Edwin: Chúng tôi không trách Liverpool PDF. In Email
Thứ hai, 03 Tháng 5 2010 16:59

Thủ thành người Hà Lan từ chối đổ lỗi cho Liverpool trong việc giúp Chelsea tiến một bước dài đến bước vô địch bằng việc gục ngã ngay trên sân nhà trước đội bóng thành London vào Chủ Nhật, thay vào đó thừa nhận đội bóng thành phố cảng mùa này đã yếu hơn do không có tiền đầu tư vào thị trường chuyển nhượng.

Chuyến hành quân đến Anfield đã giúp Chelsea tiến một bước dài đến danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, cách nhập cuộc thụ động của Liverpool và những tuyên bố trước trận đấu của các cầu thủ đội bóng vùng Merseyside đúng là một trò đùa với những ai đặt niềm tin vào đội bóng thành phố cảng.

"Bạn có thể hi vọng, nhưng không thể đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra", Edwin phát biểu trên MUTV. "Dù họ đã thực sự cố gắng, tuy nhiên tôi nghĩ họ đã phải đối mặt phải hai tuần khủng khiếp, chơi quá nhiều nhận và gặp phải những chấn thương".

"Tôi nghĩ rằng đấy không phải là nguyên nhân khiến đội bóng không thể giành chức vô địch, nó là do phong độ của cả mùa giải và Chelsea được nghỉ nhiều hơn M.U ở giai đoạn quyết định của mùa bóng".

Đội bóng thành London cũng đã có thể đăng quang nếu M.U không giành chiến thắng trước Sunderland. Tuy nhiên, bàn thắng của Nani đã khiến họ phải chờ thêm một tuần nữa.

Thủ thành người Hà Lan thừa nhận rằng anh và các đồng đội không hy vọng vào sự ưu tiên khi M.U được thi đấu muộn hơn vào ngày Chủ Nhật, và cũng hy vọng Wigan có thể làm nên một cú sốc trước Chelsea vào cuối tuần sau.

"Tôi nghĩ đội bóng đã hy vọng vào nó. Sir Alex đã căn dặn các cầu thủ trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi chơi bóng và tạo ra những cơ hội, đội bóng biết phải làm gì".

"Bạn muốn tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. Trong bóng đá không thể biết trước được điều gì, M.U là đội bóng đang gặp nhiều bất lợi và khó khăn. Tuy nhiên tôi đảm bảo rằng, đội bóng sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng".

"Thật không may khi phải kém đội đầu bảng một điểm khi chỉ còn một vòng đấu. Quyến tự quyết không nằm trong tay đội bóng và thật khó cho M.U để dành chức vô địch. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ không từ bỏ hy vọng và sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp trên sân nhà. Và biết đâu, cơ hội lại đến với M.U".

SPhoenix (Manutd)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: