duyên nay đã hết!Xin được mượn lời của cây bút saobang (redcafevn.net) trong bài viết Tống Biệt Hành để tóm tắt lại vụ chuyển nhượng ầm ỹ này "80 triệu bảng - Một cái gật đầu; 80 triệu bảng - Một con đứa con ưu tú ra đi; 80 triệu bảng bao trái tim Mancunian "rỉ máu"; 80 triệu bảng mái tóc Sir Alex thêm bạc và cũng 80 triệu bảng một người "nhoẻn miệng cười": Ôi giấc mơ cháy bỏng từ khi là một chú nhóc của tôi đã thành hiện thực". Người ra đi đầu không ngoảnh lại - chắc chắn là như vậy. Dù cho bây giờ anh có biết ơn Sir Alex đến đâu, dù cho bây giờ anh có nhớ các Manucian và đồng đội như thế nào thì anh vẫn không thể che lấp một thực tế rằng anh đã là một cầu thủ của Real Madrid - là một con Kền Kền Trắng chứ không còn là một con Quỷ Đỏ. Và chắc chắn anh cũng không thể cảm nhận được các Manucian nhớ anh đến mức nào. Đã có rất nhiều lần ở trong mùa giải này, các Fan M.U thầm ước giá như, giá như có Ronaldo thì chắc chắn đó sẽ là một bàn thắng, một bàn thắng rất quan trọng để mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc tột cùng cho các Manucian. Cùng Man Utd, Roanldo đã lên đến tột đỉnh của Vinh quang!6 năm là một quãng thời gian không dài, nhưng 6 năm đó đã làm thay đổi cuộc đời của một con người. Từ một chàng trai vô danh thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đưa một con người thành một trong những đứa con vĩ đại nhất mà đội chủ sân Old Trafford đã từng sản sinh ra. Nhưng điều đó không thể nào ngăn cản được ước mơ từ khi còn là một cậu bé của Ronaldo-được khoác lên mình chiếc áo trắng của Real Madrid. Vẫn biết rằng đó là ước mơ từ thuở tấm bé của anh, nhưng sự tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi. Nhưng xin đừng trách anh, không ai có thể trách được một người đi thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình, và Ronaldo thì lại càng không. Vì vậy chia tay là điều không thể tránh khỏi!6 năm qua anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm, những bàn thắng, những giây phút thăng hoa để đưa đội bóng đến với những đỉnh cao. Và nếu có một hình ảnh nào đó để khắc hoạ về câu chuyện này- thì hình ảnh Rừng Xà Nu trong tác phẩm văn học thời chống Mĩ của nhà văn Nguyễn Trung Thành là một hình ảnh chính xác nhất. Ronaldo chính là cây Xà Nu lớn nhất trong rừng Xà Nu Old Trafford, anh đã thể hiện sức sống mạnh mẽ, khát khao vươn lên. Và cũng không biết bao nhiêu lần Ronaldo đã "Ưỡn tấm ngực lớn" của mình ra che chở cho M.U. “Cạnh một cây xà nu mới ngã gục đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời”. Cây xà nu lớn nhất đã bị đốn, và chắc chắn sẽ có cây xà nu con mọc lại rất nhanh, để thế chỗ cho cây xà nu cũ bị phá hủy. Nhưng chắc chắn những vết sẹo từ chỗ cái cây ấy, những mảng nhựa vẫn còn sót lại. Đó như là những vết thương, những khoảng trống mà Ronaldo đã để lại. Thời gian không bao giờ ngừng trôi, nó có thể cướp đi người con ưu tú nhất của Quỷ Đỏ, nhưng nó không thể cướp mất đi sự khát khao, sự chuyển mình mạnh mẽ của những đứa con khác, để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ở M.U- không có gì là không thể thay thế. Trước khi anh đến thì Old Traford đã là cả rừng xà nu hàng vạn cây, và sau khi anh đi vẫn sẽ là hình ảnh những cây xà nu nối tiếp chạy đến chân trời... (Còn tiếp) Hoàng Vũ (redcafevn.net) Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|