Lại một trận đấu nữa với Chelsea vào mùa giải 2005/2006. Vào thời điểm đó, cơn lốc màu xanh của HLV Mourinho sẵng sàng cuốn phăng bất cứ một đối thủ nào muốn cản đường họ. Và chuyến làm khách đến Nhà Hát Của Những Giấc mơ là nơi kế tiếp họ muốn tàn phá.

Nhưng Mr Special không thể ngờ được rằng Man Utd - đội bóng mang trên mình sứ mệnh giải cứu Premiership nếu như không muốn giải đấu này hạ màn ngay sau lượt đi đã chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy. Ngày hôm đó, Darren Fletcher và Alan Smith đã làm tê liệt hoàn toàn hàng tiền vệ của Chelsea, và Darren còn ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình khi anh có 1 quả đánh đầu sát đường biên ngang lái bóng vào góc xà khung thành trong sự bất lực của Cech và Terry. Mặc dù chỉ là một trận đấu và một bàn thắng, nhưng nó đã cứu EPL khỏi một mùa giải nhàm chán và quan trọng hơn là nó đã mở ra một cánh cửa mới cho tương lai của chàng trai người Scotland này tại Old Trafford.
Nhưng có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Fletcher chính là trận thắng tưng bừng 4-0, đá văng Arsenal ngay tại vòng 5 F.A Cup mùa giải 2007/2008. Trong ngày hôm đó, không những góp phần bắt chết Cesc Fabregas và Matthew Flamini mà Darren còn trực tiếp đóng góp cho đội nhà 2 bàn thắng. Kể từ sau trận đấu này, Fletcher đã thường xuyên có mặt trong đội hình chính của của Quỷ Đỏ và càng ngày, anh càng chứng tỏ cho mọi người thấy tầm quan trọng của mình trong sơ độ chiến thuật của Sir Alex Ferguson.
Và là cầu thủ không thể thiếu.
Nếu ngày trước, Sir Alex không cho Fletcher chuyển từ vị trí tiền vệ cánh phải vào đá ở trung tâm thì không biết bây giờ Fletcher đang ở nơi nào trên bản đồ bóng đá của thế giới. Nếu ngày đó chàng trai 26 tuổi này rời bỏ thành Manchester để đầu quân cho một đội bóng nhỏ hơn nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn thì chắc chắc anh sẽ không có được ngày hôm nay.

Nhưng trong cuộc sống không hề tồn tại khái niệm nếu, bởi vì khi dùng khai niệm đó, người ta có thể nhét cả một toà tháp Effel đồ sộ vào một cái chai. Thành công không bao giờ đến với những kẻ lười biếng mà nó chỉ đến với những người biết tự đi lên bằng đôi chân của mình, và Darren Fletcher là một trong số những người như vậy.
Những ngày qua, khi mà Man Utd sống nhờ vào hơi thở của Chàng Hói Wayne Rooney thì có một Chàng Tiều Phu vẫn âm thầm, lặng lẽ ở phía sau làm công việc của mình. Không thường xuyên có những bàn thắng, nhưng đã ghi thì đó sẽ là những bàn thắng quan trọng và hai bàn thắng vào lưới "Thiếu gia" Man City ở lượt đi mùa giải năm nay là ví dụ cụ thể nhất.
Không có một nền tảng thể lực sung mãn như Essien, không có những chuyền dài chính xác như Fabregas, không có những cú sút xa búa bổ như Steven Gerrard nhưng sự lăn xả, tinh thần chiến đấu quên mình đã làm nên một Fletcher của ngày hôm nay, một trụ cột không thể thiếu của những con Quỷ Đỏ thành Manchester.
Bao năm qua, Sir Alex Ferguson đã cất công tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho chỗ trống Roy Keane - một trong những người đội trưởng vĩ đại nhất của Manchester United để lại. Nhưng chắc chắn bây giờ, ông có thể xoa tay cười thầm vì Darren Fletcher - cầu thủ mà ông đã dày công đào tạo mấy năm nay đang dần trưởng thành và sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng mà cầu thủ người Ireland để lại.
(Hết)
Hoàng Vũ (redcafevn)
- Tình yêu dâng trào (tiếp) - 16/02/2010 08:40
- Viết cho những người tôi yêu (Phần 1) - 15/02/2010 03:22
- Giải mã United: tăng tốc muộn?! (P2) - 06/02/2010 05:03
- Giải mã United: tăng tốc muộn?! - 05/02/2010 22:22
- Vua phá lưới Premiership 09/10: Khi người Anh trở lại - 04/02/2010 04:06
- Darren Fletcher: Chàng tiều phu đáng yêu (P1) - 31/01/2010 07:02
- Quả ngọt - 28/01/2010 21:53
- Ferdinand trở lại: giàn nhạc không thể thiếu chỉ huy - 27/01/2010 20:45
- Manucian: Khi yêu đừng quay đầu (P2) - 18/01/2010 03:26
- Manucian: Khi yêu đừng quay đầu lại (P1) - 16/01/2010 06:33











Hội cổ động viên Manchester United tại Việt Nam - Redcafevn.net