Sir Alex vẫn chưa muốn nhường ngôi PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 4 2010 03:12

Sir Alex đã làm thất vọng Jose Mourinho - người đang rất muốn thử sức với chiếc ghế HLV chính ở Man United khi nói rằng ông quyết định ở lại chỉ đạo Quỷ Đỏ thêm ít nhất 1 năm nữa.

HLV lão làng người Scotland vừa chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ông vẫn còn rất tâm huyết với công việc của mình khi đã có màn ăn mừng cùng với những học trò của mình sau khi họ đánh bại Man City ngày hôm qua - chiến thắng giúp cho Man United tiếp tục hy vọng làm nên lịch sử.

Với việc Chelsea thất bại trước Tottenham và John Terry bị thẻ đỏ, Man United hiện nay chỉ kém Chelsea đúng 1 điểm. Nhiều người đã nói rằng, Sir Alex sẽ nghỉ hưu sau mùa giải năm nay khi Man United không thể với tới vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, Sir Alex nói rằng ông muốn tiếp tục được huấn luyện Man United cùng với Scholes và Giggs, những người vừa kí vào hợp đồng 1 năm với Man United tiếp tục đem lại những thành công cho Quỷ Đỏ thành Manchester.


Cựu trung vệ của Man United Steve Bruce, người đang dẫn dắt Sunderland có phản ứng quyết liệt với nhận định người thày cũ của mình sẽ nghỉ hưu sau mùa giải năm nay: "Điều này thật vớ vẩn, ông ấy sẽ còn ngồi trên chiếc ghế HL một thời gian nữa trước khi về hưu". Ông nói tối hôm qua.

Sir Alex cũng đã thừa nhận rằng Man United dường như sẽ không còn cơ hội để bảo vệ ngôi vương nếu như không giành được chiến thắng trong trận derby ngày hôm qua. Khi được hỏi về khả năng vô địch của Man United nếu như không có bàn thắng của Scholes ngày hôm qua, Sir Alex nói

"Mọi chuyện đã gần như là vậy, đó là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi. Tuy rằng Man United đã giành được chiến thắng một cách xứng đáng, bàn thắng của Scholes thực sự đã làm tôi cảm thấy bất ngờ".

"Tôi nghĩ rằng Scholes là cầu thủ hay nhất trận đấu này, cậu ấy đã thi đấu tốt. Scholes là một cầu thủ đầy tài năng và kinh nghiệm. Bàn thắng của cậu ấy cũng thật tuyệt vời. Chúng tôi đã 3 lần giành chiến thắng trước Man City bằng bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng và theo tôi Man United xứng đáng với điều đó. Chúng tôi có một cơ hội rõ ràng nhất nhưng bỏ lỡ và sau đó ai cũng nghĩ đây là một trận hòa. Trận đấu đã trở nên kịch tính hơn ở 10 phút cuối trận".

Ở thời điểm này, nhất cử nhất động của HLV người Bồ Đào Nha ở Inter Milan có thể khiến người ta liên tưởng đến một sự thay đổi lớn ở những CLB lớn nhất Châu Âu. Jose Mourinho là một trong những mục tiêu của đội bóng hoàng gia Real Madrid sau khi Manuel Pellegrini không thể điều khiển nổi "giải ngân hà No.2" và dường như chắc chắn sẽ bị đuổi ở cuối mùa giải năm nay. Và nếu như Mourinho quyết định ở lại Inter Milan để chờ đợi cho chiếc ghế nóng ở Man United, có thể Real sẽ phải chuyển sang mục tiêu khác - HLV của ĐT Anh - Fabio Capello.

Trong khi đó, Rafa Benitez của Liverpool hoàn toàn không nằm trong danh sách mục tiêu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nếu ông nói ra rằng muốn được chỉ đạo Real, Benitez có thể sẽ mất đi cơ hội được chỉ đạo Juventus. CLB thành Turin đã dần mất kiên nhẫn với Benitez khi vẫn chưa nhận được lời nào từ HLV người Tây Ban Nha, và nếu thất bại trong việc lôi kéo Benitez, Bà đầm già thành Turin sẽ chuyển hướng sang HLV của Man City, Roberto Mancini.

Mourinho luôn nói rằng ông tôn trọng và sẽ thực hiện hết bản hợp đồng với Inter (còn 2 năm nữa). Tuy nhiên, ông vẫn không dấu diếm ham muốn được trở lại Premier League. Ông đã từ chối dẫn dắt Man City và có vẻ như đang muốn ngồi vào chiếc ghế HLV của Man United hơn bất cứ nơi nào khác. Một câu hỏi đặt ra hiện nay là ông sẽ chuyển tới đâu để chuẩn bị cho chiếc ghế HLV Quỷ Đỏ thành Manchester.

vincent124 (Dailymail)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: