| Huyền thoại số 16 tái sinh |
|
|
|
| Thứ tư, 24 Tháng 3 2010 06:15 |
|
Nhắc đến M.U giữa thập kỉ trước cho đến đầu thế kỉ 21, người ta không thể không nhắc tới Roy Keane - người đội trưởng đã trở thành huyền thoại ở Old Trafford, trở thành một phần lịch sử hào hùng của Quỷ đỏ, tên của anh vẫn thường được hát vang trên khắp các khán đài của Dream Theatre như một sự bày tỏ những tình cảm yêu mến của những manucian nhiệt thành dành cho huyền thoại người Ireland.
Tiêu đề "huyền thoại số 16 tái sinh" đương nhiên không phải để nói về Keano, người hiện đang là huấn luyện viên của Ipswich Town chơi ở giải hạng Nhất, cũng không phải để nói về người kế thừa số áo của anh hiện nay là Michael Carrick. Người đó cũng chơi cùng vị trí như Keano, đang dần trở thành một biểu tượng ở Old Trafford, cho dù số áo người đó mặc lớn gấp rưỡi số áo huyền thoại của Keano, anh là Darrent Fletcher. Không cần phải nói quá nhiều về biệt danh "cầu thủ của những trận đấu lớn" mà người hâm mộ gọi Fletcher, dù điều đó đã được khẳng định biết bao lần từ suốt 2 mùa giải trở lại đây. Không rình rang bằng phong độ hay những cái đích sắp đạt đến của Wayne Rooney, thậm chí thông tin về anh cũng xếp sau những hàng tít lớn về tình hình chấn thương của Owen Hargreves. Fletcher vẫn giản đơn như những ngày đầu khoác áo Quỷ, vẫn tận hưởng từng giây từng phút được chơi bóng trên thảm cỏ xanh của OT, vẫn cần mẫn với từng pha bóng, vẫn nụ cười rất tươi và nhẹ nhàng mỗi lần anh ghi bàn hay kiến tạo bàn thắng. Anh không phải là người kế thừa số áo của Keano huyền thoại, nhưng anh lại góp thêm cho phòng truyền thống của M.U một số áo huyền thoại khác. Để rồi sau này, một thế hệ khác khoác lên mình số áo 24 phải nhận thức được, đây là số áo của một huyền thoại đã lưu dấu ấn của mình vào những chiến công hiển hách của Quỷ.
SAF đã mất bao công để tìm người kế thừa Roy Keane, để rồi cuối cùng nhận ra, người đó chẳng ở đâu xa, chính chàng tiền vệ cánh phải một mực đòi ra đi năm nào đã trở thành phát hiện thú vị và lớn nhất của SAF nửa cuối thập kỉ này. Nếu Sir Alex không giữ lại người đồng hương của mình, và để anh lên đường gia nhập Everton, thì có lẽ Old Trafford đã không thể chứng kiến sự tái sinh của huyền thoại số 16 ngày nào. Những kĩ năng hoàn thiện dần theo năm tháng, những phẩm chất được khai quật qua từng mùa giải đã giúp Fletcher trụ lại OT, biến anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất giải Ngoại hạng. Đã 3 lần gần nhất M.U không thắng Liverpool, người ta mải nhắc đến phog độ xuất thần của Torres, đến sự sa sút của Vidic, mà không để ý, ở 3 lần đấy Fletcher đều vắng mặt, để lại một khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa, và sự thua kém ở tuyến tiền vệ mới chính là nguyên nhân dẫn đến những thất bại muối mặt trên. Đội bóng thành phố Cảng luôn được đánh giá rất cao trong việc chiếm lĩnh thế trận, nhờ một hàng tiền vệ cực kì xuất sắc với bộ khung Mascherano và Gerrard, vốn được xem là những tiền vệ đẳng cấp nhất châu Âu hiện nay. Michael Carrick dù là một tiền vệ xuất sắc, nhưng anh không đủ bản lĩnh để đương đầu với sức ép kinh khủng từ Gerrard (chúng ta có thể thấy rõ ràng là Michael Carrick rất hay bị cóng trong những trận cầu đinh). Và chỉ khi M.U có một cá tính mạnh mẽ cỡ Roy Keane, chúng ta mới có thể sòng phẳng chiến đấu với Liverpool.
Trong trận đấu hôm Chủ nhật, chúng ta không chỉ thấy một Fletcher ong thợ, một Fletcher cần mẫn với những pha tranh chấp hay giải nguy, chúng ta còn thấy được một bản lĩnh lớn của một cầu thủ có đẳng cấp cao, không chịu thua kém bất kì ai, biết tỏa sáng khi mà đội bóng cần đến, đó mới chính là phẩm chất của một thủ lĩnh trung tuyến đích thực. Bắt chết Gerrard, làm câm lặng Mascherano (người luôn chơi rất hay khi gặp M.U), tung ra một đường kiến tạo hiểm hóc giúp Park lập công, Flet chứ không phải Park mới là người hùng của M.U. Màn trình diễn của Fletcher trong mùa giải này không chỉ gói gọn trong trận đấu với Liv, đã rất nhiều lần trong mùa giải này Fletcher trở thành người hùng và làm nín lặng biết bao hàng tiền vệ nổi tiếng, đó không chỉ là nổi lên có tính thời điểm, mà điều đó khẳng định một đẳng cấp thực sự, có tính ổn định lâu dài. Mùa giải vẫn đang còn tiếp tục, chặng đường khó khăn vẫn còn, hi vọng Fletcher tiếp tục khẳng định mình, bù lại nỗi buồn Champions League mùa giải năm ngoái, và trên hết, thỏa mãn nỗi khát khao, niềm đam mê chơi bóng và thăng hoa cùng MANCHESTER UNITED. Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|