| Ba lí do để chúng ta có thể tự hào dù M.U không vô địch |
|
|
|
| Thứ hai, 03 Tháng 5 2010 02:22 |
|
Như vậy là Chelsea đã thắng Liverpool, đối thủ khó nhai nhất trong 2 trận còn lại với The Blues và mặc dù Quỷ Đỏ đã đánh bại Mèo Đen ở trận đấu ngay sau đó nhưng tất cả các Mancunian dù có lạc quan như thế nào thì cũng phải thừa nhận cửa vô địch của Quỷ Đỏ gần như đã hết. Tuy nhiên cái gì cũng đều có 2 mặt xấu và tốt. Nếu như may mắn vô địch thì không gì hạnh phúc bằng nhưng nếu không vô địch thì chúng ta vẫn sẽ tự hào về những gì mà chúng ta đã thể hiện cho đến thời điểm này của mùa giải.
1. Còn Sir Alex là còn tất cả Ở trận lượt đi ngay trên thánh địa của Chelsea, khi mà đội quân của Carlo Ancelotti đang có phong độ cực kì cao và hàng tiền vệ của họ đang hoạt động cực kì hiệu của nhưng Sir Alex đã đi một nước cờ rất cao tay khi ông sử dụng bộ ba tiền vệ Carrick, Fletcher, Anderson. Sự mềm mại và tinh tế của Carrick hòa quyện vào lối đá quyết liệt và đầy sức mạnh của Fletcher cộng với nguồn thể lực sung mãn của Ando đã bóp nghẹt hàng tiền vệ được xếp theo mô hình viên kim cương của The Blues, và nếu kông nhờ trọng tài tưởng tượng ra một quả đá phạt tạo điều kiện để Terry ghi bàn để đưa trận đấu rẽ sang một hướng khác thì chưa biết kết quả sẽ như thế nào. ![]() Còn Sir Alex là còn tất cả
Còn trong trận đấu với “Đám trẻ” của “Giáo sư” Wenger, khi mà ai cũng nghĩ ông sẽ chọn Valencia và Park làm đôi cánh của Quỷ Đỏ thì ông đã bất ngờ đưa Luis Nani – kẻ mà trước đó từng bị coi là người thừa vào sân ngay từ đầu và hiệu quả như thế nào thì ai cũng đã rõ. Hơn nữa, cách sắp xếp ở trung tâm hàng tiền vệ trong trận đấu đó cũng khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Không phải Carrick hay Fletcher mà chính là lão tường Paul Scholes mới là người đá thấp nhất ở hàng tiền vệ 5 người nhường nhiệm vụ làm bóng và đánh chặn từ xa cho Carrick và Fletcher. Và với kinh nghiệm của mình, “Hoàng tử tóc vàng” đã không phải khiến ông thầy của mình cảm thấy hối tiếc về quyết định đó. Nhưng những đứa con của Quỷ Đỏ thành Manchester thì lại không nghĩ vậy. Luôn bình tĩnh, luôn tự tin vào chính bản thân mình có thể làm nên những điều kì diệu. Không uể oải chờ tiếng còi hết giờ của trọng tài, không vội vã rót những quả bóng bổng vào chính giữa khung thành để cầu may mà thay vào đó là những đợt lên bóng triển khai tấn công và kết quả như thế nào thì ai cũng biết. Đó chính là thứ mà M.U không bào giờ thiếu nhưng rất ít đội bóng trên thế giới này có được. ![]() Man Utd luôn thể hiện được bản lĩnh của những nhà vô địch. Và nếu ai đã chứng kiến trận bán kết lượt về ở Carling Cup giữa Man Utd và gã hàng xóm ồn ào Man City thì sẽ thấy được sự khác biệt. Hình ảnh Rafael – một cầu thủ đang ở độ tuổi teen bật dậy quay trở về vị trí để làm nhiệm vụ sau pha chơi xấu của đối phương chứ không nằm lăn ra sân ăn vạ như các đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến mới thấy đượt hết cái tinh thần Manchester United. Và trong ngày hôm nay, khi mà Chelsea đã gần như nắm chắc chức vô địch sau khi đánh bại Liverpool nhưng những chú Quỷ Đỏ thành Manchester vẫn chiến đấu hết mình để nắm lấy tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Và nếu như lúc nào những cầu thủ của chúng ta cũng như thế thì cho dù có trắng tay, các Mancunian vẫn sẽ tự hào vì đội bóng mà họ yêu thích là Manchester United. Và sau đó Malouda của Chelsea đã thoát khỏi án treo giò một cách cực kì ngoạn mục dù cho Rircardo Rocha, hậu vệ của Pompey đã lên tiếng về việc Malouda muốn triệt hạ mình. Sau trường hợp của Ferdinand thì Vidic cũng đã nằm trong tầm ngắm của F.A cũng vì lỗi tương tự và nếu như không có trường hợp F.A bao che cho Malouda thì chắc chắn trung vệ người Serbia của Quỷ Đỏ đã phải lĩnh một án phạt thích đáng. Không phải chỉ có các cầu thủ của Man Utd phải chịu nỗi ấm ức , ngay cả Sir Alex cũng bị Liên Đoàn Bóng Đá Anh truất quyền chỉ đạo vì tội loạn ngôn. ![]() Thật khó tin trọng tài có thể công nhận bàn thắng này. Nhưng đỉnh điểm của vụ việc này là việc trọng tài đã “ăn cắp” 2 quả phạt đền của Man Utd và “biếu” cho Drogba một bàn thắng trong tư thế việt vị mười mươi mà chắc chắn bất cứ một trọng tài nào ở giải V-League cũng sẽ bắt việt vị trong tình huống đó. Rồi ngay sau đó, các cầu thủ Bolton cũng phải lắc đầu vì bị trọng tài cướp mất 2 quả phạt đền trong trận đấu với Chelsea… Nếu nói những điều trên chỉ là những sai sót nhất thời thì điều đó là hoàn toàn vô lí. Bất cứ ai cũng có thể thấy được sự logic trong những sai lầm đó và nếu nói rằng F.A không muốn cho Man Utd vô địch thì điều đó cũng chẳng ngoa chút nào. Hoàng Vũ (redcafevn.net) Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|