|
Martin Luther King là tác giả của bài diễn thuyết nổi tiếng: 'I have a dream' [Tôi có một giấc mơ], một bản tuyên ngôn của những người da màu. Và sau khi chứng kiến một buổi tối thứ Bảy tuyệt vời ấy, tất cả chúng ta, những Mancunians trên khắp thế giới đều có thể tự tin rằng: I have a dream!

Cuộc sống tưởng như đã chấm dứt khi đồng hồ điện tử trên sân City of Manchester đã chỉ qua con số 90+2. Không một CĐV nào của Quỷ Đỏ dám nghĩ đến một chiến thắng cho đội bóng thân yêu của mình trong một trận đấu mà họ không quá lấn lướt. Và một trận hòa chắc chắn sẽ mang theo cả niềm hi vọng vào chức vô địch Premiership thứ tư liên tiếp. Nhưng... Giống như Roberto Langdon trở về từ cõi chết trong tác phẩm nổi tiếng 'The lost symbol' [Biểu tượng thất truyền] của Dan Brown, Quỷ Đỏ cũng đã thoát chết trong gang tấc nhờ một người hùng nhỏ bé Paul Scholes. Xuất phát từ một pha bóng bên cánh trái, Patrice Evra tạt một đường bóng tưởng chừng như là "cầu may", nhưng đường bóng đó lại mang theo cả triệu triệu hi vọng trên khắp toàn cầu. Câu hỏi ở đây là ai có thể đón lấy đường bóng đó? Trong lúc Berbatov bị kẹp giữa gọng kìm của Toure và Barry, có một cái bóng áo đỏ lặng lẽ băng lên, thâm nhập vào khoảng trống trước mặt Shay Given, đón lấy đường bóng hi vọng ấy. Chỉ trong tích tắc, Scholesy đã tận dụng hết kĩ năng đánh đầu trong suốt sự nghiệp của mình để lái quả bóng về phía góc xa, pha bay người của Given chỉ có thể tôn vinh thêm vẻ đẹp của đường bóng đó. Cả khán đài không bùng nổ như khi Owen ghi bàn thắng quyết định trong trận lượt đi, đơn giản bởi đây là Eastland, nhưng dưới sân, những chú Quỷ Đỏ dường như đã phát điên vì sung sướng, họ ôm chầm lấy Scholes, 'silent hero' [người hùng thầm lặng] đã trở thành người hùng đích thực trong lòng các Fan hâm mộ.

Hi vọng lại được thắp lên, nó bừng sáng hơn bao giờ hết. Chiến thắng kịch tính vào phút cuối một lần nữa đã cho thấy đẳng cấp của Manchester United so với "gã hàng xóm ồn ào". Đồng thời cũng đánh một tiếng chuông báo hiệu rằng, Quỷ Đỏ chưa hề bỏ cuộc và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Trong ba lần đăng quang trước, The Red Devils dường như không gặp phải một trở ngại nào, họ luôn là đội bóng nắm giữ nhiều cơ hội hơn trong cuộc đua đến ngôi vương. Tuy nhiên mùa giải trước Liverpool đã thực sự gây ra những khó khăn nhất định cho Quỷ Đỏ, nhưng rồi chúng ta vẫn vượt qua. Mùa giải này, có vô vàn khó khăn chống lại Ferguson và các học trò: vấn nạn chấn thương, lịch thi đấu dày đặc, lực lượng tổn thất và hơn hết là không một ai muốn họ có chức vô địch thứ tư liên tiếp. Vì thế nếu vô địch mùa này, đây sẽ là mùa giải đáng nhớ nhất của đội bóng trong suốt lịch sử 132 năm thành lập. Niềm hi vọng đã tăng lên gấp bội khi chỉ năm tiếng sau khi Quỷ Đỏ giành thắng lợi, John Terry và các đồng đội đã phải nhận trận thua tan nát tại White Hart Lane, riêng đội trưởng của Chelsea phải nhận một thẻ đỏ. Cảm ơn Spurs, các bạn đã củng cố thêm giấc mơ vô địch cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ phải đánh bại các bạn trong trận đấu sắp tới để tăng cường niềm tin đó. Chỉ trong một buổi tối, ngọn lửa niềm tin đã bừng lên và cháy sáng mãnh liệt. Martin Luther King đã khiến cho hàng tỉ người da màu trên thế giới có thêm niềm tin vào chính bản thân thì Paul Scholes cũng đã cũng cố thêm niềm tin cho Mancunians chúng ta để có thể hát vang bài ca chiến thắng khi mùa giải kết thúc. Glory glory glory Man United Glory glory glory Man United Glory glory glory Man United As the Reds go marching up up up... Tôi có một giấc mơ, như thế...
Lee Rooney (redcafevn)
|