Patrice: Chúng tôi sẽ Vô địch PDF. In Email
Thứ bảy, 10 Tháng 4 2010 03:46

Patrice Evra rất thất vọng sau khi phải rời khỏi sân đấu cấp châu lục sau trận đấu tối thứ Tư rồi nhưng mới đây anh đã phát biểu mình "Sẵn sàng chiến đấu" để giành danh hiệu vô địch Premier League.

Cầu thủ quốc tế người Pháp nói anh đã không thể xem TV hoặc bất kì tin tức báo chí nào sau khi Manchester United bị loại khỏi Champions League, kết quả theo anh là "1 cú sốc lớn".

“Tôi chưa bao giờ trông đợi chuyện rời cuộc chơi theo cách như thế", anh nói. “Nhưng nếu chúng tôi phải rời cuộc chơi thì đó là vì chúng tôi đã không xứng đáng để đi tiếp. Tôi đã nghe nhiều người khiển trách Rafael nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Cậu ấy chỉ là 1 cầu thủ trẻ. Đúng là cậu ấy bị đuổi khỏi sân nhưng Manchester United có thể thắng chỉ với 10 người trên sân. Nếu bạn cần trách mắng ai đó thì hãy mắng cả đội đi. Có lẽ ở trận lượt đi chúng tôi đã không thi đấu đúng với trách nhiệm cùa mình".

HLV của Manchester United - Sir Alex Ferguson - thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đứng dậy sau những thất bại và Evra chỉ bỏ ít thời gian quan tâm đến nỗi đau ở đấu trường châu Âu của Quỷ đỏ.

"Tôi đã rất thất vọng tối hôm thứ Tư nhưng khi tôi thức dậy sáng hôm sau, tôi tự nhủ: ‘Patrice này, cậu đang có cơ hội chiến thắng giải vô địch quốc gia thêm 1 lần nữa - lần thứ 4 liên tiếp đấy. Và tôi không muốn nói là mình lên gân lên cốt trong buổi phỏng vấn này. Tôi thật sự tin vào điều đó. Tối thứ Tư tôi đã rất buồn nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi đã sẵn sàng để chiến đấu".

“Manchester United phải thắng liền 5 trận. Chuyện đó khó khăn không? Tôi thì không nghĩ thế. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được chuyện đó nhưng cách duy nhất để làm điều đó là phải thể hiện được khát vọng của mình. Khi Manchester United chơi với phong độ tốt, không ai có thể đánh bại chúng tôi".

“Điều hài lòng duy nhất của tôi sau trận với Bayern Munich là tinh thần thi đấu chúng tôi đã thể hiện – chúng tôi đã bắt đầu trận đấu với niềm khát khao chiến thắng. Đây là điều quan trọng cho giai đoạn cuối mùa giải. Bạn phải có được sự khao khát đó".

“Vào cuối mùa giải tôi có thể hối tiếc chuyện chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình tại Champions League nhưng giờ đây không phải lúc để hối tiếc. Bây giờ là lúc chiến đấu và thi đấu với tất cả trái tim. Sẽ khó để giành chức vô địch nhưng tôi rất tự tin vào khả năng vô địch của chúng tôi".

VinaEmperor (Manutd)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: