|
Nhìn lại một thập niên đã trôi qua trên xứ sở sương mù, bắt đầu bằng một nỗi thất vọng mang tên Euro 2000 với tuyển Anh, và kết thúc với hy vọng tràn đầy cùng Fabio Capello, mơ về World Cup 2010 tại Nam Phi sẽ đánh dấu sự trở lại hùng mạnh của Tam Sư. Các cầu thủ ngày càng tự tin, cổ động viên từng bước trưởng thành hơn hứa hẹn một khoảng thời gian tốt đẹp cho nước Anh.

Tiêu biểu của thập kỷ vừa qua là sự thống trị của Ngài Alex Ferguson cùng bầy Quỷ Đỏ, là sự đầu tư dồn dập vào giải Ngoại Hạng, là mức lương khủng khiếp của cầu thủ cũng như HLV. Năm 1990, John Barnes đã trở thành người có lương cao nhất bóng đá anh với 10 ngàn bảng Anh một tuần, từ đó đến nay, bao nhiêu thăng trầm đã đến với bóng đá Anh, từ chiến thắng 5-1 trước những cỗ xe tăng Đức ngay tại Munich đến scandal doping của Rio Ferdinand, từ chiếc cup FA của Portsmouth đến án phạt cho Sheffield United bởi vụ lùm xùm của Carlos Tevez tại West Ham. Tại Old Trafford, chiếc áo số 7 được trao lại cho một chàng trai trẻ mang tên Cristiano Ronaldo sau sự cố "Chiếc giày bay", và một tượng đài bóng đá Anh qua đời, Ngài Bobby Robson... Sau đây là 10 sự kiện bóng đá đáng chú ý nhất thập kỷ qua: Năm 2001: Vị HLV trưởng đầu tiên không mang Quốc tịch Anh Sau khi Kevin Keegan từ chức, Liên Đoàn bóng đá Anh đã chỉ định một vị HLV mang Quốc tịch Thụy Điển, ông Sven Goran Eriksson dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Anh vào tháng Một năm 2001. Mặc dù gặp phải rất nhiều vụ lộn xộn ngoài sân cỏ, nhưng Eriksson đã đem lại sự tự tin và sức sống cho tuyển Tam Sư, điển hình là trận thắng 5-1 ngay trên đất Đức cùng thành tích vào đến tứ kết World Cup 2002, Euro 2004 và World Cup 2006.

Năm 2002: Ngài Alex Ferguson từ bỏ quyết định nghỉ hưu. Sau một vài năm Quỷ Đỏ không giành được nhiều danh hiệu, Ngài Alex đã tính chuyện từ giã United. Ông đã băn khoăn rất nhiều vào năm đó về việc nghỉ hưu của bản thân, nhưng đến bây giờ, Quỷ Đỏ có lẽ sẽ thấy mình thật may mắn khi đã có một vị thuyền trưởng đã đem lại một thập kỷ đầy vinh quang cho đến tận hôm nay với 4 chức vô địch giải ngoại hạng, một cup FA, hai Carling Cup và 2 lần vô địch Champion Leagues.

Năm 2002: Ronaldo vô địch thế giới cùng Brazil. Bỏ lại quá khứ một mùa World Cup 1998 đầy nỗi đau và thất vọng, "Người ngoài hành tinh" đã cùng đồng đội của mình chinh phục chiếc Cup Thế giới tại sân vận động Yokohama và tháng Bảy năm 2002. Không những vượt qua người Đức để giành ngôi vương, Ronaldo cũng đem về cho mình ngôi vị vua phá lưới của mùa World Cup năm đó, cũng là một phần thưởng xứng đáng cho một tiền đạo hạng nhất lịch sử bóng đá.

Năm 2003: Roman Abramovich mua Chelsea. Nhà tỉ phú người Nga đã sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge vào tháng Bảy năm 2003, xây dựng nên một đội bóng hùng mạnh với những thương vụ chuyển nhượng bom tấn phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng, mở đầu một trào lưu đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá Anh sau này mà điển hình là Manchester City với tập đoàn Abu Dhabi.

Năm 2004: Mùa giải huy hoàng của Arsenal. Thi đấu 38 trận, thắng 26 và hòa 12 trận, ghi được 73 bàn và chỉ để thủng lưới có 26 là những con số ấn tượng mà các pháo thủ đã đạt được mùa giải 2003-2004 khuôn khổ giải ngoại hạng Anh. Năm đó cũng là năm thành công nhất của Arsene Wenger trong suốt 13 năm tại vị ở Arsenal.

Năm 2004: Sự xuất hiện của Jose Mourinho. Mùa hè năm 2004, Mourinho cập bến Chelsea, và với sự hỗ trợ tài chính toàn diện của Abramovich, ông đã lập tức xây dựng một thương hiẹu mới của bóng đá Anh, tạo nên bộ Tứ Đại Gia thống trị giải ngoại hạng cho đến ngày hôm nay. Mourinho đã cùng Chelsea giành được 2 chức vô địch giải ngoại hạng trước khi chuyển sang làm HLV cho Inter Milan.

Năm 2005: Đêm Istanbul huyền diệu của Liverpool. Một trang sử, một vẻ đẹp của bóng đá một lần nữa được một đội bóng Anh viết nên sau năm 1999 của Manchester United. AC Milan dẫn trước trong trận chung kết Champions League với tỉ số 3-0, và một hiệp 2 kinh hoàng đối với đội quân sọc đỏ đen khi Liverpool gỡ hòa 3-3 và chiến thắng trên chấm luân lưu 11m. Một trận đấu tràn sắc đỏ và dấu ấn của thủ quân Steven Gerrard đem về chiếc cup Châu Âu thứ 5 dành cho The Kops.

Năm 2006: cú "thiết đầu công" của Zinedine Zidane Cầu thủ vĩ đại nhất nước Pháp, Zinedine Zidane, người duy nhất 3 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã kết thúc trận chung kết World Cup năm 2006 cũng như cả sự nghiệp thi đấu của mình bằng một cú húc đầu vào ngực hậu vệ người Ý Marco Materrazi.

Năm 2008: sân chơi của riêng Ronaldo. Đứa con cưng của sân Old Trafford, người học trò xuất sắc bậc nhất của Ngài Alex Ferguson sau 23 năm dẫn dắt Quỷ Đỏ, Cristiano Ronaldo đã ghi tổng cộng 42 bàn thắng, góp công không nhỏ vào cú đúp Champions League và Premier League của Manchester United mùa bóng 2007-2008. Ngay sau đó anh được bầu chọn cho giải thưởng Quả Bóng Vàng châu Âu, cũng như cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới trong năm đó.

Năm 2008: Pha trượt chân của John Terry. Một đêm đầy ác mộng với Chelsea và thủ quân John Terry trên đất Nga giá lạnh. Terry thực hiện không thành công pha sút luân lưu cho Chelsea bằng một cú trượt chân định mệnh, đồng thời cũng làm vuột mất giấc mơ Champions League vào tay đại kình địch Manchester United. Sau đó Avram Grant mặc dù có đóng góp không nhỏ những cũng không gắn bó lâu dài với Chlesea.

Steven7290 (Theo Dailymail) |